Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2022] Gần đây bà Lưu Tú Phân ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thẩm Dương để thụ án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu bị bắt vào khoảng tháng 7 năm 2021, không lâu sau khi bà mãn hạn án tù 5 năm vì kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) do ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chi tiết về bản án gần đây của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Trước hai án tù, bà Lưu cũng từng bị lĩnh ba bản án lao động cải tạo với tổng cộng hơn 7 năm. Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà khi bà không bị giam giữ.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lưu (gần 70 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, khi đó gia đình rất ủng hộ bà. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt giữ. Bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh, bị giam ở đây 1 năm và bị cưỡng bức lao động không công.

Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình nên án lao động của bà bị kéo dài thêm một năm. Đến năm 2001, bà được trả tự do, nhưng một tháng sau cảnh sát lại tiếp tục sách nhiễu bà. Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà lại bị tuyên thêm bản án 2 năm lao động cưỡng bức. Sau đó, Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia kéo dài thời hạn của bà thêm 3 tháng vì bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Lưu được trả tự do vào ngày 17 tháng 1 năm 2003. Bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa và bị bắt giữ, sau đó bị đưa về thành phố Triều Dương. Lần này bà bị lãnh án 3 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Việc bà Lưu liên tục bị tống giam đã giáng đòn nặng lên con trai bà. Trong khi bà thụ án, con trai bà đã nhiễm nhiều thói hư tật xấu và đã bị kết án tù. Chồng của bà mất hết hy vọng vào tương lai của gia đình, ông đã bán mảnh đất của họ và phung phí tiền bạc, sau đó qua đời vì bệnh ung thư.

Sáu tháng sau khi được trả tự do, bà Lưu đi tới Bắc Kinh một lần nữa để kháng nghị cho Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 5 năm 2007. Bà lại bị bắt giữ.

Không lâu sau khi trở về nhà, bà bắt tay vào việc tu sửa đường xá cho cư dân. Khi đó, đường rất mấp mô và không đổ bê tông nên hay xảy ra tai nạn. Mọi người từ già đến trẻ đều rất biết ơn bà Lưu vì đã sửa con đường đó.

Trong 10 năm, không quản thời tiết, bà Lưu vẫn tiếp tục sửa đường. Để cám ơn bà, người dân ở đó thường biếu bà thức ăn và rau, nhưng bà đều từ chối. Sau đó, những họ đã bí mật để thức ăn gồm gạo, mì và dầu ăn vào chiếc xe ba bánh của bà.

Phớt lờ những đóng góp của bà với cộng đồng, cảnh sát đã bắt giữ bà Lưu mỗi khi chính quyền cộng sản có các cuộc họp chính trị được tổ chức tại Bắc Kinh, vì họ cố gắng ngăn cản bà tiếp tục đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Đôi khi bà còn bị giam trong viện dưỡng lão.

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, Phòng 610 Thành phố Triều Dương đã chỉ đạo cảnh sát bắt giữ các học viên sau khi phát hiện họ đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Hơn 200 người bị bắt giữ, gần 100 người bị giam giữ và hơn 50 người bị kết án với bản án dài nhất là 12 năm. Bà Lưu bị kết án 5 năm.

Sau khi bà Lưu được trả tự do, bà không có nơi để ở vì mảnh đất của bà đã bị bán khi bà đang bị cầm tù mà bà không hề hay biết. Bà chỉ có thể ở trong căn nhà nhỏ mà người anh họ để lại sau khi qua đời trong một vụ tai nạn.

Bài liên quan:

Người phụ nữ tốt bụng sửa đường miễn phí cho dân trong hơn 10 năm nhưng lại bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/440104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199623.html

Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share