Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-02-2022] Năm 2017, người chồng đã ly thân 18 năm bỗng từ nước ngoài trở về, nguyên nhân là bố chồng bệnh hiểm nghèo, hy vọng con trai từ nước ngoài về dự lễ cưới của cháu nội.

Chồng tôi đi nước ngoài 18 năm, ban đầu vẫn gửi tiền về nhà để trả nợ, sau đó không gửi về nữa, cũng không gọi điện thoại, chỉ âm thầm điện thoại cho mẹ chồng, cũng không cho tôi nghe máy, cũng không hỏi thăm chúng tôi thế nào. Tôi đơn độc nuôi con nhỏ, trải qua những ngày tháng rất khó khăn, đồng thời còn phải chăm sóc bố chồng, tôi thường đến nấu cơm, dọn dẹp, cố gắng hết sức bày tỏ sự hiếu đạo của một người con dâu.

Năm 2017, khi bố chồng nằm liệt giường, tôi thường xuyên đến thăm hỏi hơn, gội đầu, rửa chân cho bố chồng, giúp mẹ chồng nấu ăn, lau kính, dọn dẹp vệ sinh. Lúc bố chồng nhập viện, tôi nói ông thành tâm kính niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi nấu cho ông nhiều món ngon, cho ông tiền, khi rửa chân cho ông phải lấy móng tay cạo bớt vảy nến ở chân, sau khi rửa chân xong, trong chậu nước có một lớp vảy nến trắng. Bố chồng vui vẻ nói với những bệnh nhân khác cùng phòng, con dâu tôi đây tốt hơn nhiều cô gái khác! Khi tôi giảng tam thoái cho những bệnh nhân giường khác, họ đều rất vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy tôi giúp người khác như vậy, bố mẹ chồng đều rất vui vẻ.

Nhưng đáng tiếc là, một ngày trước khi chồng tôi trở về, bố chồng đã qua đời và không thể nhìn thấy con trai. Khi đó chồng tôi điện thoại về nhà hỏi: “Ai đang ở nhà?”

Tôi bắt máy trả lời: “Tôi đang ở nhà với mẹ, anh yên tâm.”

Không ngờ anh ấy nói: “Cô ở đó làm gì? Có liên quan gì với cô? Hãy đưa điện thoại cho mẹ tôi.”

Tôi đưa điện thoại cho mẹ chồng, nhưng trong lòng tôi đầy tức giận, ủy khuất, và tâm bất bình đều nổi lên. Sau khi chồng trở về, anh ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí hễ đối diện với tôi thì thái độ rất dữ dằn, cũng không cho phép tôi tu luyện, nói nào là cô phải buông bỏ, nếu không tôi và anh ấy sẽ không yên trong những ngày này, chưa kể còn có người phụ nữ khác nhắn tin cho anh ấy, tôi chỉ biết âm thầm rơi nước mắt.

Một hôm, tôi muốn nói chuyện với anh ấy, tôi nói: “Chúng ta đã trải qua hơn 30 năm, vì sao ngay cả câu nói thật lòng cũng không thể nói với tôi?”

Anh ấy nói: “Tôi không nói thật gì với cô, chẳng phải tôi đã tìm được đối tượng khác rồi sao?”

Tôi ủy khuất nói: “Nhiều năm qua tôi luôn hết sức hiếu đạo với cha mẹ anh, anh lại cư xử với tôi vậy sao…”

Dường như lời trong lòng không thể nói hết ra, cũng không biết biểu đạt thế nào.

Sau chuyện này, do tôi nhận thức Pháp không đầy đủ, khiến cho trường ma nạn bức hại thân thể tôi gia tăng lớn hơn, thân thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn. Bụng chướng hơi và đau, không ăn được mà không cảm thấy đói, lúc nào cũng nấc cụt, chỉ có thể húp chút cháo. Hơn nữa, trạng thái này còn kéo theo nhiều tâm chấp trước khác như tâm cáu kỉnh, tâm lo lắng, tâm sợ hãi, v.v., cân nặng vốn 53kg đột ngột giảm xuống 48kg, can nhiễu tôi làm ba việc trợ Sư chính Pháp.

Sư phụ từ bi điểm ngộ cho tôi trong giấc mơ: Chị tôi từ phương xa đến thăm, vừa bước vào nhà liền nói sao nhà này lại bị dột như vậy? Còn có thể ở được ư? Đổi nhà mới đi!

Tôi lập tức tỉnh giấc, hôm đó đau bụng không chịu nổi, nôn ra toàn là nước xanh, cả ngày lẫn đêm không ngủ được, tay như chạm vào cái bao khí to, tôi ngộ rằng cần phải bỏ đi tất cả chấp trước của bản thân. Tôi vội xuống giường quỳ bái Sư phụ: Sư phụ ơi cứu con! Chính Pháp của Ngài vẫn chưa kết thúc, đệ tử vẫn phải giảng chân tướng và trợ Sư chính Pháp! Không cho phép tà ác bức hại con.

Sư phụ từ bi đả nhập Pháp lý vào trong não tôi: “tinh thần của cá nhân này đã dẫn đến cái chết của mình.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Đồng thời tôi nhớ đến nhận thức Pháp trong bài chia sẻ của đồng tu: Đừng để cựu thế lực bịt mắt trói vào giường rồi làm cho chảy máu đến chết. Tôi lập tức nhớ ra đây là giả tướng, mọi tư duy phụ diện đều không phải mình nghĩ, nó là cựu thế lực cưỡng chế lên, mình không cần nó, không thừa nhận nó, mình chỉ đi trên con đường an bài của Sư phụ, ai cũng không động đến được.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử cơ hội hướng nội tìm, đề cao tâm tính. Lúc này có một giọng nói: Chuyển biến quan niệm! Tôi nhớ đến Sư phụ giảng:

“Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Pháp chân chính lưu truyền
Vạn ma cản phá
Cứu độ chúng sinh
Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh” (Cuộc đời mới Tân sinh)

Trong chớp mắt thân thể tôi khỏe lại, rất nhẹ nhàng, dường như thay đổi thành một người khác, hôm sau tất cả trở lại bình thường.

Đây là uy lực Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới! Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Tôi muốn tinh tấn thực tu, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh nhiều hơn.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/25/转变观念走出生死关-434691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199758.html

Đăng ngày 20-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share