Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-1-2022] Vài năm gần đây, nhiều học viên đã bị mắc kẹt ở nhà vì những chiến dịch bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như “Chiến dịch gõ cửa” và “Chiến dịch Xóa sổ”, hay sự bùng phát của dịch bệnh virus Trung Cộng cũng như việc bắt giữ phi pháp các học viên. Có lẽ nhiều nhóm học Pháp ở các nơi đã phải tạm dừng trong một thời gian dài. Có nhiều học viên nói với tôi rằng họ muốn tham gia nhóm học Pháp tại nhà cùng chúng tôi. Địa điểm học Pháp của chúng tôi không rộng lắm và đã có 9 đồng tu thường xuyên cùng nhau học Pháp. Chúng tôi không thể nhận thêm người vì lý do an toàn. Tôi đã khích lệ những đồng tu này khởi động lại các nhóm học Pháp trước đây của họ.

Sư phụ giảng:

“Hoàn cảnh là chư vị tự mình sáng tạo, cũng là then chốt của đề cao.” (Hoàn cảnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong thời kỳ diệt này của vũ trụ, xã hội tầng tầng lớp lớp hỗn loạn, mọi thời khắc đều có thể dẫn dụ các học viên. Việc có được một môi trường, một mảnh đất tịnh thổ để tu luyện ổn định giúp chúng ta hoàn thành được thệ nguyện của mình là rất quan trọng. Tôi cảm thấy lo lắng khi thấy những học viên xung quanh mình ở trong trạng thái tan rã. Ngày bé tôi chỉ được đi học hai năm sau đó phải bỏ học vì mắc bệnh. Vì vậy tôi đã gặp khó khăn trong việc viết bài chia sẻ. Để viết được bài viết này tôi đã mất mấy đêm để hoàn thành bản nháp, sau đó các học viên khác giúp tôi chỉnh sửa. Tôi chân thành hi vọng các học viên không nên phóng túng bản thân. Hãy tìm lại động lực tu luyện như thuở đầu đắc Pháp và tiến bước tinh tấn cho đến ngày viên mãn.

Tại sao một số nhóm học Pháp lại tan rã chỉ vì những sự xáo trộn rất nhỏ từ hoàn cảnh bên ngoài? Dựa trên những điều tôi biết về thực trạng các nhóm học Pháp xung quanh và kinh nghiệm trong 18 năm qua của nhóm học Pháp chúng tôi, tôi muốn nhắc nhở các học viên hãy chú ý tới việc tu luyện cá nhân. Hãy trân quý môi trường tu luyện mà các học viên đã xây dựng và nghiêm khắc với mỗi lời nói và hành vi của bản thân. Nhóm học Pháp là nơi để tu luyện và đề cao, không phải là nơi để các học viên gặp gỡ và nói chuyện phiếm cá nhân.

Nhóm học Pháp chúng tôi thường học từ 2 đến 3 lần mỗi tuần và không có ai mang theo điện thoại di động đến học. Nếu lịch học Pháp thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trong buổi học hoặc nếu có tình huống đặc thù, chúng tôi sẽ đi tới nhà của đồng tu để thông báo. Việc này có thể mất nhiều công sức hơn, nhưng chịu khổ cũng là một phần của tu luyện. Suối 18 năm qua, tôi cũng chưa bao giờ hỏi số điện thoại của đồng tu khác.

Hãy nhớ rằng: Điện thoại là một thiết bị giám sát

Chẳng phải Sư phụ đã giảng rõ rằng điện thoại là một thiết bị nghe lén hay sao? Chúng ta vẫn thường đọc những bài báo cáo trên Minh Huệ về việc các học viên bị bắt giữ phi pháp vì điện thoại của họ đã bị nghe lén, vậy tại sao chúng ta vẫn còn bất cẩn về phương diện này? Chẳng phải đã có quá nhiều bài học rồi sao? Có trách nhiệm với bản thân cũng chính là suy nghĩ tới an toàn của các đồng tu khác.

Với tình huống bức hại ở Trung Quốc hiện nay, quả là không dễ dàng gây dựng được một môi trường để học Pháp tập thể. Một vài học viên lo lắng việc không mang theo điện thoại thì người nhà sẽ không liên lạc khi có việc cần và lo lắng cho họ. Trong những năm trải qua cuộc bức hại này, có học viên nào chưa từng gặp phải tình huống ban đầu gia đình hiểu lầm về Đại Pháp nhưng sau đó lại chuyển sang ủng hộ họ tu luyện? Đây chỉ đơn giản là vấn đề quen dần với các việc. Nếu chúng ta đặt Đại Pháp và vấn đề an toàn của mọi người lên hàng đầu, chẳng phải một việc nhỏ như vậy sẽ được giải quyết?

Tổ chức nhóm học Pháp

Chúng tôi thường học Pháp trong nửa ngày. Nếu buổi học bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều, đồng tu phụ trách sẽ đến điểm học Pháp tại nhà cô ấy trước nửa tiếng và mở cửa sẵn để các đồng tu khác không phải gõ cửa khi đến. Mọi người thường đến trong khoảng thời gian nửa giờ đồng hồ để tránh làm phiền đồng tu phụ trách.

Cửa nhà sẽ được đóng vào khoảng 1 giờ 30 chiều. Mọi người đều đến đúng giờ và ra về cùng một lúc. Không có ai nói chuyện riêng để tránh thu hút sự chú ý của hàng xóm và bảo vệ địa điểm học Pháp. Đây cũng là một biểu hiện của tâm tính và trạng thái tu luyện của mỗi học viên.

Tuy nhiên một số nơi có những nhóm học Pháp mà trước và sau giờ học Pháp các học viên vẫn nói chuyện phiếm với nhau. Họ nói chuyện ồn ào mà không suy xét đến những nhà hàng xóm và không gian xung quanh. Cựu thế lực ở các không gian khác đang dõi theo và tìm mọi cơ hội để dùi vào những sơ hở này.

Chúng tôi chủ yếu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác. Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, chúng tôi cùng nhau đọc thuộc Luận Ngữ. Khi học Pháp phải đảm bảo được tâm thái kính Sư kính Pháp. Kinh sách không thể đặt một cách tùy tiện. Khi học Pháp, phải giữ lưng ngay cổ thẳng, nâng cuốn sách Chuyển Pháp Luân bằng cả hai tay, lần lượt mỗi người đọc một đoạn. Nếu ai đó đọc thiếu hoặc thêm từ hay đọc sai, những đồng tu khác sẽ nhắc họ. Đồng tu đó sẽ đọc lại cho đúng. Chúng tôi học Pháp một cách tập trung nhất.

Trân quý môi trường tu luyện

Sau khoảng một giờ học Pháp chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, đảm bảo bàn tay dựng thẳng và tâm trí thanh tỉnh. Chúng tôi cùng nhắc nhau tuân thủ theo yếu lĩnh phát chính niệm được công bố trên Minh Huệ. Mọi người có thể cảm nhận được một trường năng lượng đầy uy lực và trân quý môi trường tu luyện này. Hằng tuần mọi người đều mong chờ đến buổi học Pháp nhóm. Nếu hôm đó gia đình có việc bận, họ sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch trình để không lỡ mất buổi học bởi vì họ đó xem như một tổn thất lớn.

Tuy nhiên, tôi biết có một vài nhóm học Pháp có đông học viên và mỗi lượt đều đọc một trang. Trong khi học viên khác đang đọc thì những người phía sau chờ tới lượt đọc thường ngủ quên. Nếu có ai đó đọc sai và có người nhắc họ thì họ sẽ thấy khó chịu. Những học viên đọc nhanh không thích những người đọc chậm vì nghĩ rằng đọc chậm là lãng phí thời gian, họ nghĩ rằng mình tự học Pháp ở nhà còn học được nhiều hơn. Họ thường đến bất cứ khi nào họ thích và thường đến muộn về sớm. Sau khi đặt cuốn sách Chuyển Pháp Luân xuống, những học viên này bắt đầu nói chuyện riêng của gia đình. Khi phát chính niệm thì họ mơ màng buồn ngủ và không thể giữ thẳng bàn tay. Không ai chỉ ra những thiếu sót này và họ cũng không chấp nhận khi ai đó nhắc nhở họ. Những nhóm học Pháp như vậy có xu hướng tan rã và dừng hẳn bất cứ khi nào cuộc bức hại trở nên nghiêm trọng hơn.

Kiên trì học Pháp cùng nhau

Nhóm học Pháp của chúng tôi đã duy trì được khoảng 18 năm. Chúng tôi kiên trì học Pháp cùng nhau bất luận vào những dịp “nhạy cảm”, “chiến dịch gõ cửa” hay “chiến dịch xóa sổ” hoặc khi dịch virus Trung Cộng bùng phát, bởi vì đây là điều mà Sư phụ muốn chúng ta làm. Hơn nữa, mọi người trong nhóm đều cảm thấy thụ ích rất nhiều và trân quý môi trường tu luyện này.

Các học viên trong nhóm chúng tôi có độ tuổi từ 40 đến 70 tuổi và ai cũng đều sử dụng kỹ năng của mình để làm việc thứ ba. Một vài học viên giảng chân tướng Đại Pháp trực diện, phân phát và sản xuất, in ấn các tài liệu chân tướng Đại Pháp cũng như các ấn phẩm có thông điệp về Đại Pháp. Một vài học viên khác tải về những bài chia sẻ được công bố trên trang web Minh Huệ, gửi lên danh sách những người đã chấp nhận thoái khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ), in những kinh văn mới nhất của Sư phụ và chuẩn bị thiệp chúc mừng để gửi tới Sư phụ trong những dịp lễ tết. Tất cả mọi người đều có máy tính và nếu điều kiện cho phép, một vài học viên còn lắp đặt thiết bị thu phát của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân để bảo đảm các học viên có thể xem được chương trình biểu diễn của Shen Yun trong dịp Tết.

Bị mắc kẹt trong nhà

Có nhiều học viên lớn tuổi phải ở nhà trông cháu. Trước khi có cháu nhỏ, họ đã làm rất tốt, họ thường ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng trực diện cứu người. Sau khi có cháu nhỏ, họ bị mắc kẹt trong nhà và không còn ra ngoài làm việc thứ ba nữa. Việc chăm sóc cháu nhỏ không thể ngăn cản chúng ta cứu người. Tôi đã trông nom cháu trai mình từ lúc cháu mới sinh. Khi cháu còn nhỏ, tôi thường mang cháu đi cùng trong khi nói chuyện với mọi người. Sau này cháu lớn hơn, tôi dắt cháu ra ngoài cùng mình. Khi nhìn thấy cháu bé đáng yêu này, những người lớn tuổi ra ngoài hóng mát vào mùa hè hay tận hưởng ánh nắng trong những ngày đông rét rất thích nói chuyện với cháu.

Cháu trai tôi cũng là một tiểu đệ tử và cháu rất thích đi ra ngoài giảng chân tướng cùng tôi. Thậm chí cháu còn trợ giúp tôi bằng cách vẫy chào mọi người, gọi họ bằng ông bà rất trìu mến. Những người lớn tuổi thường có cảm tình khi cháu vẫy chào như vậy nên tôi thường rất dễ bắt chuyện với họ. Tôi thường hỏi về hoàn cảnh gia đình để hiểu thêm về tình huống của họ rồi dần dần nói với họ về Đại Pháp. Tôi giúp họ nhìn thấu bản chất tà ác của tà đảng, thức tỉnh lương tri, hiểu được Đại Pháp là tốt và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc.

Cháu trai tôi thường rất trật tự khi tôi giảng chân tướng và thường nói: “Bà hãy đi đến cứu người này.” Thậm chí sau đó cháu còn hỏi: “Ông ấy có được cứu không ạ?” Khi tôi trả lời rằng có, cháu cảm thấy rất vui mừng. Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình học viên Đại Pháp chúng ta thông thường là đến để đắc Pháp. Chúng ta không thể để sự có mặt của những đứa trẻ này ảnh hưởng đến việc tu luyện bản thân và khiến chúng ta bắt đầu sống như một người thường. Chúng ta nên nuôi dạy chúng thật tốt, dẫn dắt chúng và bước ra làm những việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

Thật dễ dàng để tiếp cận và bắt chuyện với người khác khi bạn đi cùng với một đứa trẻ. Rất nhiều người cao tuổi đi ra ngoài hóng mát hay tận hưởng ánh nắng vào mùa đông thường là đảng viên và cán bộ cao cấp. Chúng ta không thể bỏ lỡ những chúng sinh này trong khi giảng chân tướng.

Hình thế bên ngoài không ảnh hưởng gì đến chúng ta

Trong suốt 18 năm thăng trầm vừa qua, dưới nhiều áp lực, chúng tôi vẫn giữ vững điểm học Pháp. Trong khoảng thời gian rất hữu hạn còn lại chúng tôi phải làm tốt hơn nữa. Nhanh chóng tu sửa nếu vấp ngã và làm sai. Tà ác không thể động tới những học viên toàn tâm toàn ý đồng hóa với Pháp. Hãy chú ý bảo đảm an toàn, chính niệm chính hành. Nhớ lại một sự việc xảy ra vào năm 2019 ngay trước thềm Thế vận hội quân sự quốc tế được tổ chức tại Vũ Hán, có khoảng 7 đến 8 nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng hàng xóm xung quanh đã đến nhà tôi để ép buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Chồng tôi lúc đó đang bị ốm, cảm thấy rất sợ hãi nên van xin tôi ký giấy và tu luyện bí mật tại nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa và im lặng nhìn họ trong khoảng 1 phút.

Bỗng nhiên có một giọng nói bảo tôi “luyện công.” Ngay lập tức tôi đứng dậy và đưa hai cánh tay một cách đầy uy lực lên để luyện bài công pháp thứ hai. Đồng thời tôi khảng khái nói với họ, chẳng phải các vị vừa nhắc đến luyện công sao? Hôm nay tôi sẽ cho các vị biết luyện công là gì? Các vị có nghĩ những bài tập này có thể ảnh hưởng tới đất nước được không? Pháp Luân Đại Pháp thực sự là mối đe dọa tới quốc gia khiến các vị phải thường xuyên đến và khủng bố chúng tôi sao? Họ đã rất chấn động. Một người trong số họ nói: “Đây là cách bà thường luyện Pháp Luân Công à?” Sau đó họ đã rời đi.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện. Trong bài viết này tôi chỉ xin giới thiệu một vài điều tâm đắc mà chúng tôi đã làm tốt để khích lệ các đồng tu khác cùng vững bước tinh tấn và chia sẻ kinh nghiệm cũng như thể ngộ về chủ đề này. Tôi thành tâm hy vọng các học viên có thể học Pháp nhóm cùng nhau và gây dựng một chỉnh thể vững chắc bất phá. Khi tà ác làm ra chiến dịch này chiến dịch kia để bức hại chúng ta, chúng có thể làm được gì chứ? Chúng sẽ nhanh chóng thất bại.

Trên đây là chút thể ngộ cá nhân. Vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/436561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198257.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share