Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt hơn 22 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và loại bỏ được nhiều tâm chấp trước. Kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình trợ giúp Sư phụ Lý (người sáng lập Đại Pháp) chính Pháp giống như những viên ngọc quý – các học viên đã có ý chí kiên cường không bị khuất phục trước cuộc bức hại đồng thời cứu độ chúng sinh. Tôi rất vinh dự khi được viết ra những kinh nghiệm của họ và ghi lại những khoảnh khắc lịch sử này.

Lần đầu gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Tôi đã gặp một học viên mới và cô ấy đã kể cho tôi nghe về những trải nghiệm tuyệt vời của cô ấy. Ngay sau khi bước vào tu luyện, cô ấy đã phải nhập viện. Cô ấy bắt đầu bị co thắt và người cô ấy bị co quắp thành hình vòng cung. Những bệnh nhân khác cùng phòng đã rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào để giúp cô. Đúng lúc cô đang tuyệt vọng và bất lực thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Ta là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và ta sẽ cầu xin Sư phụ cứu giúp. Cô đã chắp tay vái lạy và nói: “Con là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, xin Sư phụ cứu con”. Cô lặp lại ba lần và đến lần thứ ba thì người cô đã có thể thẳng ra được. Cô không còn thấy đau và kêu la nữa, các bệnh nhân khác chứng kiến sự việc đã thốt lên Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu!

Cô ấy cũng có thể dễ dàng xỏ kim và trở nên nhân ái hơn. Khi không ai muốn chăm sóc bố chồng, cô đã tự mình chăm sóc cho ông.

Tôi đã viết ra những trải nghiệm của cô ấy và đưa bài viết cho một học viên khác vì tôi không có quyền truy cập vào trang Minh Huệ Net ở thời điểm đó. Không lâu sau khi tôi gửi bài viết này cho người học viên, tôi đã thấy câu chuyện của cô ấy được đăng trên một tờ rơi giảng chân tướng. Tôi đã rất ngạc nhiên và nghĩ: Bài viết của tôi thực sự đã được đăng trên trang Minh Huệ sao? Sự việc này đã khích lệ tôi tiếp tục viết và gửi các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cho Minh Huệ.

Biên soạn tờ rơi giảng chân tướng ở địa phương

Tôi đã gặp được một học viên lâu năm rất giỏi biên tập các bài viết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Cô ấy đã lựa chọn từ ngữ một cách chính xác và cẩn thận sửa đi sửa lại từng câu. Cô ấy không bao giờ phàn nàn về khó khăn gặp phải. Khi tôi làm việc với cô ấy, tôi cảm động vì sự kiên nhẫn và làm việc không ngừng nghỉ của cô ấy.

Với sự khích lệ của cô ấy, chúng tôi đã hoàn thành hai số báo đặc biệt để vạch trần cuộc bức hại ở địa phương. Sau khi được Minh Huệ chấp thuận, các học viên trong khu vực của chúng tôi đã phân phát những tờ thông tin này tại địa phương, khắp từ thành phố đến làng mạc và cho hàng nghìn hộ gia đình. Sự việc này đã giúp ngăn cản những người thực hiện cuộc đàn áp, giúp giảm bớt sự bức hại của tà ác trong khu vực của chúng tôi. Từ đó, tôi nhận thấy rằng mình nên cầm cây bút trên tay và sử dụng khả năng viết của mình để chứng thực Đại Pháp.

Gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân

Kể từ đó, tôi bắt đầu gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình và tham gia Pháp hội Minh Huệ trực tuyến hàng năm. Quá trình viết bài cũng là một hành trình tu luyện, tôi đã trải qua rất nhiều can nhiễu trong thời gian đầu – đôi khi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh, ho hoặc đau họng. Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, tôi có thể hoàn thành bài viết và gửi bài chia sẻ của mình sau khi vượt qua những khổ nạn này. Tôi nhận ra rằng miễn là tôi viết với một tâm hồn và trái tim thuần tịnh, và mặc dù bài chia sẻ có thể không được đăng trong thời gian diễn ra Pháp hội trực tuyến, nhưng lại sẽ được đăng vào một thời điểm sau đó trên Minh Huệ Net. Đây là một sự khích lệ đối với tôi và cho tôi thêm sự tự tin.

Có rất nhiều đồng tu xung quanh tôi đang làm tốt hơn tôi rất nhiều và tôi nhận ra rằng tôi nên khuyến khích và giúp họ viết ra kinh nghiệm tu luyện của mình.

Giúp một học viên khác viết bài chia sẻ

Tôi đã có cơ hội giúp đỡ một học viên lớn tuổi đang lo lắng về việc muốn gửi bài chia sẻ của bà ấy. Khi nghe tin bà ấy không biết chữ, tôi đi xe đạp điện đến nhà bà ấy. Bà ấy thuật lại câu chuyện của mình còn tôi ghi chép lại, sau đó tôi làm rõ thêm một số chi tiết nhỏ.

Tôi ngộ ra rằng chúng ta không nên cảm thấy phiền trong quá trình giúp đỡ các học viên khác. Mọi mô tả chi tiết phải trung thực và chúng ta không nên viết phóng đại vì chúng ta cần chiểu theo Pháp lý “Chân”.

Trong khi tôi chỉnh sửa bài viết của bà ấy, tôi có thể thấy bà ấy đã quyết tâm giảng chân tướng như thế nào. Bà ấy đã kiên trì phát tờ rơi giảng chân tướng trong suốt 21 năm và sự chân thành và chăm chỉ của bà ấy đã khiến tôi cảm động. Lần đầu tiên tôi có thể hoàn thành một bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Bài chia sẻ đã được đăng trên trang Minh Huệ. Có lẽ đây là cách Sư phụ khích lệ tôi trong tu luyện.

Tôi ngộ ra rằng các học viên nên tích cực viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để gửi Pháp hội trực tuyến Minh Huệ Trung Quốc hàng năm. Sư phụ đã ban cho chúng ta cơ hội này để nâng cao tâm tính. Tôi cũng cảm thấy rằng việc viết và gửi bài chia sẻ cũng giống như việc giao bài và nộp bài của chúng ta cho Sư phụ. Giờ đây, bất cứ khi nào tôi thấy Pháp hội Trung Quốc đăng thông tri kêu gọi gửi bài, tôi đều động viên các học viên địa phương gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Khi một số học viên lâu năm nói với tôi rằng việc tu luyện của họ vẫn chưa được tốt hoặc họ không có gì để viết thì tôi đề xuất họ hãy viết một câu chuyện ngắn hoặc một trải nghiệm nổi bật nào đó mà họ còn nhớ.

Kinh nghiệm tu luyện của họ rất hữu ích và đáng khích lệ. Khi tôi đọc những câu chuyện này, tôi thấy vô cùng xúc động và cũng giúp tôi tu luyện tinh tấn hơn.

Người dân địa phương nhận được phúc báo nhờ hiểu chân tướng Đại Pháp

Tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người xung quanh tôi, từ đồng nghiệp đến gia đình, bạn học và giáo viên của tôi, hầu hết họ đều biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Những người hiểu chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã nhận được phúc báo trong khi những người từ chối nghe những gì tôi nói thì lại gặp phải bất hạnh. Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng lần thứ hai cho nhóm người này thì những bất hạnh của họ biến mất. Tôi đã viết ra một số trường hợp điển hình và gửi đến Minh Huệ Net và các bài viết cũng lần lượt được đăng.

Trong suốt quá trình này, tôi đã có thể loại bỏ được nhiều tâm chấp trước như tâm hiển thị, đối kị, không thể chấp nhận những lời phê bình và tâm giữ thể diện.

Khi nhiều bài viết của tôi được đăng trên Minh Huệ, tôi nhận ra rằng đây có thể là thệ nguyện từ thời tiền sử của tôi: Chứng thực Pháp bằng cách ghi lại chi tiết về quá trình tu luyện của các học viên địa phương. Máy tính của tôi bị hỏng khi tôi quyết định trở thành phóng viên của Minh Huệ. Tôi biết rằng cựu thế lực đang can nhiễu tôi. Tôi đã mua một máy tính mới và tôi có thể tiếp tục hành trình tu luyện của mình.

Chuỗi ngọc trên con đường tu luyện

Tôi đã biết được nhiều câu chuyện cảm động khi nói chuyện với các học viên khác và đây là những khoảnh khắc quý giá đáng được ghi lại. Nếu những câu chuyện này được đăng trên Minh Huệ thì có thể khuyến khích các học viên ở các khu vực khác. Nếu một người thường đọc được cũng có thể là cơ hội để họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu thu thập những câu chuyện tu luyện từ các học viên, tôi ghi chép lại và gửi bài trong giờ nghỉ trưa hoặc đêm muộn.

Tôi cũng đối chiếu bản gốc với bài viết đã được đăng để tìm ra các lỗi ngữ pháp. Sau khi tôi nhận thấy rằng các bài viết đã xuất bản được chỉnh sửa rõ ràng, ngắn gọn và thuyết phục hơn, tôi đã bắt đầu đọc và sửa lại bài viết của mình một vài lần trước khi gửi cho Minh Huệ để biên tập viên sửa bài dễ dàng hơn. Điều này đã cải thiện đáng kể kỹ năng viết của tôi.

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang khai sáng cho tôi bằng cách chỉ ra những vấn đề của tôi. Tôi rất biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng mình và sẽ tiếp tục làm những gì tôi phải làm: xâu chuỗi ngọc trên con đường tu luyện và lưu truyền lại những việc làm thiêng liêng của các đệ tử Đại Pháp trợ giúp Sư phụ chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sự phụ từ bi! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198084.html

Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share