Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2021] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 66 tuổi. Mùa xuân năm 2018, điểm sản xuất tài liệu chân tướng của chúng tôi đã bị lục soát vì vậy chúng tôi đã không có đủ tài liệu giảng chân tướng. Tôi muốn hỗ trợ tham gia sản xuất tài liệu ở khu vực, bởi vì đồng tu lớn tuổi đang phụ trách việc in ấn làm khá chậm. Tôi đã ngỏ lời đến hỗ trợ bà ấy nhưng bà ấy nói rằng tôi nên tự in tài liệu ở nhà mình.

Tôi đã xem xét gợi ý đó, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình tôi không thuận lợi để làm việc này. Tôi chợt nhớ tới đồng tu Linh (hóa danh) cũng sống cùng tòa nhà với tôi, có thể thiết lập một điểm tài liệu chân tướng ở nhà đồng tu này, nhưng bà ấy đã từ chối lời đề nghị của tôi.

Một vài ngày sau, có một vị khách ghé thăm nhà đồng tu Linh. Tôi thấy đây không phải là một vị khách bình thường, khá thần bí, trong tiềm ý thức tôi nghĩ rằng, vị khách này đến để giúp thiết lập điểm sản xuất tư liệu. Vì đồng tu không kể nên tôi cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy không vui trong lòng, vì tôi luôn luôn muốn thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ở đây.

Một vài ngày sau, đồng tu Linh đến nhà tôi nói: “Tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tư liệu ở nhà. Nhưng tôi không thể tự mình vận hành mọi việc vì chưa thông thạo. Cô có thể đến giúp tôi được không?” Bà ấy nói tiếp: “Nhưng cô phải để máy in ở nhà mình và các học viên sẽ đến nhà cô để lấy tài liệu. Tôi vui mừng nói: “Tất nhiên rồi.” Vậy là điều tôi mong muốn đã thành hiện thực, tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã thấy tôi có tâm muốn sản xuất tư liệu nên Ngài đã giúp đỡ tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Vạn sự khởi đầu nan

Mùa hè năm đó, một học viên nhận tài liệu từ chỗ tôi đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp. Tất cả chúng tôi đều biết chuyện này nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức chúng tôi liên hệ với gia đình học viên này để cứu ông ấy. Tôi cố gắng liên lạc với đồng tu Linh nhưng chồng bà nói rằng một học viên khác đã đến đón bà ấy đến ở với họ vì lý do an toàn.

Khi nghe tin này, tâm thái bình tĩnh của tôi không thể giữ vững nữa, tâm sợ hãi và oán giận trong tôi nổi lên. Tôi tự nhủ: “Chúng tôi phối hợp cùng nhau. Nếu bà ấy gặp nguy hiểm, liệu tôi có thể an toàn chăng?” Ngay lập tức tôi trở về nhà và cất giấu toàn bộ Pháp tượng của Sư phụ và các kinh sách. Tôi liên lạc với cháu gái của người học viên bị bắt cóc và đề nghị cô ấy khuyên con trai của đồng tu, lúc này đang sống ở thành phố khác, hãy cứu cha mình.

Khi về nhà, tôi nhìn thấy một học viên đang chuyển máy in từ nhà đồng tu Linh. Tôi hỏi: “Thế còn máy in ở nhà tôi thì sao?” Đồng tu bảo tôi hãy tự lo liệu. Tôi cảm thấy bất bình và tâm oán giận lại nổi lên. Lúc đi vào nhà kho, lúc này tôi mới nhận ra mình đã giấu pháp tượng Sư phụ ở một nơi rất bừa bãi. Nước mắt tuôn rơi, tôi tự hỏi bản thân có còn xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp. Tôi chợt nhớ ra rằng mình có Sư phụ, và tôi không còn cảm thấy sợ hãi chút nào nữa.

Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi có sự bảo hộ của Sư phụ, ai có thể làm hại tôi được chứ? Không ai cả! Cuối cùng tôi đã có thể bình tâm lại và mang Pháp tượng của Sư phụ về lại vị trí ban đầu. Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng đồng tu bị bắt đã không báo cáo địa điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi mặc dù bị tra tấn rất nghiêm trọng.

Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu mới

Tuy nhiên hiện giờ điểm sản xuất tài liệu trước đây đã không còn, trong khi đó rất nhiều đồng tu cần tài liệu chân tướng. Tôi nên làm gì lúc này?

Vào tháng 10 tôi lại thảo luận với đồng tu Linh về việc gây dựng lại điểm sản xuất tài liệu chân tướng. Bà ấy đề nghị để máy in ở nhà tôi bởi vì bà ấy sẽ chuyển đến ở với con một thời gian. Tôi biết chồng tôi sẽ không đồng ý nhưng tôi lại nhận lời với đồng tu Linh. Cuối cùng, chúng tôi đã thiết lập thành công một điểm sản xuất tài liệu chân tướng ở nhà tôi.

Sau khi đồng tu Linh rời thành phố, một mình tôi đảm nhiệm việc sản xuất tài liệu. Chồng tôi hỏi chuyện gì đang diễn ra, tôi kể rằng đồng tu Linh chuyển nhà và trong thời gian này sẽ chuyển một số thiết bị đến cất ở nhà chúng tôi. Mặc dù chồng tôi không nói gì nhưng tôi cảm nhận được ông ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thực sự ghi nhận sự cảm thông và hỗ trợ từ ông ấy.

Năm 2009 cháu trai tôi ra đời. Chồng tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thời gian tu luyện và cứu người. Ông ấy chăm sóc cháu nhỏ bất cứ khi nào có thời gian để tôi có thêm thời gian làm các hạng mục Đại Pháp. Khi ông ấy bận đi làm, tôi sẽ đưa cháu đi cùng khi đi giao tài liệu cho các đồng tu. Các đồng tu khác nói đùa rằng tôi rất khỏe. Họ nói đúng. Trước khi tu luyện sức khỏe của tôi rất yếu nhưng hiện giờ, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một sức khỏe tốt, tràn đầy sinh lực.

Con đường tu luyện của tôi đã trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, nhưng bất luận chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh diệu khi được làm một đệ tử Đại Pháp.

Vào ngày cuối năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh virus Vũ Hán. Rất nhiều ngôi làng và khu dân cư bị phong tỏa và thực thi chính sách hạn chế ra vào ở những khu vực này. Gia đình lo lắng cho sự an toàn của tôi và cảnh báo tôi không được ra ngoài. Thậm chí khu dân cư tôi ở còn bị khóa mọi lối ra vào.

Giao tài liệu chân tướng

Bởi vì tôi đảm nhận việc vận hành và phân phát các tài liệu chân tướng nên tôi cố gắng hết sức để có thể giao tài liệu cho các đồng tu. Ví dụ, tôi đã chuyển tài liệu qua bức tường phía sau nhà cho đồng tu đứng đợi ở bên ngoài. Một vài ngày sau, một học viên nói với tôi rằng khu nhà tôi có quá nhiều camera an ninh nên cô ấy lo lắng về phương diện an toàn. Tôi bảo cô ấy tôi sẽ mang tài liệu đến khu vực nhà cô ấy. Đôi khi tâm sợ hãi và tâm oán giận lại nổi lên bởi vì khu dân cư nhà cô ấy cũng có rất nhiều camera giám sát. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bỏ cuộc. Chừng nào các đồng tu còn cần tài liệu để cứu người, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục mang đến cho đồng tu.

Một lần, tôi hỏi các đồng tu trong nhóm học Pháp xem họ có cần tài liệu giảng chân tướng không. Họ đã từ chối và giải thích rằng họ không biết phân phát tài liệu ở đâu vì mọi khu dân cư đều đã bị phong tỏa. Những ngày sau đó trong tâm tôi thấy vô cùng nặng nề.

Tôi nghĩ: “Các đồng tu nói không cần tài liệu nữa là sao? Nếu các vị không có Tuần báo Minh Huệ, làm sao các vị có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đây? Còn những chúng sinh đang đợi các vị đi cứu trong lúc dịch bệnh này thì sao?” Không thể như vậy được! Không ai có thể ngăn trở chúng ta làm điều ngay chính. Tôi quyết định nói chuyện riêng với từng đồng tu.

Tôi bị chặn lại ở cổng khu dân cư, bảo vệ hỏi tôi đi đâu. Tôi nói với bảo vệ rằng mình đi đến nhà chị dâu và sẽ sớm quay trở lại, ông ấy đã để tôi đi. Cuối cùng tôi đã đến nhà đồng tu một cách thuận lợi. Bà ấy vui mừng đến mức rơi nước mắt. Tôi thấy hối tiếc khi mình đã không đến đây từ mấy hôm trước. Vậy là tôi vẫn đi đi về về giữa 4 khu dân cư riêng biệt mỗi tuần mặc dù những khu này đều bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Tổ chức một điểm học Pháp tập thể

Tôi mong muốn khôi phục lại một điểm học Pháp tập thể, sau đó tôi biết được ở khu dân cư của một đồng tu không bị phong tỏa. Tôi đề nghị đồng tu đó hãy tổ chức một nhóm học Pháp ở nhà của cô ấy. Cô ấy đồng ý nhưng bảo tôi rằng vì căn hộ này mới nhận nên trong nhà còn có mùi hóa chất. Tôi nói với cô ấy rằng đệ tử Đại Pháp không e ngại điều gì, huống chi là mùi hóa chất. Vậy là điểm học Pháp trực tiếp của chúng tôi đã được khôi phục.

Không điều gì có thể ngăn trở chúng ta tu luyện, ngay cả trong hoàn cảnh dịch bệnh cực kỳ khó khăn. Chúng ta hãy phối hợp như một chỉnh thể và tận dụng mọi điều kiện để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ chắc chắn tôi sẽ không thể ở đây ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Sư tôn, điểm tài liệu chân tướng của con vẫn an toàn và hiện giờ vẫn vận hành ổn định.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/27/434095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198259.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share