Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 09-01-2022] Tôi đến từ thành phố Trùng Khánh và đã hơn 70 tuổi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm rồi. Vào mùa thu năm 2020, khi tôi đang băng qua dường dành cho người đi bộ thì một chiếc xe máy chạy nhanh đã lao tới và làm tôi ngã. Đầu tôi sưng lên sau khi đập xuống lề đường, mắt cá chân của tôi bị bong gân và nghiêm trọng hơn là tôi bị gãy xương chày bên phải.

Người lái xe máy là một nông dân tầm 40 tuổi. Cậu ấy ăn mặc giản dị đến mức mà mọi người có thể coi cậu ấy là một kẻ lôi thôi.

Khi bị thương nằm trên mặt đất, tôi đã nghĩ: “Mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã dạy chúng ta nghĩ cho người khác trước bản thân mình trong mọi việc mà chúng ta làm. Cậu ấy lái quá nhanh, chắc hẳn cậu ấy có việc gấp lắm phải giải quyết.

“Và vì cậu ta mặc quần áo giản dị như vậy, chắc hẳn tài chính của cậu ấy eo hẹp lắm.”

Tôi nói với cậu ấy: “Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm cho tôi, đi nhanh đi. Nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối nếu công an giao thông đến.”

Tôi không hề nghĩ thực sự có một công an giao thông vô tình chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Khi anh ta nhìn thấy tôi trên mặt đất thì anh ta đã tiến tới.

Tôi nói: “Tôi ổn. Tôi chỉ cần nhờ cậu thanh niên này đưa tôi về nhà thôi.”

Vị công an nói: “Bác bị thương quá nặng nên bác phải đến bệnh viện và để đội công an giao thông giải quyết vụ này. Nếu không, cháu sẽ tịch thu chiếc xe máy của anh ta đấy.”

Người lái xe nói rằng cậu ta có ba cậu con trai và chúng đều đang đi học, vì thế cậu ta phải lo cho bọn trẻ ăn học. Họ sống rất vất vả.

Để xe máy của người nông dân không bị tịch thu, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải đến bệnh viện địa phương. Kỳ diệu thay, mặc dù bị thương khá nặng, tôi không hề cảm thấy đau và tôi vẫn có thể đi lại.

Sau khi xem phim chụp X-quang, bác sỹ nói rằng: “Xương chày bên phải của bác bị gãy, vì thế chúng cháu sẽ phải lắp một cái đĩa thép vào.”

Tôi nói: “Chân của tôi không bị gãy vì thế tôi không cần đĩa thép nào cả.” Vị bác sỹ tức giận nói: “Phim chụp X-quang cho thấy rất rõ rằng nó bị gãy; sao chúng ta lại không lắp một cái đĩa thép vào chứ?

“Nếu bác không chấp nhận điều trị và có chuyện gì xảy ra với bác, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”

Tôi nói: “Không ai cần phải chịu trách nhiệm cả. Tôi sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả.”

Thấy tôi quá cương quyết, vị công an giao thông nói: “Trong trường hợp đó, cháu sẽ để người ta trả bác 1.000 Tệ như là phí hồi phục. Tiền này sẽ được trả bởi công ty bảo hiểm và nhân viên bảo hiểm đã đưa tiền cho cháu rồi. Bác đừng từ chối đấy nhé.”

Tôi nói tôi không muốn số tiền đó và vị công an nói: “Những người khác thì đều hy vọng được nhiều hơn, nhưng đây bác lại chẳng muốn gì.”

Vị công an ấn số tiền vào túi áo tôi khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải nhận nó. Sau đó tôi bảo cậu lái xe chở tôi về khu dân cư nơi tôi ở.

Sau khi đến nơi, tôi đưa cho cậu ấy 1.000 Tệ.

Người lái xe xúc động nói: “Hôm nay cháu thực sự gặp được người tốt rồi. Anh công an vừa nói với cháu rằng với người ở độ tuổi của bác mà bị thương nặng như thế thì không kể bác đòi bao nhiêu tiền, cháu đều phải trả cho bác hết.”

“Tuy nhiên, cháu không ngờ rằng bác không đòi tiền. Bác thậm chí còn cho cháu số tiền đền bù của công ty bảo hiểm.”

Tôi nói: “Bác là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ của bác dạy bác nghĩ cho người khác trước bản thân mình trong bất cứ việc làm nào.”

“Hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn như thế; sao tôi có thể lấy tiền của cậu được? Tôi đã được Sư phụ tôi bảo hộ, nên tôi sẽ không sao cả và sẽ bình phục sớm thôi.”

Sau đó, tôi giải thích cho cậu ấy về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn đội của nó để được bình an và việc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” có thể đem lại bình an, hòa ái và hạnh phúc cho cậu ấy như thế nào.

Cậu ấy đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, chưa đầy hai tuần, tôi đã phục hồi.

Tôi thực sự được trải nghiệm rằng tu luyện Đại Pháp và có Sư phụ từ bi thì thực sự tốt.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/9/434681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/20/199261.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share