Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2022] Hơn 10 năm trước, tôi và gia đình đã gặp một vụ tai nạn ô tô liên hoàn trên đường cao tốc do đường bị đóng băng. Khi tôi gọi điện đến nơi làm việc để xin nghỉ, đồng nghiệp của tôi nói rằng vụ tai nạn ô tô đã được đưa lên bản tin.

Con trai của tôi khi ấy mới được 8 tuổi. Mặt của cháu dính đầy máu, và tôi không biết được mức độ nghiêm trọng của vết thương. Họ đưa cháu đến bệnh viện nhi đồng tốt nhất trong khu vực. Vào khoảng nửa đêm, bác sỹ cho tôi gặp cháu trước khi đưa cháu vào phòng mổ, vì đây có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu còn sống.

Một số bác sỹ đã được triệu tập đến để thực hiện ca phẫu thuật. Bác sỹ nói có một vết rách sâu trên hộp sọ của cháu. Lúc đầu họ không chắc liệu cháu có sống sót không, và nếu còn sống cháu sẽ có thể bị liệt từ phần cổ trở xuống. Họ cũng cho hay cháu có thể bị mất thị lực.

Tôi cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con trai tôi. Tôi không hoảng loạn hay khóc lóc. Tôi hiểu mỗi người chúng ta đều có đường đời của riêng mình, và nếu tôi có khóc lóc thì cũng không thay đổi được gì. Tôi cũng biết rằng Sư phụ đang trông chừng các đệ tử Đại Pháp.

Tôi mất luôn ý thức về thời gian. Tuy nhiên sau đó bác sỹ đã cập nhật cho tôi biết tình hình. Ông ấy thốt lên: “Hẳn phải là phải có Thần Phật che chở!” Con trai tôi bị nhiều vết cắt trên đầu và mắt, tính mạng bị đe doạ nhưng toàn bộ giây thần kinh không bị sao cả. Bàn chân của cháu bị gãy, nên phải bó bột và chỉ phải khâu lại toàn bộ những vết cắt.

Con trai tôi được xuất viện hai ngày sau đó, và hồi phục nhanh chóng. Hiện cháu rất khoẻ mạnh và thông minh. Thật hạnh phúc khi cháu không bị nghiện chơi video games và có những thói quen xấu.

Những gì xảy ra với mẹ tôi, một người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn thần kỳ hơn. Tôi đã cầu xin Sư phụ bảo hộ bà. Bà được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi đã biết tình trạng của con trai, tôi vội chạy đến bệnh viện nơi mẹ tôi đang được điều trị. Ban đầu bác sỹ đã quyết định từ bỏ không phẫu thuật cho bà vì tình trạng của bà rất xấu, nhưng đội ngũ phẫu thuật đã quyết định thử.

Cơ hoành tại khoang bụng của bà bị vỡ, các cơ quan nội tạng của bà đều bị chấn thương và xuất huyết, đồng thời chúng không còn nằm đúng vị trí ban đầu. Bác sỹ cho biết sẽ phải mất cả vài tháng để xem liệu bà có sống sót hay không. Ngạc nhiên thay bà đã xuất viện sau 15 ngày.

Còn bản thân tôi thì chỉ bị gãy xương nhẹ ở bàn chân và không cần bó bột. Tôi đã ổn vài ngày sau đó.

Những gì đã xảy ra với gia đình tôi là một trong rất nhiều điều kỳ diệu mà các học viên trên khắp thế giới đã trải qua. Tôi chân thành hy vọng sẽ có nhiều người hơn có thể nhìn thấu những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tìm hiểu xem Đại Pháp thực sự là như thế nào. Một khi họ hiểu, họ có thể sẽ đồng tình với câu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/15/199204.html

Đăng ngày 04-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share