Bài viết của một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2022] Khi còn ở tuổi niên thiếu, tôi may mắn được sống cùng người dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì thường chia sẻ nhận thức của mình về các bài giảng với tôi, và đưa tôi đi học Pháp cùng các học viên khác. Tôi cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và các học viên tôi gặp đều là những người đầy từ bi.

Sau khi nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại những người tốt, tôi đã nhờ dì giúp tôi thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Tôi cũng đã ký một bản kiến nghị kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ra trước công lý. Mặc dù chưa bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã khắc sâu trong tâm tôi.

Sau khi tôi rời nhà dì, dì và các học viên khác vẫn giữ liên lạc với tôi và giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi thật may mắn khi được sống trong ánh sáng ấm áp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời về việc Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ mẹ con tôi như thế nào.

Khi tôi bị trễ kinh, bác sĩ nghi ngờ tôi mang thai ngoài tử cung, và chỉ định thực hiện siêu âm. Nằm trên giường khám lạnh lẽo, tôi sợ hãi khóc. Tôi đã nhớ và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi liên tục niệm cho đến khi siêu âm xong.

Chồng tôi cố gắng an ủi tôi bằng việc nói: “Đừng lo lắng. Em không phải chửa ngoài tử cung đâu.” Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viên để lấy kết quả siêu âm vào ngày hôm sau. Trong khi chờ đợi, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” Bác sĩ khẳng định tôi đã mang thai. Chúng tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy vẫn không thể loại trừ khả năng mang thai ngoài tử cung. Lời cô ấy nói khiến tâm tôi trùng xuống và tôi lại bắt đầu khóc. Mẹ chồng tôi nói cuối tháng chúng tôi sẽ xin ý kiến từ một bệnh viện tốt hơn.

Tôi liên tục niệm chín chữ chân ngôn trong tâm mỗi ngày. Sau khi đi khám kỹ ở bệnh viện khác, bác sĩ nói rằng thai nhi bình thường, và một tuần nữa tôi nên quay lại để kiểm tra tim thai. Một tuần sau khi chúng tôi quay lại, nhịp tim của em bé đã ổn.

Khi gần đến ngày chuyển dạ, tôi được biết con tôi quá lớn. Tôi hy vọng có thể sinh con một cách tự nhiên, nhưng tin này đã làm hy vọng của tôi tan biến. Một trong những người chú của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi: “Cháu hãy nói chuyện với em bé và bảo bé hãy chào đời tự nhiên. Em bé sẽ hiểu.” Những lời động viên của chú đã cho tôi hy vọng. Trong suốt thời kỳ mang thai, tôi thấy mình liên tục niệm chín chữ chân ngôn trong đầu – tôi thậm chí còn không cần nhắc nhở bản thân.

Tôi nghi ngờ không biết liệu mình có thể sinh con tự nhiên không khi cơn đau chuyển dạ rất dữ dội. Tôi tự hỏi liệu mình có thể kiên trì được không. Gia đình tôi liên tục động viên tôi cố gắng giữ vững. Bác sĩ nói với tôi rằng con tôi bị ngược vị trí, và có lẽ tôi cần phải sinh mổ, hoặc phải rạch tầng sinh môn ở mức tối thiểu.

Tôi sợ hãi và trong tâm, tôi liên tục cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp tôi. Con trai tôi cuối cùng cũng chào đời suôn sẻ, không cần phẫu thuật. Cháu khỏe mạnh, lanh lợi và luôn nhìn xung quanh chúng tôi. Bác sĩ của tôi đã rất ngạc nhiên. Cô ấy nói: “Hãy nhìn vào đôi mắt to của đứa bé! Nó bắt đầu tìm tất cả mọi người ngay khi mới sinh ra!”

Khi cô y tá đặt con tôi vào lòng, tôi không thể ngăn được nước mắt. Bác sĩ bảo tôi không bị rạch tầng sinh môn hay rách gì cả. Cô ấy khen tôi mạnh mẽ và nói rằng cô ấy hiếm khi thấy em bé nào chào đời dễ dàng như vậy.

Tôi biết rằng chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ cho tôi và con tôi!

Ngày hôm sau, con tôi bị vàng da. Tôi được yêu cầu không cho con bú. Tôi tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Con tôi sớm bình phục và sức khỏe tốt kể từ đó!

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/437042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199293.html

Đăng ngày 15-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share