Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp mới, viết bài này chia sẻ với mọi người, trong đó có một số cảnh tượng mà tôi nhìn thấy ở tầng thứ và thể ngộ hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Hy vọng chúng ta cùng tinh tấn, phản bổn quy chân.

Sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, đã trải qua rất nhiều điều thần kỳ không thể tưởng tượng được, nhìn thấy cảnh tượng trước giờ chưa từng có. Dưới đây là một số điểm:

1. Lần đầu luyện tĩnh công. Khi đó tôi học lớp ba tiểu học, đeo tai nghe để nghe nhạc luyện công, bà ngoại ngồi đối diện dạy tôi động tác. Sau khi nhắm mắt, tôi thấy mình là một Đế Quân nửa Thần nửa người, ngồi trong thiên cung ngập tràn tiên khí, có một nhóm tiên nữ mặc váy dài tay đang nhảy múa cho tôi xem, bên cạnh có đoàn nhạc chơi nhạc khí cổ đại Trung Quốc, âm thanh như viên trân châu rơi xuống đĩa ngọc vậy, tao nhã và nghiêm trang. Khi tôi mở mắt ra, tiên nữ và đoàn nhạc liền biến mất về hai phía.

2. Khi tôi học lớp bốn tiểu học, tôi và bà ngoại, ông ngoại cùng luyện bão luân, tôi thấy mình mặc y phục áo dài trắng có viền vàng và đội mão vàng trên đầu, bước lên những bậc thang ngọc thạch, và khi tôi quay lại, thì thấy rất nhiều chúng sinh đang lạy chầu tôi.

3. Khi tôi học trung học cơ sở, tôi và bà ngoại cùng nhau đả tọa vào buổi tối. Sau khi nhập định, tôi thấy mình đang đả tọa ở một nơi không có gì trong chiếc áo choàng của một nhà sư, rồi từ từ bay lên một tầng trời cao hơn. Phật Như Lai, rất nhiều đệ tử Phật gia, và một số vị Thần Tiên khác trên trời đều có mặt ở đó. Tôi nhìn thấy một đường ranh giới ánh sáng, bên trái ranh giới là một đám mây lớn, một số vị Thần Tiên đang đứng trên đó trong y phục của con người thế gian, còn có rất nhiều Thần Tiên đang gọi và chờ đợi nhau, họ cũng lần lượt chạy đến đám mây bên trái ranh giới đó.

Một người bạn Tiên đến gặp tôi và nói: “Sư tôn sắp hạ giới cứu người, mau đi thôi!” Tôi nhìn Phật Như Lai đang ngồi bất động bên phải, ông dùng tư duy nói với tôi rằng sứ mệnh cứu người của ông đã hoàn thành, không thể xuống nhân gian được nữa. Sau khi tôi hành lễ cáo biệt Phật Như Lai (là Sư phụ của tôi lúc bấy giờ), thì tôi đi sang ranh giới bên trái, khoảnh khắc tôi vượt qua ranh giới thì trở thành một người con gái, đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn nói với tôi: “Đời này con là đệ tử của Như Lai, đời sau là đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương.” Lời vừa dứt, nước mắt tôi tuôn như suối, giây phút đó tôi không biết nên cảm tạ Sư phụ như thế nào! Sau đó, trải qua quá trình hạ xuống tầng tầng nhiều vô số kể… tất cả đều hiển hiện trong tích tắc, và cho đến khi tôi đến nhân gian, không còn ký ức về xưa kia nữa…

4. Năm ngoái, khi tôi là học sinh năm nhất trung học, trong giờ nghỉ trưa của kỳ nghỉ đông, tôi phủ chiếc mũ của áo khoác xuống đầu, hôm đó mặt trời chói chang và xuyên tia sáng vào mũ qua những lỗ kim. Tôi nhìn những đốm sáng đó, ngày càng lớn, dần dần không còn là màu của ánh sáng mặt trời, tất cả chúng đều biến thành vi khuẩn, từng con, từng con với mật độ dày đặc, trên mình có những sợi lông rất mịn, hơi phát huỳnh quang, sau đó dần dần mờ đi, bởi vì mắt tôi quá buồn ngủ, sau khi chớp mắt, nó lại biến thành tia sáng mặt trời nhỏ như lỗ kim. Tôi nhìn chằm chằm vào một lỗ, lại dần dần biến thành vi khuẩn, tôi muốn nhìn rõ hơn, nó lại dần trở nên lớn hơn, và sau khi nó biến lớn thì định trụ bất động, tôi nghĩ: Lại lớn, càng lớn càng rõ rệt, mỗi khi lớn nhất và rõ nhất thì mắt rất buồn ngủ, trong nháy mắt, nó đã trở lại hình dáng ban đầu.

5. Một đêm nằm mơ, tôi mơ thấy mình và các bạn cùng lớp đến học ở một trường tại Mỹ. Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi vào buổi tối, tôi đứng ở cửa và thấy bầu trời khác với trước đây, trong tầm mắt toàn là núi non, trên trời hiện rõ nhiều tinh tú, rõ ràng nhất là nhìn thấy mặt trăng quay bên cạnh mặt trời, đang quay rất nhanh với tốc độ gần như một vòng một giây. Tôi nghĩ: Vì sao có thể nhanh như vậy! Khi ấy tôi cảm thấy có thể Sư phụ đang điểm hóa tôi trong mộng, để tôi biết rằng thời gian Chính Pháp đang tăng nhanh, đừng lỡ mất cơ hội về nhà. Sau đó chúng tôi bị mắc kẹt trong hang động, tất cả đá từ trên trời rơi xuống và trúng rất nhiều người, tôi nói với mọi người: Chỉ có thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mới có thể không sao, viên đá vốn đang bay về phía tôi lại bay đi.

Sư phụ từng nhắc nhở chúng ta phải bước đi tốt nhất trên con đường còn lại không nhiều này. Điểm hóa trong mộng, thời gian cấp bách, thực tu bản thân, cứu nhiều người hơn. Sau giờ học, tôi dành thời gian đi giảng chân tướng và cứu người. Một lần, tôi nhìn thấy mấy người lớn tuổi, tôi liền đến gần họ để giảng chân tướng. Đầu tiên hỏi thăm sức khỏe họ: “Sức khỏe của người lớn tuổi lúc này rất quan trọng.” “Trước đây, thân thể bà cháu nhiều bệnh, bây giờ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cơ thể đã trở nên khỏe mạnh hơn, ông bà cũng có thể niệm thử xem sao nhé.”

Vài bà lão hỏi: “Thật có tác dụng vậy ư? Cháu nhỏ.”

Tôi đáp: “Có thể ạ, tâm thành tắc linh.”

Có bà lão còn nhờ tôi viết lại chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để họ niệm theo. Tiếp theo tôi giảng cho họ chân tướng Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, thoái xuất Đảng, Đoàn, Đội có thể bảo mệnh, bảo bình an, và một số người có mặt lúc đó đã đồng ý làm tam thoái. Có một bà lão đi lại khó khăn nên tôi giúp đỡ đưa bà về nhà. Bà lão vui mừng nói: “Cháu thực sự là một cô gái tốt!”

Thông qua học Pháp thực tu, chiểu theo lời của Sư phụ mà buông bỏ chấp trước và quan niệm, quy chính bản thân. Sư phụ đã ban cho tôi sức khỏe, hy vọng và uy đức mà bản thân không sao đo lường hết được… quá nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi vui mừng vì bản thân là một con người trên thế gian này, được sinh ra ở Trung Thổ, và đã tìm thấy Đại Pháp!

Cảm tạ hồng ân cứu độ của Sư tôn! Song thủ hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/13/修大法后看到的不同寻常景象-436932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199624.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share