Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2022] Nhìn lại quá trình tu luyện, trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh, trong tâm tôi có rất nhiều cảm xúc và cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ. Mỗi quan, mỗi nạn, mỗi chút đề cao, đều hàm chứa sự chăm sóc từ bi vô lượng của Sư tôn. Nếu không có sự bảo hộ và coi sóc từ bi đó, có lẽ trên con đường tu luyện của chúng ta, cất nửa bước cũng đã khó, chứ chưa nói đến đề cao. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng tới các làng quê hẻo lánh.

“Thực ra không phải tôi lái xe đâu, mà là Sư phụ”

Tôi sống ở một thị xã ở vùng biên giới. Trải qua năm tháng mưa gió, các đệ tử Đại Pháp nơi đây đã dần dần thành thục. Các đồng tu phối hợp với nhau, hình thành chỉnh thể và giảng chân tướng trên diện rộng để truyền chân tướng và cứu nhiều chúng sinh nhất có thể – chúng tôi nói cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại để họ có thể thực sự minh bạch về phúc âm của Đại Pháp và sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mùa hè năm 2016, để giúp người dân ở các vùng sâu vùng xa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, minh bạch chân tướng, các học viên địa phương chúng tôi đã phối hợp để phát tài liệu thông tin về Đại Pháp đến tất cả các thị trấn, thôn làng trong huyện. Các đồng tu in các loại tài liệu một cách chỉn chu, đóng quyển, sắp xếp, gói kiện rồi đóng thành từng bao. Tôi thực hiện việc này với hai đồng tu nữa là đồng tu Trần và đồng tu Bình (bút danh), chúng tôi đã lái xe đến vùng nông thôn để phát tài liệu.

Đồng tu Bình, 50 tuổi, là người lái xe. Vì để có thể đến những vùng xa xôi, cô ấy đã mua một chiếc xe hơi, học và thi lấy bằng lái rồi chở chúng tôi đi khắp nơi; nhưng kỹ năng lái xe của cô ấy vẫn chưa được thành thạo. Một đêm, vào khoảng 10 giờ tối, khi chúng tôi đã hoàn tất việc phát tài liệu cho hai thôn làng, và còn phải đến một ngôi làng hẻo lánh khác, cách đó khoảng hơn 7km. Đường tới đó không có đường nhựa, trời lại vừa mưa nên rất khó đi. Chúng tôi do dự không biết có nên đi tiếp hay không; nhưng rồi chúng tôi nghĩ đến việc nơi đó còn có 20 đến 30 hộ, họ rất khó lại có cơ hội để đọc chân tướng, vậy là chúng tôi đã quyết định đi.

Con đường quả thực rất khó đi, vì đó là vùng núi nên đường đi gập ghềnh nhiều dốc và quanh co. Một bên là đường, một bên là vách núi. Hơn nữa, lòng đường nhiều đoạn còn có những vũng nước to, chỗ sâu nhất khoảng hơn 2 gang tay, khiến đường đi càng trở nên gập ghềnh hơn. Người lái xe phải cẩn thận giữ tay lái nếu không bánh xe rất dễ đi vào những vũng nước này. Đồng tu Trần ngồi ở ghế trước, tập trung quan sát đường đi và nhắc đường cho đồng tu Bình lái xe. Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau. Hai tay tôi nắm chặt ghế phía trước và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Chúng tôi mất 40 phút mới đi hết quãng đường hơn 7km đó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đến ngôi làng một cách an toàn. Và chưa tới 10 phút chúng tôi đã phát xong tài liệu cho từng hộ gia đình rồi quay trở lại. Sau một phen lái xe căng thẳng nữa trên con đường lầy lội, cuối cùng chúng tôi đã ra được đường nhựa. Đồng tu Trần thở phào nhẹ nhõm nói: “Chị dũng cảm thật!” Đồng tu Bình mỉm cười và nói: “Sư phụ đã cho tôi can đảm. Thực ra, không phải tôi lái xe đâu, mà là Sư phụ đó. Sư phụ đã giúp tôi cầm vô lăng.”

Tất cả chúng tôi không ai bảo ai mà cùng hô lớn: “Sư phụ!”

Chúng tôi đều cảm thấy sự cấp bách của việc cứu người, nhất là với những người tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ngôi làng xa nhất mà chúng tôi đến là ở biên giới tỉnh. Chuyến đi tính cả chiều đi và về là hơn 350km và có tất cả 13 ngôi làng trên đường đi. Trước tiên, chúng tôi đi đến ngôi làng xa nhất và bắt đầu phát tài liệu ở đó rồi trên đường trở về gặp làng nào chúng tôi sẽ dừng ở làng đó và tiếp tục phát tài liệu. Những ngôi làng lớn có khoảng 200 hoặc 300 hộ gia, còn làng nhỏ có khoảng 12 hộ. Chúng tôi bắt đầu đi từ 5 giờ chiều và trở về nhà vào 5 giờ sáng ngày hôm sau, tổng cộng phát được tài liệu cho 10 ngôi làng.

Khi mới khởi hành, chúng tôi đi trên con đường hai làn, nhưng càng đi đường càng hẹp dần, hẹp dần và cuối cùng chỉ còn một làn duy nhất. Bởi vậy, nếu có một chiếc xe ô tô chạy theo hướng ngược lại sẽ rất khó nhường đường. May mắn thay, nơi này rất xa xôi hẻo lánh và chúng tôi đã không gặp nhiều phương tiện khác. Vì con đường xuyên qua núi nên có rất nhiều khúc cua gấp và một bên đường có rãnh sâu vài mét hoặc mương.

Khi chúng tôi đang lái xe, đột nhiên chiếc xe bị chuyển hướng rất nhanh từ bên này sang bên kia và tay lái rung mạnh. Chúng tôi thấy một khúc cua gấp trước mặt và một con sông sâu bên đường. Nếu chúng tôi không thể khống chế chiếc xe, hậu quả sẽ là khôn lường. Vào khoảnh khắc đó, ba chúng tôi không ai bảo ai mà cùng hô lớn “Sư phụ!” và chiếc xe lập tức ổn định lại. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Trên con đường tu luyện, nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, chúng ta có thể làm được gì đây?

Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng 180 độ

Khi ngày càng có nhiều học viên tham gia hạng mục, chúng tôi đã đến những thôn làng xa hơn. Chúng tôi cũng mang theo nhiều tài liệu hơn, có lúc lên tới 1.600 kiện chia vào bốn hoặc năm bao lớn. Chúng tôi phối hợp tốt với nhau và người nào hoàn thành xong việc của mình rồi sẽ giúp những người chưa hoàn thành. Chúng tôi phân cho các học viên lớn tuổi những nơi dễ tiếp cận hơn. Đồng tu Bình cũng phân phát tài liệu sau khi cô đã đỗ xe. Cho dù tất cả mọi người đều rất vất vả, thực hiện việc này cũng không dễ dàng, nhưng nghĩ tới việc chúng sinh tiếp nhận tài liệu, minh bạch chân tướng mà từ đó được đắc cứu, mọi người ai cũng cảm thấy vui mừng.

Vào một buổi chiều năm 2017, lúc chúng tôi khởi hành, thời tiết đẹp, nhưng tối muộn bắt đầu có tuyết. Đó là trận tuyết đầu tiên trong năm nên trên xe chúng tôi cũng không có lốp xe đi trên tuyết nào. Như thường lệ, chúng tôi đến ngôi làng xa nhất và sau đó trên đường trở về gặp làng nào sẽ dừng ở làng đó để phát tài liệu. Sau khi tuyết bắt đầu rơi, có một ngôi làng mà chúng tôi cần phải lái qua một ngọn đồi mới có thể đến được. Khi chúng tôi cố gắng leo lên đoạn dốc, vì mặt đường có tuyết nên lốp xe không thể bám được và chiếc xe cứ bị trượt xuống. Lúc đó trời đã khuya và tuyết rơi ngày càng dày hơn, vậy nên chúng tôi cùng thống nhất quay về và sẽ trở lại ngôi làng này vào một lần khác.

Tuyết không ngừng rơi và ngay cả ở trên đường bằng, chúng tôi cũng phải lái rất chậm. Tất cả chúng tôi đều lo lắng ở phía trước còn có vài sườn núi, không biết chúng tôi sẽ đi qua thế nào. Nhưng khi chúng tôi đến những sườn núi, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy ở đó không hề có tuyết. Tất cả mọi người đều hiểu rằng Sư phụ đang coi sóc cho chúng tôi. Lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ quả thực không thể diễn tả thành lời.

Sau khi lái xe qua một vài sườn núi lớn, còn một ngọn đồi cuối cùng gần thị xã của chúng tôi. Tuyết rơi lúc đó có độ dày rất cao mà đoạn dốc đi xuống rất dài, độ dốc lại lớn. Khi chúng tôi xuống đến gần chân dốc, chiếc xe đột ngột bẻ lái sang bên phải. Khi xe chuẩn bị lao vào một rãnh nước, tất cả mọi người đều sững lại, lúc ấy chúng tôi một lần nữa không ai bảo ai mà cùng hô lên “Sư phụ!” Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng 180 độ và dừng lại bên đường. Trong tình huống kinh hoàng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Một lúc sau, đồng tu Bình bảo chúng tôi xuống xe và giúp cô ấy nhìn đường để cô ấy tiếp tục từ từ lùi xe xuống sườn dốc.

Trong năm năm qua, các học viên chúng tôi đã phối hợp với nhau và đem những cuốn tài liệu chân tướng khác nhau tới từng thôn làng trong huyện của chúng tôi được bốn, năm lượt. Đôi khi chúng tôi cũng đến các vùng lân cận. Trong quá trình ấy, chúng tôi đã gặp những sóng gió, thăng trầm và can nhiễu, nhưng không gì có thể ngăn cản chúng tôi đem chân tướng của Đại Pháp và cuộc bức hại đến cho mọi người. Mỗi lần như vậy, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, chúng tôi đã vượt qua khổ nạn một cách an toàn. Sư phụ từ bi luôn ở bên cạnh chúng ta!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/18/436572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/18/199237.html

Đăng ngày 29-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share