Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 05-02-2022] Tôi là một giáo sư, năm nay 70 tuổi. Ngày 14 tháng 8 năm 1995, tôi may mắn được tham dự lớp chín ngày xem băng hình Sư phụ giảng Pháp tổ chức tại Trường Xuân. Trong quá trình nghe giảng, tôi đã bị chấn động. Pháp của Sư phụ đã giải khai hết thảy chỗ mê trong đời tôi. Đây mới là chính Pháp chính Đạo mà tôi đời đời kiếp kiếp đang tìm kiếm. Tôi không chút do dự hạ quyết tâm theo sát Sư phụ, tu luyện môn Pháp Luân Đại Pháp vạn cổ khó gặp này.

Những thần tích xuất hiện sau khi tu luyện quá nhiều, trên thân thể tôi cũng nhiều lần xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh khá nặng, nhưng chúng rất mau khỏi; từng việc từng việc xảy ra hết sức thực tại trên thân tôi đối với người thường mà nói là không thể hiểu nổi. Dưới đây tôi chỉ nêu ra hai ví dụ để chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp.

Một buổi sáng năm 2007, ngay lúc tôi chuẩn bị làm cơm, đột nhiên cảm thấy khó chịu ở vùng bụng bên trái, cơn đau ngày càng dữ dội hơn, đau đến mức tay tôi bắt đầu cảm thấy tê, tôi vừa leo lên giường vừa phát chính niệm, nghe lời Sư phụ, tôi không thừa nhận nó, nhưng lúc ấy nằm xuống cũng không được, ngồi cũng không xong, tôi liền hạ quyết tâm ngồi song bàn phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Tôi há miệng và thở hổn hển, cố gắng ngồi cho ngay ngắn, lập chưởng phát chính niệm. Đang lúc phát chính niệm, phần lưng bị kéo cong, bàn tay cũng đổ xuống giường, tay không nghe lời tôi nữa.

Cơn đau rồi cũng hết, nhưng tôi lại bắt đầu nôn mửa, tôi bò từ trên giường xuống và chạy ngay vào nhà vệ sinh, cuối cùng lại bò lên giường, tôi quỳ trên giường, kê đầu lên gối, trong tâm gọi lớn: “Sư phụ ơi, mau cứu đệ tử! Đệ tử thật sự chịu hết nổi rồi.” Lúc này thần tích đã xuất hiện, tôi chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm, sau khi lắng nghe thật kỹ, nó là âm thanh phát ra từ chỗ đau ở vùng bụng trái của tôi, tổng cộng có bảy tám tiếng “ừ ừ”; âm thanh ngày một nhỏ dần, tôi nghĩ đây nhất định là tiếng kêu thét của sinh mệnh tà ác bức hại tôi đang giãy chết, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ, vừa kịp thời gian phát chính niệm toàn cầu. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi, tiêu trừ ác ma lạn quỷ bức hại đệ tử. Không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Ngày hôm sau, cũng hơn 8 giờ, chỗ đau hôm qua lại xuất hiện cảm giác bất thường, tôi buột miệng kêu lên: “Ui da, lại tới rồi.” Tâm sợ hãi và truy cầu nổi lên, trạng thái giống như hôm qua lại xuất hiện, nhưng lần này tôi biết chỉ cần niệm đầu chính thì Sư phụ có thể quản mình, nhất định sẽ không sao hết! Tôi nhất định phải tận trừ tà ác. Quả nhiên là đến hơn 11 giờ, lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc về Pháp mà Sư phụ giảng:

”Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực“
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Một lần nọ, tôi mang theo điện thoại giảng chân tướng đến chợ phiên tìm người hữu duyên giảng chân tướng, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó bất thường, bụng càng lúc càng đau, giống như có thứ gì đó đang nhảy lên nhảy xuống trong bụng. Tôi nhận ra ngay đó là can nhiễu của tà ma lạn quỷ kia, nên lập tức phát chính niệm trừ ác. Bởi vì trạng thái của tôi lúc ấy không tốt, nên tôi đi vào nhà vệ sinh của một bệnh viện và ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi muốn ngồi lên chiếc ghế đẩu ở hành lang nghỉ ngơi chút, nhưng đúng lúc vừa ngồi xuống, thì cảm thấy hai luồng gió lạnh không biết từ đâu đến gào rít sà vào người tôi. Tôi liền nhận ra chỗ này không phải là nơi mình nên tới. Cựu thế lực muốn âm mưu hạ thủ tôi. Trong tâm tôi bèn nhẩm thuộc:

”Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ráng cắn răng rời khỏi đó. Dưới ánh nắng mùa hè gay gắt, hai luồng gió kia đã biến mất, nhưng người tôi vẫn chưa ấm lên.

Tôi phá lệ muốn bắt xe về nhà, nhưng tài xế nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc đó cũng không muốn chở. Đến tận chiếc xe thứ ba, tôi mới leo lên về nhà được. Về đến nhà, tôi gần như bò lết từng bước từng bước lên lầu. Đúng lúc em gái dắt con đến nhà tôi chơi. Em gái vừa vào cửa đã thấy tôi nằm dài dưới đất, chân tay lạnh ngắt, em vội vàng gọi điện cho con tôi. Con tôi về nhà, cháu quỳ trước mặt tôi và năn nỉ: “Mẹ à, chúng ta đến bệnh viện nhé!” Lúc đó tôi thật sự chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, nhưng trong tâm tôi hết sức rõ ràng. Tôi sợ con trai lại quấy rầy mình, nên tôi gắng gượng dốc hết sức nói được một câu: “Con đừng nói chuyện với mẹ nữa, chờ một lúc mẹ sẽ khỏe thôi.” Tôi nhắm mắt lại, trong tâm bèn xin Sư phụ: “Con phải chứng thực Pháp, để họ tận mắt chứng kiến sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.” Quả nhiên chưa đến 20 phút, tôi đã tỉnh lại và đứng bật dậy, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi biết là Sư phụ đã gánh chịu cho đệ tử lần nữa. Đệ tử không cách nào biểu đạt lòng biết ơn đối với Sư phụ từ bi vĩ đại. Duy chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc hơn nữa, hoàn thành những điều Sư phụ cần, để Sư phụ yên lòng và bớt nhọc tâm.

Điều đáng mừng là, trải qua sự việc lần này, em gái tôi không chỉ tin tưởng và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà em ấy còn nói với bạn bè đồng nghiệp nữa. Em ấy có một người bạn là ông chủ xây dựng đã làm tam thoái, ông nói với các công nhân của mình: “Ai chưa thoái Đảng Đoàn Đội thì hãy thoái cho nhanh, chăm chỉ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Con trai tôi cũng có thay đổi đáng kể, cháu không còn can nhiễu tôi học Pháp luyện công và giảng chân tướng nữa. Đôi lúc tôi bận việc trong nhà bếp không nghe chuông báo phát chính niệm, con trai liền đốc thúc tôi phát chính niệm: “Mẹ ơi, đồng hồ mẹ kêu kìa.”

Những điều thần kỳ của Đại Pháp thật sự kể mãi không hết. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới; giúp một người mê mờ, thống khổ và vô vọng như tôi có nơi để quay về. Mỗi ngày tôi đều có thể vui vẻ tiến bước trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/5/信師信法魔難消-436535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/17/199559.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share