Bài viết của Lão Ca

[MINH HUỆ 27-03-2022] Vào một đêm, anh Vu gọi điện thoại cho tôi: “Làm ơn, hãy đến giúp tôi!”. Tôi đã vào giường vì đã khá muộn. Nhưng tôi vẫn quyết định đi – anh Vu là bạn tốt của tôi, và tôi không thể để anh thất vọng. Vì vậy, tôi mặc áo khoác và đạp xe ra ngoài.

Giống như tôi, anh Vu là thợ điện và có một cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi đã hiểu rõ nhau nhiều năm nay. Anh biết tôi là một học viên Pháp Luân Công và anh tin vào quyết định của tôi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Chứng kiến Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe của tôi, anh Vu thường nói về bệnh vẩy nến của mình. Nó đã xuất hiện một thời gian và ngày càng trở nên tệ hơn. Để dứt khỏi cơn đau và tình trạng ngứa, bong tróc da, anh đã bôi rất nhiều kem – đến mức trán của anh đã chuyển sang màu vàng. Nhưng hiệu quả rất hữu hạn.

Tò mò về huyền năng của Pháp Luân Công, anh đã nghe theo lời khuyên của tôi và thỉnh thoảng niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những người vô tội như các học viên Pháp Luân Công, anh đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ngạc nhiên thay, không lâu sau, bệnh vẩy nến của anh đã biến mất. Khi anh chia sẻ sự hồi phục kỳ diệu của mình với các thợ điện khác, họ không tin. “Làm sao bệnh vẩy nến của anh biến mất mà không cần điều trị được?”, một người vặn hỏi. Cảm thấy không sao trả lời những câu hỏi như vậy, anh Vu đã gọi cho tôi vào đêm khuya để nhờ giúp đỡ.

Khi đến cửa hàng của anh Vu, tôi thấy một đám đông thợ điện đang trò chuyện, cười đùa. Họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, và tôi đã chia sẻ những thể ngộ và trải nghiệm cá nhân của mình với họ. Dưới đây là những điểm chính trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Trải nghiệm của bản thân tôi

Một người hỏi: “Hãy cho chúng tôi biết về Pháp Luân Công – chúng tôi nghe nói sức khỏe của anh cũng được cải thiện nhờ đó.“

Tôi gật đầu, mỉm cười. Tôi giải thích: “Đúng vậy, hồi những năm 1980, bác sỹ nói bệnh của tôi là bệnh nan y, chỉ có chữa bằng liệu pháp dân gian mới đỡ được. Tôi đã thử đủ các môn khí công, nhưng không môn nào có hiệu quả, ngoại trừ Pháp Luân Công. Nhờ đó, tôi mới có thể quay lại làm việc, kiếm sống được.”

Một số thợ điện đã nghe về câu chuyện của tôi, nhưng những người khác vẫn hoài nghi, thậm chí thắc mắc Pháp Luân Công có phải là mê tín dị đoan hay không.

Một người hỏi: “Tôi biết thuốc chữa khỏi được bệnh tật. Còn khí công chữa như thế nào? Anh có nhìn thấy hay chạm vào nó được đâu.”

Tôi trả lời: “Những gì anh không thể nhìn thấy hoặc chạm vào không có nghĩa là không tồn tại. Anh không thể nhìn thấy dòng điện chạy trong dây, nhưng thợ điện chúng ta biết nó tồn tại. Điều đầu tiên của Pháp Luân Công là phải có đức tin, và sau đó câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc sống của chúng ta sẽ tự hiển lộ. Tôi đã làm theo lời dạy của Pháp Luân Công và thực sự đã thấy bệnh của mình biến mất mà không cần điều trị. Vì vậy, đó hoàn toàn không phải là mê tín.“

Tại sao niệm chân ngôn lại có hiệu quả?

Một số thợ điện thắc mắc tại sao bệnh vẩy nến của anh Vu lại biến mất sau khi anh ấy niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi nói có nhiều điều mà khoa học và y học hiện đại không thể giải thích. Ví dụ, khi tập khí công, những kinh mạch nào bị tắc nghẽn và các kênh năng lượng khác có thể được khai mở trở lại, đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, sau đó chữa khỏi bệnh tật và cải thiện sức khỏe. Khi khí công mới được phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1980, nhiều người đã biết các khí công sư thực sự có thể chữa lành bệnh bằng công năng đặc dị. Cũng đã có nhiều bản tin về những điều đó rồi.

Trong cả văn hóa Trung Quốc và phương Tây, người ta tin vào quy luật thiện ác hữu báo, đây là một điều nữa mà khoa học hiện đại không thể giải thích được. Khi làm việc thiện và ủng hộ chính nghĩa, người ta sẽ nhận được phúc báo. Ai làm việc ác sẽ chịu quả báo tương ứng. Tuy nhiên, nếu một người thành tâm hối cải những việc làm sai trái của mình, thì phúc lành cũng sẽ đến với họ.

Tôi kể với những người thợ điện về cụ tôi đã khỏi bệnh sau khi thành tâm ăn năn về những việc làm sai trái của mình. Những người làm việc xấu thường chịu gánh nặng bởi hành động sai trái của họ, và trạng thái căng thẳng tinh thần như vậy khiến họ dễ mắc bệnh hơn. Một khi ăn năn (như cụ tôi), người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì thế mà khỏe hơn.

Tôi tin rằng niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng là một dấu hiệu cho thấy mọi người lựa chọn không đứng về phía ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, mà đứng về phía chính nghĩa . Tư tưởng ấy sẽ mang lại phúc báo.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi bệnh vẩy nến của anh Vu đã biến mất mà không cần điều trị y tế. Có rất nhiều ví dụ tương tự chứng minh khả năng chữa bệnh kỳ diệu khi niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Đàn áp và vu khống

Sau đó, một người thợ điện đã kể ra vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn vào hôm giao thừa Tết cổ truyền ngày 23 tháng 1 năm 2001. Từ phân tích video và bằng chứng, gồm cả thông tin do độc giả Minh Huệ cung cấp, tôi nói với họ đây là một trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Chính quyền này đã nhiều lần sử dụng các chiêu tương tự nhắm vào nhóm thiểu số trong các chiến dịch chính trị trước đây, từ Chống cánh hữu vào những năm 1950 đến Cách mạng Văn hóa vào những năm 1960, từ Thảm sát Thiên An Môn vào những năm 1980 đến vụ tự thiêu năm 2001.

Anh Vu nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta có thể giải thích theo cách này. Tôi nhớ khi học về điện gia dụng, bài học đầu tiên là về truyền và nhận tín hiệu. Khi nhóm CCTV thiết lập các máy quay cho cảnh quay dài, trung bình và cận cảnh [vào ngày những người đó tự thiêu], các video được quay tức thì và tín hiệu được truyền đến hàng triệu hộ gia đình – nếu không, làm sao có thể có được nhiều video chất lượng cao đến thế được quay tức thì cho một ‘sự cố khẩn cấp’ như vậy trên Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn? Cho nên, vụ này là được dàn dựng.”

Một số người gật đầu đồng ý.

Một người hỏi: “Hãy nói cho tôi, anh có biết tại sao ĐCSTQ lại bất đồng quan điểm với Pháp Luân Công không?”

Tôi nói: “Điều đó không khó giải thích. ĐCSTQ cổ xúy giả-ác-đấu. Còn Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, phù hợp với các giá trị truyền thống.”

Tôi nói thêm: “Nhìn lại những chiến dịch chính trị đã qua, Đảng luôn nhắm đến những người có giá trị truyền thống – lần này cũng không có gì là ngoại lệ.“

Một người hỏi tại sao Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại, thù ghét Pháp Luân Công. Tôi nói ông ta đã leo lên đỉnh cao quyền lực nhờ vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ông ta không có thành tựu gì lớn, chỉ lôi kéo thuộc hạ bằng tham nhũng và tiền bạc. Nhưng các học viên Pháp Luân Công là những công dân tốt, không tuân theo hệ tư tưởng của ĐCSTQ. Thêm vào đó, số học viên – 100 triệu người vào năm 1999 trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm đó – đã vượt quá con số 70 triệu đảng viên ĐCSTQ. Giang đố kỵ và thề sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công để kiểm soát dân chúng. Tuy nhiên, ông ta đã không thành công, vì các học viên Pháp Luân Công vẫn đứng vững sau 23 năm bị bức hại.

Đả đảo ĐCSTQ

Một thợ điện hỏi tại sao các học viên Pháp Luân Công kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó (Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong). Tôi nói mọi người trở thành thành viên của ĐCSTQ khi họ gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, và phải thề cống hiến sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ.

“Bởi vì ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc xấu, hãm hại người vô tội, bất kỳ ai là thành viên của các tổ chức của ĐCSTQ đều phải chịu trách nhiệm khi công lý được thực thi với ĐCSTQ.” Sau đó, tôi nói: “Đó là lý do tại sao ở Trung Quốc, hơn 390 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để có được tương lai an toàn hơn.”

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy đây là một đêm tuyệt vời. Trong túi của tôi có một tờ giấy với nhiều cái tên – hầu hết những người mà tôi và anh Vu nói chuyện cùng đã quyết định cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Tôi rất mừng cho họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/27/439786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199786.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share