Bài viết của Vũ Minh

[MINH HUỆ 13-03-1021] Tâm khiêm hòa có thể khiến chúng ta được chứng kiến thần tích, đây là cảm ngộ sâu sắc của tôi sau hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp.

Lớn lên trong nền giáo dục vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi không biết thế nào là “Thần tích”, cũng không có khái niệm, không biết có Thần hay không; chỉ biết trong cuộc sống hiện thực mà luôn bận rộn phấn đấu, nỗ lực làm tốt công việc, lo làm sao để được xã hội, đơn vị đối xử công bằng, nhọc nhằn khổ sở kiếm sống, làm việc, sinh hoạt, lo cho tiền đồ…. Nào có tâm tư nào mà đi lo mấy chuyện nhìn không thấy, sờ không được? Có Thần hay không dường như càng là chuyện xa xôi, nên tôi chưa từng suy ngẫm qua.

30 năm trước, Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa, đã được hồng truyền ra thế nhân. Tôi đã may mắn được đọc các bài giảng Đại Pháp của Sư phụ. Mặc dù lúc đó chưa có nhận thức gì về Thần Phật và tu luyện, nhưng sự thần thánh, mỹ hảo của Đại Pháp đã khiến nội tâm tôi chấn động, bản năng hướng thiện của con người khiến tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp giảng ra những điều bác đại tinh thâm về thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh và đặc tính căn bản của vũ trụ, khiến tôi trong quá trình học Pháp, tu luyện mà thân tâm, nhãn giới dần dần được thăng hoa, khai mở. Cho đến một hôm, tôi bỗng nhiên cảm thấy đương nhiên là có Thần, rằng Thần thánh khiết, mỹ hảo, năng lực siêu phàm, làm được những điều mà con người không cách nào làm được, là những sinh mệnh cao cấp siêu xuất khỏi con người.

Nhưng không hiểu tại sao, sau bao nhiêu năm tu luyện, tôi vẫn nghĩ không ra được biểu hiện của Thần tích là như thế nà. Tôi biết mình tu luyện chưa đến nơi đến chốn, vậy nên không nghĩ nữa, cứ tu tiếp thôi.

Trước đây, tôi thường mâu thuẫn với người nhà chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Rõ ràng tôi vì muốn tốt cho họ, làm cũng tốt hơn họ, mà cứ bị chê trách, cảm thấy oan uổng thế này thế kia, rồi lúc không nói được rõ phải trái thì trong lòng oán hận, bất mãn, tật đố, ấm ức tích lại ngày đầy tháng chứa, cuối cùng phát hỏa. Mãi đến lúc rơi vào trạng thái ấy, tôi mới coi trọng và quyết tâm phải chân chính chiêu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà yêu cầu bản thân. Khi đó, tôi mới đạt được trạng thái tu luyện mới.

Thực ra, trước khi tu luyện, ở nhà cảm giác oan uổng, bực tức, phát hỏa đến mức cãi nhau, đối với tôi là chuyện bình thường. Sau bao nhiêu nỗ lực trong tu luyện, cũng đã cải thiện rất nhiều, nhưng cái tâm phân biệt anh với tôi ai đúng ai sai vẫn chưa trừ dứt, cũng không coi trọng, cảm thấy cũng không thể khác được, không biết phải làm sao. Qua nhiều năm học Pháp, mấy năm trước, cuối cùng, tôi cũng bắt đầu coi trọng vấn đề này, hạ quyết tâm không được chăm chăm nhìn vào các loại nguyên nhân, đúng sai trên bề mặt nữa, vì thế mà hướng nội qua loa, không thể thực sự chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, không cảm thấy tu luyện của mình thật hời hợt.

Trong những mâu thuẫn vặt vãnh ở nhà, khi cảm thấy oan uổng, tức giận, bất bình, tôi vẫn kiên trì chiểu theo yêu cầu của Chân-Thiện-Nhẫn mà tu tâm mình một cách vô điều kiện, không chỉ hướng nội tìm, mà đúng là trải qua những lúc khổ sở như khoan xương xẻo tim. Cũng may là có Pháp, Pháp lý của Đại Pháp không ngừng cấp cho tôi chính niệm, khiến tôi không ngừng tìm ở chính mình, mà ngày càng nhận rõ và bài trừ tâm oán hận, bất bình, tật đố và đủ ý nghĩ, niệm đầu bất hảo kia.

Đối với những chuyện mà trước kia tôi chỉ biết nhìn nhận từ góc độ của mình, tôi có đủ thứ lý do để chứng minh là mình đúng, tự cho là mình đúng, trong cuộc sống gia đình hình thành những quan niệm cố định, thường theo thói quen mà sinh ra những ý nghĩ xấu về người nhà, bài xích người bất đồng ý kiến, v.v., thì tôi ngày càng nhận rõ và cải chính những sai lầm đó. Sau khi không nhừng nhận thấy mình còn rất nhiều hạn chế, nông cạn, hẹp hòi, thiếu lý trí, tâm khiêm tốn trong tôi tự nhiên sinh ra, cảm thán làm người thực sự là phải khiêm tốn, hòa nhã.

Trong quá trình không ngừng chiểu theo Đại Pháp tu luyện như thế, một hôm, tôi đột nhiên nhận ra, tôi đã gặp Thần tích. Chưa cần nói đến việc cả chục năm nay, tôi không phải đi bệnh viện, không phải uống hay tiêm thuốc gì mà thân thể khỏe mạnh không kém gì thanh niên. Nhờ tu luyện Đại Pháp mà thân tâm cải biến, thăng hoa. Rồi năm ấy bị giam cầm phi pháp ở trung tâm tẩy não, tôi tuyệt thực hơn 20 ngày để phản đối sự bức hại tà ác, mà thân thể vẫn bình thường, chỉ là gầy đi chút mà thôi. Ở trại tạm giam, tôi bị bức thực bằng nước muối đậm đặc và rơi vào tình trạng nguy kịch, bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh lao; khi được thả về nhà, tôi ngừng uống thuốc, rồi ba tháng sau tái khám, khối vôi hóa lao đã lành hẳn. Lần bị kết án phi pháp, trước khi lên xe đến nhà tù, trại tạm giam cưỡng chế tiêm cho tôi mỗi mũi thuốc gây mê liều cao mà tôi không bị ngủ đi mất, không đói, không khát; trong tù lại trường kỳ bị tra tấn tàn khốc, bị chửi rủa ác độc, đủ khiến người bình thường suy sụp tinh thần, nhưng nhờ trong tâm giữ vững Chân-Thiện-Nhẫn mà tôi có thể không oán, không hận, thản đãng vượt qua…

Tôi hiểu rằng những gì siêu việt khỏi lẽ thường của con người, siêu việt khỏi nhận thức và khả năng của khoa học, những gì mà khoa học, con người không làm nổi, không đạt được nhưng xác thực đã phát sinh, tồn tại, thì đều do Thần trợ giúp, cũng chính là Thần tích triển hiện.

Khi nhận ra điều này, cho dù thấy lòng người đổi thay, nhìn những loạn tượng xuất hiện trong xã hội hiện đại, tôi cũng vẫn thấy không đâu là không có thần tích. Biết bao nhiêu người mắc bệnh nan y hoặc rơi vào cảnh thiên tai nhân họa mà sinh mệnh lâm nguy, những người bất hạnh đang hấp hối… sau khi nghe hiểu chân tướng mà các học viên Pháp Luân Công giảng ra, thành tâm niệm chín chữ bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hay cầu Sư phụ Đại Pháp cứu mệnh, mà gặp nạn hóa lành, có được cuộc sống mới. Biết bao nhiêu người chìm trong bạo lực, nghiện ma túy, đánh bạc, vì nóng nảy, uất ức, gặp đả kích nặng nề mà muốn giết người trả thù rồi tự sát… nhưng lại may mắn gặp học viên Đại Pháp, rồi minh bạch chân tướng mà trở thành người bình thường, thân thể khỏe mạnh. Thậm chí phạm nhân tử hình, được học viên Pháp Luân Công bị giam trong trại giam giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công, cũng được sự từ bi hồng đại của Đại Pháp cảm hóa mà thành tâm sám hổi, bỏ ác theo thiện, không oán phải chết để chuộc tội… Kể ra không hết những thần tích như thế xuất hiện ở khắp các nước, dân tộc ngõ ngách, trong đó cũng có rất nhiều người đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thản đãng đi qua cuộc bức hại tàn khốc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dốc toàn lực và cả bộ máy nhà nước, lại khiến rất nhiều thế nhân minh bạch chân tướng Pháp Luân Công – chẳng phải cũng là thần tích sao?

Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 30 năm, khiến cả trăm triệu đệ tử Đại Pháp thăng hoa, trong bức hại vẫn từ bi giảng chân tướng cứu người. Đó cũng là thần tích chưa từng có. Kỳ thực, thần tích không thiếu, lại ở ngay bên chúng ta, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không mà thôi.

Từ xưa tới nay, quan điểm coi sự tồn tại của nhân loại, cơ thể người, sự sống và vạn sự vạn vật là do Thần tạo ra, được chấp nhận phổ biến. Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta vô điều kiện từ ánh sáng mặt trời, không khí, nước, ngày và đêm, cuộc sống cho đến môi trường sống. Nhưng sự dối trá của thuyết vô thần và thuyết tiến hóa đã cắt đứt mối liên hệ giữa con người với Thần, đẩy con người đến chỗ phạm tội với Thần.

Do quan niệm hiện đại và chủ nghĩa vô thần, một số người, trong đó có cả những người tu luyện, vẫn quên đi sự hiện hữu của Thần. Bây giờ nhìn lại, tôi cũng chẳng phải là một trong số đó sao?

Xưa nay, “thiện hữu thiện báo” là lẽ thường tình của những người chính đạo. Nhờ có đức tin ngay chính và phúc báo Thần ban mà xã hội nhân loại mới có thể duy trì hàng ngàn năm nay. Mặc dù chúng ta đã bị thuyết vô thần và thuyết tiến hóa đầu độc, nhưng bản tính của chúng ta là lương thiện.

Con người chúng ta cần có niềm tin vào Thần và giữ tâm thế khiêm nhường với vạn sự vạn vật xung quanh, vì Thần luôn hiện hữu trong vạn sự vạn vật ngay nơi thế gian này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/439774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/18/199572.html

Đăng ngày 22-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share