Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2022] Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc hướng nội. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể hướng nội? Chúng ta tìm kiếm điều gì? Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mình.

Tự vấn bản thân: “Tôi không phù hợp với Pháp ở điểm nào?”

Năm 2009, tôi có mâu thuẫn gay gắt với bố mình. Một ngày sau cuộc tranh cãi, trên đường rời đi, tôi nghe thấy Pháp thân của Sư phụ nhẹ nhàng nói rằng một người tu luyện không nên hành xử như vậy (tôi có thể nhìn và nghe được những thứ từ không gian khác). Tôi đáp lại: “Con biết mình không nên làm như vậy, nhưng chỉ là con không thể khống chế bản thân.” Pháp thân của Sư phụ không nhận xét gì.

Tôi hướng nội để tìm xem chấp trước nào đã gây ra mâu thuẫn này, nhưng tôi không thể tìm được bất kỳ chấp trước nào. Cho đến một ngày cha tôi định đánh tôi trong một cuộc tranh chấp, tôi mới hoảng hốt: “Sao mình có thể tu luyện kém như vậy được?”

Tôi thở dài: “Ôi, cuối cùng thì mình đã không chiểu theo Pháp ở điểm nào?” Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một thứ vật chất giống như bông trắng trước mặt. Cha tôi quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm: “Cuối cùng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm sau thời gian rất lâu.”

Qua một thời gian, mâu thuẫn lại phát sinh. Tôi nghĩ: “Ồ không! Đừng lặp lại! Mình lại không phù hợp với Pháp ở đâu nhỉ?” Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy một khối vật chất tựa như bông trắng. Mâu thuẫn lại được giải quyết. Trong khi hướng nội tìm chấp trước, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai. Bất cứ khi nào hướng nội tìm chấp trước, tôi không thể giải quyết được vấn đề; nhưng khi tôi hỏi điều gì mình đã làm không phù hợp với Đại Pháp, vấn đề đã được giải quyết.

Sau một vài lần, tôi nghĩ mình luôn tìm được chấp trước và nhiều bài chia sẻ đã thảo luận về việc làm theo cách đó. Nhưng điều đó không giúp hóa giải được mâu thuẫn. Tôi đã làm gì sai? Tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra rằng vũ trụ cũ đã bước vào thời kỳ hoại-diệt vì nó đã lệch khỏi Đại Pháp. Nếu bất kỳ sinh mệnh nào phù hợp với Đại Pháp, thì sinh mệnh đó sẽ không bị bại hoại.

Khi tôi hướng nội tìm trạng thái bất chính xuất hiện trong tu luyện của mình và đặt câu hỏi: “Mình không phù hợp với Pháp ở điểm nào?” Điều này cũng phù hợp với Đại Pháp. Qua việc hướng nội theo cách này, Đại Pháp có thể trực tiếp chính lại trạng thái bất chính của tôi.

Đưa vào thực tu

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm hướng nội của mình với các đồng tu trong quá trình học Pháp. Có người nhận xét rằng cách hướng nội của tôi khá đơn giản. Có người đã thử hỏi mình câu hỏi tương tự và cô ấy phát hiện ra rằng nó đã giúp hóa giải oán hận mà cô ấy có với một đồng tu khác! Cô ấy rất ngạc nhiên vì đã cố gắng loại bỏ tâm oán hận của mình trong thời gian dài.

Tôi bị ấn tượng bởi sức mạnh của việc hướng nội. Sau đó tôi nghĩ lại, đối với người tu luyện, nghiệp, tâm oán hận, nghiệp tư tưởng, chấp trước và quan niệm, can nhiễu ngoại lai, tất cả đều không phù hợp với Đại Pháp. Khi một người hướng nội và hỏi các câu hỏi, nó bao hàm mọi thứ và không bỏ sót điều gì.

Kể từ đó tôi bắt đầu hướng nội theo cách đó. Không chỉ vậy, tôi còn nghĩ rằng chính Đại Pháp đã trực tiếp điều chỉnh trạng thái không đúng của tôi, vì vậy tôi nên tôn kính Đại Pháp. Bất cứ khi nào hướng nội, tôi sẽ ngồi đả tọa với tay kết ấn.

Một lần nọ, tôi thấy một số sinh mệnh nhỏ trong trường của mình, gồm một số là biểu hiện của ma sắc. Tôi nhận được một niệm đầu từ Đại Pháp rằng tôi nên quyết định phải làm gì với chúng. Tôi tự nhủ: “Mình nên sử dụng tiêu chí nào để quyết định có nên loại bỏ chúng hay không?”

Tôi nghĩ về điều đó và nói với các sinh mệnh: “Các vị phải đồng hóa với Đại Pháp để có thể ở trong trường không gian của tôi. Nếu không, các vị sẽ bị đào thải.” Sau đó, tất cả chúng đều biến mất.

Sau đó, tôi tự hỏi: “Vì mình là một đệ tử Đại Pháp, làm thế nào mà những sinh mệnh cấp thấp đó vẫn có thể xâm nhập vào trường không gian của mình?” Tôi đã có câu trả lời khi đọc được Pháp của Sư phụ.

“Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi tạo thói quen hướng nội trước khi đi làm hàng ngày. Tôi thậm chí có thể cảm thấy trường không gian của mình sáng hơn và trong hơn. Sau đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Các ví dụ khác

Một ngày năm 2011, tôi thấy nhiều bàn tay đang giữ thứ gì đó xuống. Tôi biết cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu tôi. Tôi muốn xem nó là gì và loại bỏ nó trước, nhưng tôi không thể nhìn được nó. Tôi nhận được một thông điệp: “Đại Pháp sẽ hóa giải mọi thứ.” Tôi nhận ra rằng nếu đúng như vậy thì tôi chỉ cần tiếp tục hướng nội.

Ba ngày sau, một kỹ thuật viên tại nơi làm việc nói với tôi: “Bạn đã trộn sai thành phần. Bây giờ thì nó đã thành vô dụng. Chúng ta đã mất hàng nghìn nhân dân tệ.”

Tôi đáp: “Không thể nào! Tôi đã mang nguyên liệu ra cho anh kiểm chứng trước khi trộn. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Nếu tôi đã làm sai, anh có thể trừ lương của tôi.”

Tôi cảm thấy rất tệ, không phải vì vấn đề tiền bạc, mà vì tôi đã không chứng thực tốt Đại Pháp. Ngay lúc đó, Pháp thân của Sư phụ nói với tôi: “Không phải lỗi của con.” Nước mắt của tôi tuôn dài trên mặt.

Một đồng tu cũng làm việc cùng công ty nói rằng đó là can nhiễu và tôi nên hướng nội để loại bỏ can nhiễu. Tôi bắt đầu quá trình trong khi làm việc. Hai giờ sau, tôi thấy bức tường ở không gian khác biến mất. Tôi biết nhân tố trong không gian khác đã được giải quyết. Sau bữa trưa, kỹ thuật viên nói với tôi rằng đừng lo lắng vì vật liệu có thể được sử dụng cho một dự án khác. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Vào năm 2014, tôi bắt đầu hướng nội sau giờ làm việc, nhưng tôi đã ngủ gật hai ngày liên tiếp. Tôi nhận ra rằng đó là can nhiễu. Ngày thứ ba trước khi ngồi xuống, tôi nói với sinh mệnh khiến tôi ngủ gật rằng: “Việc hướng nội của tôi là để Đại Pháp chính lại trạng thái tu luyện bất chính của tôi. Các vị làm tôi ngủ gật là không tôn kính Đại Pháp. Các vị sẽ bị trừng phạt vì điều đó.” Sau đó, tôi bắt đầu tỉnh táo và nhìn thấy một chiếc xe chở tù nhân đang di chuyển bên ngoài, cùng một sinh mệnh cao hơn trong đó. Tôi muốn nhìn rõ sinh mệnh đó, nhưng bị che bởi một tấm vải.

Một ngày nọ khi tôi đang mở trình duyệt để vào trang web Minh Huệ, bỗng nhiên tôi bị đau dữ dội. Tôi định phát chính niệm, nhưng sau đó quyết định hướng nội. Sau một thời gian, cơn đau giảm dần. Một đồng tu hỏi tôi liệu có tìm được bất cứ điều gì gây ra cơn đau không, tôi nói không. Cô ấy cảm thấy khó hiểu.

Tôi nói: “Đối với các sinh mệnh trong vũ trụ cũ, họ có biết rằng họ đã đi chệch hướng không? Không, nhưng họ chỉ cần chính lại thái độ đối với Chính Pháp và không can thiệp vào quá trình, họ sẽ được cứu. Đồng thời, khi tôi hướng nội để tìm trạng thái bất chính của mình trong tu luyện, Đại Pháp sẽ chính lại trạng thái bất chính này của tôi. Vì tôi là một học viên, có một số chấp trước mà tôi cần biết và một số thì không. Chỉ cần trạng thái không đúng của mình được chính lại, thì đâu cần phải chấp trước vào việc phải tìm ra được thứ gì?”

Tôi nghĩ khi Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội, nó có nội hàm vô hạn, và nó không chỉ giới hạn trong việc tìm chấp trước. Ví dụ, khi học Pháp, tâm trí của một người bị sao nhãng; khi phát chính niệm, có học viên ngủ gật; khi đả tọa, họ ngủ thiếp đi, v.v.. Những chấp trước nào đã gây ra trạng thái này? Tôi nghĩ rằng đó là do can nhiễu từ bên ngoài.

Về nghiệp bệnh, một số người có thể nhận ra được chấp trước và phủ nhận bức hại. Đối với một số học viên, dù có tìm chấp trước đến đâu, họ vẫn không thể phủ nhận bức hại. Các nhân tố gây ra nghiệp bệnh phức tạp hơn – một số có thể là do chấp trước, một số do nghiệp, và một số khác có thể là do chủ nợ cũ đến đòi.

Qua kinh nghiệm cá nhân của tôi, khi chúng ta hướng nội tìm những thứ không phù hợp với Pháp, đó là chúng ta đang hướng nội không chút sơ hở, và đôi khi vấn đề có thể được giải quyết mà không cần biết điều gì đã gây ra nó. Nhưng chúng ta cần thực hiện điều đó một cách nghiêm túc. Nếu chúng ta lơ đãng hoặc làm nửa vời, tình huống có thể không được chính lại.

Đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của tôi, xin các đồng tu hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/13/438818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/16/199208.html

Đăng ngày 04-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share