Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 04-01-2022] Nhìn thấy các đồng tu giảng chân tướng cứu người tốt, quay trở lại nhìn bản thân, tôi cảm thấy vừa hổ thẹn, vừa sốt ruột. Hổ thẹn là vì tâm sợ hãi của bản thân quá nặng, làm trễ nải việc cứu người; sốt ruột là vì tu luyện không tinh tấn, không theo kịp tiến trình chính Pháp. Vì vậy, tôi vừa đồng thời bắt đầu học Pháp thật nhiều, vừa bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giảng chân tướng cứu người.

Khi mới bắt đầu giảng chân tướng, trước giảng cho đồng nghiệp, bạn bè mà mang theo quan niệm cá nhân rất mạnh, trong tâm phân họ ra thành người nào khó giảng, người nào dễ giảng.

Tôi giống như soạn bài, tỉ mỉ chuẩn bị tốt nội dung cần giảng chân tướng, đầu tiên đi tìm đồng nghiệp A để giảng. Bởi vì tôi cảm thấy mối quan hệ với đồng nghiệp A đặc biệt rất tốt, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được chân tướng mà tôi giảng, cũng chắc chắn sẽ đồng ý tam thoái. Nhưng khi giảng chân tướng cho A, tôi phát hiện, tâm lý mang theo mục đích rất lớn khiến lời tôi nói không có chút sức mạnh nào, mặc dù tôi cũng đã nói rõ chân tướng, nhưng đáp lại là sự trầm lặng và nụ cười gượng gạo của đồng nghiệp A. Dù cô ấy cũng đã gật đầu đồng ý tam thoái, nhưng tôi lại cảm thấy vì tình cảm bạn bè mà cô ấy mới đồng ý. Điều này làm tôi có chút cảm giác thất bại. Tâm vội vã cứu người khiến tôi sơ suất, đây cũng là một loại chấp trước.

Tôi mời bạn thân B tới nhà, làm món ăn ngon mời cô ấy, khi nói chuyện tôi có ý dẫn dắt chủ đề sang hành vi tội ác bức hại Pháp Luân Công của tà đảng. B thực sự rất thích nghe, cô ấy còn nói: “A, hóa ra là chuyện như thế!”. Thấy phản ứng đó của B, tôi cảm giác cô ấy đã minh bạch chân tướng, lập tức tâm hoan hỷ nổi lên, sau đó liền khuyên cô ấy thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng đã tham gia. Kết quả B cũng giống như đồng nghiệp A, mặc dù đã đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, nhưng bởi vì cô ấy không tin Thần, nên vẫn lo lắng rằng dù dùng hóa danh thoái cũng không an toàn.

Qua việc giảng chân tướng cho A và B, cảm giác thất bại của tôi thành ra rất mạnh, hai người bạn mà tôi vốn nhận định là thuộc nhóm người dễ giảng chân tướng, dễ tiếp thụ, nhưng lại không như tôi nghĩ, tôi nhận ra rằng, chỉ vì giảng chân tướng mà giảng, mang theo quan niệm cá nhân mà giảng, mang theo tâm chấp trước mà giảng, hiệu quả sẽ không tốt. Trong khi giảng chân tướng cũng cần tu khứ mọi chấp trước của bản thân, dùng tâm thuần tịnh, từ bi mà cứu độ thế nhân, có lẽ sẽ tốt hơn. Vì vậy, tôi tĩnh tâm xuống và học Pháp tốt.

Một lần, tôi tới nhà đồng nghiệp cũ là C đón con (con tôi học thanh nhạc ở nhà cô ấy). Ở đơn vị, cô ấy là người rất tham vọng, còn là đảng viên, khi tới nhà cô ấy tôi không có ý định giảng chân tướng cho cô ấy bởi vì tôi cảm thấy cô thuộc nhóm người không dễ nghe chân tướng. Cô ấy là phần tử tích cực của tà đảng. Quan niệm này đã khiến tôi cảm thấy đây là ca khó. Sức khỏe C không tốt, khi nói chuyện, chúng tôi đề cập tới các phương pháp trị bệnh, sau đó nói tới tín ngưỡng, khí công, rồi nói tới tu luyện. Từng chút một, dần tôi nói tới việc Pháp Luân Công bị bức hại thế nào, nói tới tà đảng là gì, nói về giai đoạn lịch sử này chúng ta cần làm thế nào để tự cứu mình. Tôi phát hiện trí huệ của mình giống như được đả khai, có thể nói liên tục, hơn nữa rất mạch lạc, rõ ràng, trong tâm tôi cũng giống như có cánh cửa được mở ra, rất thư thái. C cũng giống như được thanh tẩy, ánh mắt cô ấy sáng lên, liên tiếp gật đầu thể hiện tán thành. Khi tôi nói tới thoái đảng, hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, cô ấy đã không chút do dự và đồng ý. Tôi lập tức ngộ ra, khi giảng chân tướng không mang bất kỳ quan niệm con người nào, không mang tâm chấp trước, tu tốt bản thân, mới có thể cứu người.

Đồng nghiệp D là người quan tâm tìm hiểu về tâm linh. Tôi thường nhìn thấy trên bàn làm việc của cô ấy hay để cuốn sách như ‘Kinh Thánh’, hay kinh thư Thiền tông, hoặc trích dẫn nhân sinh nào đó. Cô ấy là người đọc nhiều, có tư tưởng. Trong quan niệm của tôi, cô cũng thuộc nhóm người không dễ nghe chân tướng, rất dễ tranh luận với tôi. Một hôm, hai chúng tôi nói chuyện, tôi bảo cô ấy rằng cô ấy quan tâm về tâm linh như vậy sao không đọc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân‘. Có thể tất cả những vướng mắc của cô ấy đều được giải quyết dễ dàng, nếu cô ấy muốn đọc, tôi sẽ cho cô ấy mượn cuốn sách. Không ngờ cô ấy vui vẻ đồng ý. Hôm sau, tôi mang tới cho cô ấy mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân quyển 2 và Hồng Ngâm. Tôi dặn cô ấy nên kiên trì đọc hết rồi chúng tôi sẽ cùng nói chuyện. Một thời gian sau, cô ấy lặng lẽ nói với tôi: “Tôi đã đọc hai lần rồi, thật là tốt, tôi đã hiểu ra rất nhiều đạo lý”. Tôi nghĩ sao không nhân cơ hội mà giảng chân tướng cho cô ấy. Đồng nghiệp D học lịch sử, cũng có nhãn quan lịch sử độc đáo, khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô không hề có chút trở ngại nào, thậm chí không đợi tôi giảng hết, cô ấy đã đề nghị tôi giúp cô thoái xuất khỏi đoàn, đội. Có thể nói tôi không tốn chút sức nào đã giúp D thoái khỏi tổ chức tà đảng. Vài hôm sau D còn nói với tôi rằng cô đã đọc hết ba lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi rất vui mừng, nói: “Tôi tặng chị cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nếu chị muốn luyện công, tôi có thể dạy động tác”. Cô ấy vui vẻ nhận lời.

Từ sự việc giảng chân tướng cho C và D, tôi ngộ rằng tu luyện cá nhân và việc giảng chân tướng cứu người là tương phụ tương thành. Trong giảng chân tướng, không mang tâm chấp trước, quan niệm cá nhân, không có lậu, hiệu quả cứu người mới tốt hơn, đồng thời khi giảng chân tướng có thể tìm ra các loại tâm mà bản thân chưa tu khứ, ví như tâm nóng vội, tâm hoan hỷ, tâm chán nản… Đặc biệt giảng chân tướng không mang theo quan niệm cá nhân, thường có thể có được thu hoạch bất ngờ.

Trên đây là thể hội tu luyện bản thân, tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/436396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/15/199196.html

Đăng ngày 02-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share