Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2022] Sau khi đọc bài viết Đừng cứ mãi khen ngợi các đồng tu trên Minh Huệ, tôi đặc biệt cảm động vì bài viết này dường như được viết cho tôi đọc và cũng dường như viết thay cho tôi. Tôi thấy mình đã có những lời nói và hành động ca ngợi học viên khác hoàn toàn tương tự bài viết mô tả.

Học viên A ở huyện tôi vừa là liên lạc viên và cũng sản xuất tài liệu để phân phát cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Cô ấy tốt bụng, nhân hậu, bao dung và hay giúp đỡ người khác. Nhiều học viên trong huyện chúng tôi khen ngợi và đặt nhiều hy vọng vào cô. Tôi cũng rất phụ thuộc vào cô ấy. Dù là vấn đề lớn hay nhỏ, tôi đều tìm cô ấy để giúp tôi giải quyết vấn đề và tôi cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ chân thành của mình với cô ấy.

Hầu hết thời gian, tôi không tu hay có thể ngộ riêng dựa trên Pháp; tôi chỉ nhờ cô ấy bảo cho tôi biết làm thế nào để làm các việc và tôi nghĩ rằng những gì cô ấy nói là đúng. Vì vậy, tôi tin tưởng cô ấy dù bất kỳ vấn đề gì xảy ra, và chỉ cảm thấy vững tâm khi nghe những gì cô ấy nói về một vấn đề nào đó.

A cũng đã lịch sự nói với tôi nhiều lần rằng tôi nên “dĩ Pháp vi Sư” và tôi nên nghe theo Pháp của Sư phụ thay vì khen ngợi cô ấy. Khi tôi đặt A lên trên, đó cũng là bất kính đối với Sư phụ và Pháp, điều này có thể chiêu mời tà ác lợi dụng sơ hở của chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải cẩn thận! Tuy nhiên, tôi không để tâm tới những lời đó của cô ấy. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tham khảo những kinh nghiệm thành công của A vì cô ấy đã tu rất tốt trong nhiều năm.

Vào tháng 8 năm 2021, chính quyền đã gọi tôi đến văn phòng công tố để thẩm vấn. Sư phụ đã dặn các đệ tử không được tình nguyện để bị bắt đi. Trong mọi trường hợp, chúng ta không nên hợp tác với các mệnh lệnh và chỉ dẫn của họ. Tôi không thể chờ đợi bị bắt đi, vậy tôi nên đi đâu? Tôi lập tức tìm A để tìm giải pháp.

Sáng hôm sau, tôi đạp xe điện đi (vốn dĩ tôi không biết đi xe đạp điện). Trên đường đi, tôi bị trượt chân và bị đập mạnh, rơi xuống một hố sỏi. Khi tỉnh lại, tôi hô lên: “Sư phụ, xin cứu con!” Tôi nhanh chóng thanh tỉnh lại, nhưng cảm thấy đau rát ở phần thân bên phải.

Sau khi cầu xin Sư phụ gia trì, tôi đẩy chiếc xe đạp ra khỏi hố. Khung, yên xe và phanh xe đều bị hư hỏng. Tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra. Tôi chỉ vỗ nhẹ cho sạch đất và cát trên người mình, từ từ ngồi lên xe đạp và tiếp tục lảo đảo đi về phía nhà của học viên A. Vì con đường đang được sửa chữa, nên có nhiều hàng rào xây dựng; tôi chỉ tìm thấy nhà của A sau khi tìm quanh một lúc.

Khi thấy A, tôi cảm thấy như thấy ánh sáng trong khoảnh khắc tuyệt vọng của mình. Điều đầu tiên tôi nói là: “Cuối cùng tôi cũng tìm được chị! Tôi đến gặp chị để xin giúp đỡ. Chỉ khi nghe ý kiến của chị, tôi mới cảm thấy vững tâm.”

Khi nhìn vào gương, tôi thực sự sợ hãi. Cả đầu và mặt tôi đầy bụi và đất, nửa mặt bên phải sưng tấy đến mức mắt tôi gần như không mở được và máu cũng rỉ ra. Bàn chân phải của tôi sưng tấy đến mức tôi không thể đi giày được. Chân phải của tôi sưng phù và chảy rất nhiều máu đến mức tôi không thể cử động được. Khuôn mặt của A trông rất nghiêm nghị. Cô ấy không nói lời an ủi nào mà chỉ đưa cho tôi một chiếc áo để thay sau khi đã tự lau rửa.

Thấy tôi đã nhanh chóng ổn định lại, A nghiêm túc nói: “Chị đang nói gì vậy? Lời chị nói có dựa trên Pháp không? Chị đã đặt Pháp và Sư phụ ở vị trí nào? Bất cứ khi nào gặp vấn đề, chị lại tìm các học viên khác để giúp mình giải quyết chúng thay vì tìm câu trả lời trong Pháp. Đây là sơ hở! Hắc quỷ lạn thủ đang lợi dụng sơ hở này để bức hại chị.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi rất sốc. Không tu dựa trên Pháp, hướng ngoại khi sự việc xảy ra và truy cầu những thứ bên ngoài, đây là đang đi sai đường; nó rất nguy hiểm! Nếu không có Sư phụ bảo hộ, có lẽ hôm nay tôi đã mất mạng! Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cứu mạng con!

Tôi phải ghi nhớ bài học này, tu luyện dựa trên Pháp, coi Pháp là quan trọng nhất, đo lường mọi thứ dựa trên Pháp và không để sơ hở cho tà ác lợi dụng.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/5/438586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/15/199539.html

Đăng ngày 31-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share