Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2021] Bà Lữ Xuân Ngọc, một bác sỹ 70 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị sách nhiễu liên tục trong hai năm qua vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lữ Xuân Ngọc đã bị giam giữ đầu tháng 11 năm 2021, và đã bị bí mật xét xử vào cuối tháng.

2021-12-26-dalian-lv-chunyu--ss.jpg

Bà Lữ Xuân Ngọc

Tu luyện Pháp Luân Công

Cha mẹ của bà Lữ có năm người con gái và bà là con thứ tư trong gia đình. Bởi chồng bà làm việc xa nhà, bà một tay chăm sóc cho hai đứa con và trồng trọt trên hai diện tích đất nống nghiệp khoảng hơn 1000 m2 của họ. Bà cũng là người chăm sóc chính cho người mẹ nằm liệt giường suốt 13 năm của mình. Bà là một bác sỹ tư nhân và được dân làng yêu mến. Khi khám cho bệnh nhân, bà thường rất buồn khi thấy họ phải chịu đựng đau khổ và bà tìm mọi cách để giúp họ. Năm 1995, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và cảm thấy đây là điều mà bà đã tìm kiếm cả đời.

Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà Lữ có sức khỏe tốt và giúp bà thu xếp tốt cuộc sống bận rộn của mình. Ngay cả bây giờ, ở tuổi ngoài 70, bà vẫn có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, người anh chồng thứ hai của bà (đã 85 tuổi) bị đột quỵ và mất khả năng vận động. Chị gái của bà, 82 tuổi, không thể chăm sóc cho ông, còn con gái riêng của họ đều đang sống ở nước ngoài. Vì vậy, bà Lữ đã ở nhà chị gái trong một tháng để chăm sóc cho anh rể. Sau khi tình trạng của ông ổn định, bà đưa họ về nhà riêng của mình và chăm sóc họ cho đến gần lúc bà bị bắt giữ. Việc bà bị giam giữ đã khiến chị gái và anh rể của bà phải chuyển đến sống ở một trại dưỡng lão.

Trở thành mục tiêu bức hại vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân

Bà Lữ bị bắt lần đầu vào năm 2001 vì dán áp phích có nội dung về Pháp Luân Công, và bà bị giam giữ vài tháng ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên. Sau đó bà đã được tại ngoại vì mắc bệnh.

Đến năm 2015, bà Lữ và nhiều học viên Pháp Luân Công khác đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, bà bị bắt và bị thẩm vấn tại đồn công an. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Khi gia đình đi tìm bà, cảnh sát nói rằng việc bắt giữ bà là mệnh lệnh của cấp trên. Mặc dù bà đã được thả sau tám giờ bị giam giữ, nhưng đội trưởng Lữ Chí Cường đe dọa rằng vụ việc của bà vẫn chưa dừng ở đó.

Ba ngày sau, vào giữa trưa, cảnh sát đến phòng khám của bà Lữ để sách nhiễu bà. Vì bà không có ở đó nên gần 2 tiếng sau họ quay lại nhưng vẫn không tìm thấy bà. Ngày hôm sau, cảnh sát lại đến và cưỡng chế đưa bà vào xe cảnh sát rồi đưa bà tới đồn công an để thẩm vấn, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ chồng và con gái lớn của bà.

Bà Lữ nói với cảnh sát: “Các ông đã nhiều lần sách nhiễu tôi trong suốt 16 năm qua (1999-2015). Chồng và các con tôi đã phải chịu đựng áp lực tinh thần vô cùng lớn. Tôi kiện Giang Trạch Dân là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.“ Bà Lữ đã từ chối hợp tác với cảnh sát. Họ đưa bà đến Trung tâm Cai nghiện ma túy Đại Liên để giam giữ, nhưng nơi này đã từ chối nhận bà vì huyết áp cao. Do đó, bà đã được thả.

Một đợt sách nhiễu mới

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Tôn Thành Lâm, Phó trưởng Đồn Công an Nhị Thập Lý Bảo, ba cảnh sát (một người tên là Ngô Vỹ) và Đan Thế Nguyên từ Đội An ninh Nội địa đã sách nhiễu bà Lữ. Lúc đó bà Lữ đã đi họp, chỉ có chồng và con gái lớn của bà ở nhà.

Cảnh sát liền lập tức khám xét mà không xuất trình lệnh khám xét, chỉ đưa ra huy hiệu của Tôn. Họ tuyên bố rằng bà đã bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại phòng khám của bà. Khi chồng bà Lữ gắng ngăn cản, cảnh sát cũng đe dọa sẽ buộc tội ông tấn công cảnh sát và buộc ông phải ngụy tạo bằng chứng chống lại vợ mình. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai máy tính, đầu đĩa DVD và tất cả các tài liệu về Pháp Luân Công của bà Lữ đều bị tịch thu.

Hai tháng sau, vào ngày 15 tháng 11 năm 2019, Tôn và ba cảnh sát đã bắt bà Lữ và con gái lớn của bà là cô Tôn Văn Quân. Hai mẹ con bà Lữ bị giam trong các phòng riêng biệt tại đồn công an và bị thẩm vấn. Vì cô Tôn phải họp phụ huynh cho con ở trường nên cô ấy đã được thả vào buổi chiều.

Bà Lữ tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Công và kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Các cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và vẫn luôn còng tay bà trong toàn bộ quá trình. Mặc dù bác sĩ nói rằng bà bị bệnh tim nặng, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam địa phương. Sau khi trại từ chối nhận bà, họ đã đưa bà trở lại đồn công an và giữ bà ở đó qua đêm.

Cảnh sát đã đưa bà Lữ trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau và kết quả kiểm tra sức khỏe vẫn như vậy, do đó, trại tạm giam lại một lần nữa từ chối nhận bà. Sau đó Tôn tống tiền con gái bà 10.000 nhân dân tệ trước khi để bà tại ngoại.

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Tôn gọi cho bà Lữ và yêu cầu bà đến đồn công an để lấy lại máy tính. Tuy nhiên bà đã từ chối. Chồng và con gái đã thay mặt bà đến lấy máy tính và đầu đĩa DVD về cho bà. Sau đó Tôn sau đã lái xe đến phòng khám của bà và yêu cầu bà ký tên vào hai giấy tờ. Bà từ chối ký và chồng bà đã bị ép phải ký tên thay cho bà. Vào ngày 25 tháng 12, viện kiểm sát địa phương đã triệu tập bà Lữ nhưng bà từ chối đi tới đó.

Truy tố và bí mật xét xử

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, một phó trưởng đồn họ Phó của Đồn Công an Nhị Thập Lý Bảo, cùng với hai cánh sát là Trương Trác Việt và Cốc, đã đến nhà của bà Lữ và đưa bà đến viện kiểm sát.

Công tố viên Nhạc Thục Báo và trợ lý của ông ta là Giả Lộ đã tiếp họ. Nhạc hỏi bà Lữ: “Bà có nhận tội không?” Bà lý đáp: “Tôi không phạm tội. Cảnh sát đang truy bắt những người tốt, nên chính họ mới là người đã phạm pháp”. Bà từ chối ký tên vào mọi giấy tờ và đã trở về nhà vài giờ sau đó.

Ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2020, một nhân viên của Tòa án Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Đại Liên đã gọi điện cho bà Lữ và yêu cầu bà đến và ký vào hồ sơ vụ án của mình, tuy nhiên, bà đã từ chối. Vào ngày 6 tháng 6, tòa án đã nhắn tin cho bà và nói rằng họ đã thụ lý vụ án của bà.

Ngày 16 tháng 6, cảnh sát Trương Bằng và một cảnh sát khác từ chối tiết lộ danh tính đã đến nhà bà Lữ, cố gắng ép bà đến tòa án để ký vào hồ sơ vụ án của mình. Bà tiếp tục từ chối.

Ngày 29 tháng 6, một nhân viên của viện kiểm sát đã tới đưa bản cáo trạng cho bà Lữ. Bà không có ở nhà và người này đã đưa nó cho chồng bà.

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, bảy cảnh sát đã lục soát nhà của bà Lữ. Lệnh khám xét được ký bởi một người tên là Lưu Phẩm Quân. Bà đã cố gắng ngăn cản họ nhưng vô ích. Mười tám cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công, cùng với một số sách Pháp Luân Công và một máy tính của bà đã bị tịch thu.

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, hai cảnh sát và hai nhân viên cộng đồng đã đến chụp ảnh bà Lữ. Vì bà không có nhà, cảnh sát đã chụp ảnh căn hộ của bà, bất chấp sự phản đối gay gắt từ con gái bà.

Ngày 23 tháng 6, ba cảnh sát đã bắt bà Lữ tại nhà. Họ còng tay và giật điện thoại di động của bà. Họ đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và sau đó quay lại đồn công an để lấy dấu vân tay của bà. Bà từ chối hợp tác. Sau đó cảnh sát Ngô Vĩ đã phỉ báng Pháp Luân Công và còn vặn tay bà ra sau lưng rồi kéo ngược lên trên. Bà Lữ đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Ngày 2 tháng 11, cảnh sát lại đến nhà bà Lữ và đưa bà đi xét nghiệm virus corona. Ngày hôm sau họ quay lại và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Họ đã đưa bà đến trại tạm giam Diêu Gia vào buổi chiều, cáo buộc bà “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được dùng để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Bà vẫn bị giam giữ kể từ đó.

Ngày 22 tháng 11, gia đình bà Lữ nhận được một tin nhắn từ Tòa án Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Đại Liên, thông báo rằng bà sẽ bị đưa ra xét xử trực tuyến vào ngày 30 tháng 11. Ngày hôm sau (23 tháng 11), con gái bà đã gọi cho trợ lý thẩm phán Vương Tiền nhưng được thông báo rằng phiên xét xử đã được tổ chức vào ngày hôm trước.

Gia đình đã thuê luật sư cho bà Lữ, nhưng vì đại dịch nên trại tạm giam chỉ cho mười suất thăm viếng mỗi ngày, do đó luật sư vẫn chưa được vào gặp bà Lữ. Cho dù ông có cơ hội vào trong, cũng sẽ không thể gặp mặt bà Lữ trực tiếp, mà chỉ có thể nói chuyện với bà qua điện thoại trong nửa tiếng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tùng Lượng (丛 亮), trưởng đồn của Đồn Công an Nhị Thập Lý Bảo: + 86-411-87380357, + 86-411-87380446
Nhạc Thục Báo (岳 淑 豹), công tố viên của Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Đại Liên: + 86-411-87929958, + 86-411-87650111
Đô Hưng Huy (都 兴 辉), công tố viên của Viện kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Đại Liên: + 86-411-87505288, + 86-15998689869
Vương Tiền (王 前), thẩm phán của Tòa án Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Đại Liên: + 86-411-87936199
Vương Hồng Đào (王洪涛), giám đốc của trại tạm giam Thành phố Đại Liên: + 86-13889628967, + 86-411-86771159

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/27/435387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198226.html

Đăng ngày 23-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share