Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2021] Từng bị nhà tù từ chối tiếp nhận do bị rối loạn máu, bà Tôn Kế Bính, một phụ nữ ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa tới nhà tù vào đầu tháng 2 năm 2022, khoảng thời gian của Tết Nguyên đán, để thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Chồng bà Tôn là ông Chu Vĩnh Lâm đã bị giam giữ trước đó vì đức tin chung của họ. Ông đã phải nhập viện sau một cơn đột quỵ ở trong tù. Chị gái ông (ngoài 80 tuổi) đã qua đời ngay trước thềm năm mới sau khi sức khoẻ của bà giảm sút nghiêm trọng do hai vợ chồng bị bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 1 năm 2021, bà Tôn và chồng (đều ngoài 70 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại một khu chợ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của họ.

Sau gần một tháng cách ly, bà Tôn bị đưa đến Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu, còn ông Chu bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Lăng Hải vào ngày 22 tháng 2.

Chứng rối loạn máu của bà Tôn vốn đã khỏi từ vài năm trước nhờ tu luyện Pháp Luân Công đã lại tái phát trong khi bà bị giam giữ. Bà bị bất tỉnh và phải nhập viện truyền máu nhiều ngày sau khi bị đưa tới trại tạm giam.

Theo đề nghị của trại tạm giam, gia đình bà Tôn đã nộp đơn lên Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải để yêu cầu cho bà được tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 2 tháng 3. Viện kiểm sát đã bác bỏ yêu cầu và truy tố bà vào hôm sau.

Bất chấp tình trạng của bà Tôn, hai vợ chồng bà vẫn bị xét xử từ xa qua video trong trại tạm giam vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Thẩm phán của Toà án Thành phố Lăng Hải đã viện cớ dịch bệnh để không cho gia đình bà tham dự phiên xét xử. Vào buổi chiều, thẩm phán bí mật kết án bà Tôn và ông Chu mỗi người năm năm tù và phạt họ 10.000 Nhân dân tệ mà không thông báo cho luật sư của họ.

Họ đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu vào ngày 17 tháng 3, và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án của họ chín ngày sau đó, tức vào ngày 26 tháng 3. Cục An sinh Xã hội địa phương đã treo lương hưu của họ vào tháng 4, viện dẫn một chính sách của chính quyền rằng những người về hưu không được hưởng phúc lợi hưu trí trong thời gian thụ án, mặc dù thực tế không có điều luật nào của Luật Lao động Trung Quốc quy định như vậy.

Ban đầu ông Chu bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 14 tháng 7 năm 2021, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu.

Mặc dù bà Tôn bị từ chối nhận vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vì tình trạng sức khoẻ kém, nhưng chính quyền vẫn giam bà và không để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Tháng 1 năm 2022, khi một lính canh gọi cho con trai bà Tôn và yêu cầu anh chi trả chi phí y tế cho bà, khi đó anh mới biết rằng mẹ mình đã bị giam và vẫn đang phải đối mặt với tình trạng sức khoẻ kém.

Anh đã đến nhà tù và nói với lính canh trực ban rằng vì mẹ anh đang bị giam ở đó nên họ phải có trách nhiệm chi trả chi phí y tế cho bà. Lính canh rất không hài lòng với thái độ của anh, nên sau đó khi anh đề nghị được gặp mẹ mình, lính canh đã lệnh cho anh phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân thích với bà Tôn.

Nhà tù Cẩm Châu đã gọi điện cho người con trai và nói rằng cha anh đã nhập viện sau khi bị đột quỵ. Dù họ nói rằng ông vẫn ổn và không bị ảnh hưởng gì nhưng người con trai vẫn rất lo lắng cho ông.

Việc bức hại bà Tôn đã khiến chị gái của bà vô cùng suy sụp. Họ đã mất cả cha mẹ khi còn nhỏ, và chị bà, người lớn hơn bà 10 tuổi, đã nuôi lớn bà Tôn. Khi bà Tôn phải nhập viện sau lần bị bắt gần nhất, chị bà (ngoài 80 tuổi) đã đến thăm bà hầu như mỗi ngày. Bà đã bị ngã ba lần khi bước lên xe buýt và sức khoẻ của bà suy giảm nhanh chóng, đặc biệt sau khi em gái và em rể bị kết án. Bà đã qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2022, sáu ngày trước Tết Nguyên đán.

Bài liên quan:

Hai vợ chồng cao tuổi bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, người vợ tái phát bệnh và tính mạng gặp nguy hiểm ở trong trại giam

Chính quyền từ chối để người phụ nữ Liêu Ninh tại ngoại bất chấp tình sức khỏe đang nguy kịch của bà

Người phụ nữ bị thiếu máu nghiêm trọng bị bắt giữ cùng chồng, gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ của bà

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/17/439070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/28/199343.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share