Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2022] Thôn Thạch Hà thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, là một điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, tại thôn làng chưa đầy 4.000 nhân khẩu này, chín người dân địa phương đã bị bắt sau khi có người tố giác họ phát tặng cuốn sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản, quyển sách có cái nhìn sâu sắc về chủ nghĩa cộng sản và cách mà hình thái xã hội này được vận hành để hủy diệt nhân loại như thế nào.

Chín người dân này đều là những người tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999 đến nay. Sau khi bị bắt, họ đã bị kết án tù vì hành động dũng cảm của mình. Trong số đó, một ông cụ 80 tuổi bị kết án bốn năm tù ngay sau khi ông vừa mãn hạn ba năm tù trước đó; chỉ một tháng sau, tức ngày 29 tháng 12 năm 2021, ông đã qua đời ngay trong tù. Bốn người khác được trả tự do sau khi mãn hạn tù, bốn người vẫn còn bị giam giữ và theo lịch sẽ được trả tự do vào tháng 3 năm 2022.

Cái chết của ông Lưu Hy Vĩnh

Trước lần bị bắt vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, ông Lưu Hy Vĩnh đã từng bị kết án 3 năm tù giam vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 nhưng được miễn thi hành án do tình trạng sức khỏe kém. Ngày 20 tháng 3, ông được thả ra do tăng huyết áp nhưng cảnh sát đã bắt ông trở lại trại giam vào ngày 9 tháng 4 năm 2018 và chuyển ông đến Nhà tù Bản Khê vào trung tuần tháng 5 để thụ án 3 năm tù.

7470c6b260a123ef735e0aa02c229819.jpg

Ông Lưu Hy Vĩnh

Tại đồn công an, vợ ông Lưu tuyệt vọng khẩn khoản xin cảnh sát trả tự do cho ông. Đáp lại, cảnh sát nói với bà: “Lần này, chúng tôi sẽ để ông ta chết ở trong tù!”

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, khi gia đình ông Lưu tới nhà tù để đón ông, họ đã suy sụp khi biết rằng ông bị cảnh sát của Đồn Công an Thạch Hà Tử đưa đi.

Sau đó, họ phát hiện ông đã bị đưa đến Trại giam Tam Lý. Hai tháng sau, ông bị suy nhược vì phổi ứ nước và được đưa đến bệnh viện điều trị trong 28 ngày. Cảnh sát đã thuê người để chăm sóc và giám sát ông. Ngoài ra, họ còn chỉ định thêm một lính canh tù, hai cảnh sát vũ trang và một cảnh sát khác để giám sát ông.

Trong thời gian này, cứ hai ngày một lần, vợ con ông Lưu mang thức ăn vào bệnh viện cho ông nhưng cảnh sát không bao giờ cho họ gặp ông. Sau đó, ông Lưu bị kết án bốn năm tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ. Ngày 28 tháng 9, ông bị đưa đến Nhà tù Số 3 Thành phố Đại Liên.

Tháng 12 năm 2021, ông Lưu lại phải nhập viện. Gia đình cho biết khi lính canh đưa ông đến bệnh viện, ông phải ngồi xe lăn và bị nhốt trong lồng sắt đặt ở sau xe van của cảnh sát.

Người nhà rất đau lòng khi thấy mặt mũi, tay chân ông đều sưng phù. Ông có vẻ suy nhược và không thể nói chuyện mạch lạc. Bốn lính canh vây quanh ông. Khi cháu gái tìm cách chỉnh khẩu trang lại cho ông thì lính canh đe dọa cô và không cho người nhà đến gần ông.

Ngày 20 tháng 12, gia đình yêu cầu cho ông về nhà để được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, nhà tù đã bác yêu cầu của họ, nói rằng chừng nào ông Lưu từ bỏ Pháp Luân Công, thì ông mới được về nhà. Họ đổ lỗi cho chính ông Lưu khi ông phát bệnh trong trại tạm giam và nói rằng nhà tù không phải chịu trách nhiệm. Lính canh còn yêu cầu gia đình thanh toán toàn bộ chi phí điều trị y tế cho ông.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, ông Lưu Hy Vĩnh qua đời tại bệnh viện, hưởng thọ 80 tuổi.

Nhà tù không cho phép con trai đưa thi thể của ông về nhà vì lo sợ bị gia đình ông thưa kiện. Cảnh sát đã đưa thi thể ông đến Nhà tang lễ Nam Sơn và giám sát chặt chẽ kể cả lúc người nhà tắm rửa thi thể và chuẩn bị cho lễ mai táng. Ngày hôm sau, tức ngày 1 tháng 1 năm 2022, cảnh sát cũng có mặt khi thi thể ông được hỏa táng.

Bốn học viên được trả tự do

Hai học viên bị kết án ba năm và tám tháng tù giam, thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh từ ngày 23 tháng 4 năm 2019 và được trả tự do vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, gồm: bà Trương Tam Mạn, 64 tuổi và bà Đàm Xuân Vinh, 69 tuổi.

Ông Lý Thiên Học, 68 tuổi, bị kết án ba năm và hai tháng tù giam; ông Lưu Tỉnh Long, 45 tuổi, bị kết án ba năm và ba tháng tù giam. Cả hai bắt đầu bị bỏ tù kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2019. Ông Lý được trả tự do vào ngày 17 tháng 3 năm 2021; ông Lưu được trả tự do vào ngày 17 tháng 6 năm 2021.

Bốn học viên bị kết án tù

Bốn học viên còn lại bị kết án bốn năm tù giam, gồm: bà Cốc Tú Hoa, 53 tuổi, bà Vương Lệ Quả, 51 tuổi, bà Tôn Bảo Anh, 55 tuổi và ông Chu Hưng, 50 tuổi.

Nhằm buộc bà Cốc Tú Hoa từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh tên Đào Kỳ Phàm của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh đã khuyến khích các tù nhân mắng chửi bà. Không thể chịu đựng được sự nhục mạ, bà Cốc đã tự đập đầu vào tường, để lại di chứng khiến trán đau nhức dữ dội. Lính canh còn bắt bà làm việc nặng không công. Hàng tháng, bà bị hạn chế mua nhu yếu phẩm hàng ngày và bà không đủ đồ dùng cần thiết.

Trước khi bị kết án lần này, ông Chu Hưng từng bị bắt vào tháng 9 năm 2016 và bị giam giữ một tháng vì đã dán áp phích thông tin về Pháp Luân Công khi ông còn làm việc tại tỉnh Sơn Đông. Ngày 1 tháng 10 năm 2017, ông lại bị bắt khi đang làm việc tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Bài liên quan:

Bị kết án bốn năm khi vừa mãn hạn ba năm, ông lão 80 tuổi chết trong tù

Ông lão 78 tuổi ở thành phố Đại Liên bị giam vì đức tin của mình, vợ ông bị hăm dọa

Chín học viên bị bắt giữ phi pháp vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở thôn Viên Đồn

Đại Liên: Bà Trương Tam Mạn bị bức hại trong trại tạm giam

Cụ ông ốm yếu 80 tuổi lại bị kết án 4 năm tù ngay sau khi hoàn thành bản án 3 năm tù

Ông lão 81 tuổi vẫn bị giam giữ sau khi đã mãn hạn tù

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/9/199125.html

Đăng ngày 25-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share