Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2022] Gần đây, bà Hoàng Cúc Tú, 70 tuổi, ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã kết thúc án tù một năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Lưu Học Nông và Lưu Học Quần, thuộc Đội An Ninh Nội địa quận Lâu bắt giữ bà Hoàng tại nhà. Họ tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của bà. Trong lúc thẩm vấn bà Hoàng tại Trại tạm giam Lãnh Thủy Phố, Lưu Ly Giang nói rằng họ phải tìm cách tống bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam. Ba ngày sau, bà Hoàng bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Nhạc Dương.

Ngày 21 tháng 4, Lưu Học Quần và Dịch Tam Tam đã đưa bà Hoàng đến Đồn Công an Kim Phượng Kiều và sau đó để bà tại ngoại. Con trai bà được lệnh phải nghỉ phép để ở nhà để giám sát bà.

Vào 6 giờ sáng ngày 7 tháng 7, Lưu Học Quần và Dịch Tam Tam đột nhập nhà bà một lần nữa và bắt bà đến hai bệnh viện khác nhau để kiểm tra sức khỏe. Cả hai bệnh viện đều phát hiện bà có vấn đề về tim mạch nhưng cảnh sát vẫn đưa bà đến trại tạm giam Lãnh Thủy Phố và thẩm vấn bà. Do không được ăn gì từ sáng sớm và bị cảnh sát làm hoảng loạn, bà Hoàng bước đi loạng choạng và ngã lăn ra đất. Tuy vậy, cảnh sát cho rằng bà đang giả vờ. Đến 1 giờ sáng, bà bị đưa trở lại trại tạm giam số 2 Nhạc Dương, nhân viên ở trại đã tiếp nhận bà bất chấp tình trạng tim mạch và huyết áp cao của bà.

Hai tuần sau, hai công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Bình Giang đã đến trại giam để phỏng vấn bà. Bà bị đau tim, ngã xuống đất và bất tỉnh. Mười phút sau, bà Hoàng mới tỉnh lại. Một công tố viên nói rằng tình trạng của bà Hoàng làm cô ta sợ hãi.

Hai tuần sau, Lưu Học Quần và Dịch Tam Tam đưa bà đến Bệnh viện Quảng Tế để kiểm tra sức khỏe (bệnh viện do cảnh sát chỉ định). Bà bị tiêm thuốc trong hai ngày và sau đó bị đưa trở lại trại tạm giam. Lúc ở bệnh, bà nằm ở phòng dành cho tù nhân và bị còng tay vào giường. Chỉ khi bà cần đi vệ sinh thì lính canh mới mở còng tay cho bà.

Ngày 10 tháng 9, Tòa án Huyện Bình Giang đã tổ chức xét xử bà ngay tại trại tạm giam và kết án bà một năm tù. Bà hỏi cảnh sát rằng, nhân chứng Hoàng Ngạo được nêu trong bản cáo trạng là ai và tại sao anh ta không có mặt để đối chất trước tòa. Cảnh sát trả lời rằng anh ta là một cán bộ ủy ban dân cư và anh ta nhìn thấy một áp-phích Pháp Luân Công dán trên tường ở gần văn phòng của họ. Bà Hoàng hỏi: “Làm sao các ông biết tấm áp-phích đó do tôi dán?” Cảnh sát không trả lời.

Tháng 10 năm 2020, bà Hoàng bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam. Bà bị cấm ngủ, bị bắt đứng bất động hoặc ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều tiếng đồng hồ.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Ngồi ghế một chiếc ghế nhỏ

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, bà Hoàng được ra tù. Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Nhạc Dương (hai cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp) đã ra lệnh cho con trai bà phải nghỉ phép ở nhà để giám sát bà tại nhà.

Bài liên quan:

Hồ Nam: Một phụ nữ bị bắt hai lần trong bốn tháng, bị giam trong bệnh viện tâm thần trước khi bị kết án

Sau 11 lần bị bắt giam vì đức tin của mình, người phụ nữ Hồ Nam bị bắt một lần nữa và bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần

Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, hai người bị sách nhiễu trong hai tuần

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/12/438895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/1/199362.html

Đăng ngày 14-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share