Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2022] Bốn thành viên trong một đại gia đình ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị sách nhiễu nhiều lần trong năm 2021 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cảnh sát đã ép họ điểm chỉ lên những tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trong lần sách nhiễu gần đây nhất vào ngày 7 tháng 12 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 2021, hàng chục cảnh sát và các bí thư thôn đã kéo đến nhà bà Lý Vĩnh Hiền ở thôn Tây Kinh.

Sau khi bà Lý mở cửa, cảnh sát đã lục soát toàn bộ căn nhà của bà. Họ lục và lật tung từ đôi giày, các lớp chăn ga gối đệm ở trên giường, lục lọi bên trong tủ quần áo. Khi bà Lý bị đẩy vào xe cảnh sát, bà ngạc nhiên khi thấy em trai mình là ông Lý Vĩnh Cương cùng vợ ông là bà Vương Tiểu Bình cũng đang ở trong xe.

Nhà của em bà Lý, cô Hồ Quốc Phân, ở sát vách nhà bà Lý. Cô Hồ đã bị đánh thức bởi tiếng chó sủa của nhà mình và nhà kế bên. Khi cô mở cửa để xem việc gì đang xảy ra thì thấy cảnh sát đang đứng bên ngoài nhà mình.

Cảnh sát Lưu Dũng bước đến và ra lệnh cho cô Hồ giao nộp các tài liệu Pháp Luân Công. Anh ta đe doạ sẽ lục soát nhà cô nếu cô không làm theo. Cô Hồ đã từ chối hợp tác và cảnh sát đã xông vào nhà cô. Khi họ đang lục soát, đèn trong phòng cô đột nhiên bị tắt và cảnh sát quyết định dừng lại.

Khi cảnh sát cố bắt cô Hồ, con gái bà đã khóc và van xin họ đừng đưa bà đi.

Lưu Dũng nói với cô bé: “Mẹ cháu tập Pháp Luân Công. Chúng tôi đưa bà ấy đi hỏi vài câu, một lát sẽ đưa về.”

Cô bé hỏi: “Một lát là bao lâu?”

Lưu nói: “Một tiếng. Hãy đợi ở nhà”. Sau đó Lưu đẩy cô Hồ vào trong xe cảnh sát.

Cô Hồ, hai anh chị em và chị dâu của cô sau đó bị đưa đến văn phòng thôn. Họ bị giam trong những căn phòng riêng biệt và bị thẩm vấn. Khi tất cả họ từ chối ký tên vào những biên bản từ bỏ Pháp Luân Công đã chuẩn bị sẵn, cảnh sát buộc họ phải điểm chỉ lên các giấy tờ đó. Không cảnh sát nào xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận trong toàn bộ quá trình này.

Cô Hồ nói cô đã cố giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát. Cảnh sát đã lắng nghe và không tranh luận với cô. Một cảnh sát vẫn ra lệnh cho cô ký vào ba giấy tờ nhưng chỉ cho cô nhìn thoáng qua tiêu đề một chút. Cô thấy tờ thứ nhất là một tuyên bố hứa không bao giờ tu luyện Pháp Luân Công nữa. Tờ thứ hai là tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và thừa nhận có lỗi khi tu luyện pháp môn này. Trước khi cô có thể đọc tiêu đề của tờ giấy thứ ba, cảnh sát đã lấy chúng đi. Cô Hồ đã từ chối ký vào các tờ giấy này, nhưng Lưu lệnh cho các cảnh sát cưỡng chế cô điểm chỉ vào đó.

Trước khi bị sách nhiễu vào tháng 12, các viên chức thôn đã dẫn cảnh sát đến nhà bà Lý vào tháng 3 năm 2021. Sau đó họ sách nhiễu cô Hồ vào ngày 20 tháng 4. Vì cô Hồ không có ở nhà nên họ đá và cửa và khạc nhổ trước cửa nhà cô. Khi đó con gái cô đang ở nhà một mình, và cô bé đã sợ đến run người.

Ngày 6 tháng 5, cảnh sát lại đến vào lúc cô Hồ vừa mới ăn trưa xong. Họ chụp ảnh cô dù cô phản đối. Đến tối, họ quay lại và đánh thức cô dậy và đề nghị chụp hình cô một lần nữa, nhưng cô từ chối.

Ngày 25 tháng 5, phó bí thư thôn là Tạ Hưng Như đã đến và nói với cô Hồ rằng trợ cấp thu nhập thấp của cô đã bị đình chỉ.

Ngoại trừ anh chị em, cha của bà Lý, ông Hồ Định Phương và chị gái bà là bà Lý Vĩnh Tú cũng bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công và cả hai đều đã qua đời.

Tháng 11 năm 2009, ông Hồ bị một nhóm cảnh sát bao vây khi đang mua nhu đồ ăn cùng bà Lý Vĩnh Hiền. Ông bị cảnh sát xô đẩy và đánh đập. Khi về nhà, ông đã đổ bệnh và nằm liệt giường. Chưa đầy sáu tháng sau, ông đã qua đời.

Năm 2004, bà Lý Vĩnh Tú bị bắt và bị giam trong một trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần. Bà đã bị tiêm thuốc độc, bị phù nề toàn thân và mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Bà đã qua đời vào ngày 21 tháng 2 năm 2016.

Thông tiên liên lạc của thủ phạm:

Dương Nghị (杨毅), Trưởng Đồn Công an Long Phong: +86-13882006835
Lưu Dũng (刘勇), cảnh sát: +86-13882111611
Tăng An Ba (曾安波), Bí thư thôn Tây Kinh: +86-28-64831526

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/16/199213.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/30/437857.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share