Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2011] Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát các trường đại học chặt hơn so với các tổ chức khác. Do nhiều loại nhân tố xã hội, thật không dễ dàng gì cho các bậc cha mẹ của nhiều sinh viên đại học chấp nhận sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta là nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Làm sạch trường không gian trong các trường đại học với chính niệm

Hầu hết các trường đại học treo một lá cờ đỏ trong khuôn viên trường, và một bức ảnh của Mao treo trên tường của mỗi lớp học. Môi trường bị ô nhiễm như vậy. Mỗi lần tôi đến các trường đại học, tôi phát chính niệm để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác cản trở mọi người biết được sự thật. Sau khi tôi vào một giảng đường, tôi đứng ở bục giảng, cảm giác rằng tôi là một đấng giác ngộ bất khuất và là người bảo vệ vũ trụ với sức mạnh vô biên, nhẩm khẩu quyết Chính Pháp phát chính niệm. Tôi bật nhạc của Phổ Độ và Tế Thế cho các sinh viên và lớp học rất thanh bình. Ngay cả các giáo viên và học sinh đi qua lớp học đều dừng lại để lắng nghe.

Có một bài giảng tốt cũng như kể một câu chuyện hay

Đem đến cho sinh viên một bài giảng thú vị là nền tảng để nói rõ với họ sự thật về Pháp Luân Công. Nếu bài giảng được chuẩn bị tốt, các sinh viên sẽ tôn trọng và tin tưởng những gì thầy nói. Họ vui vẻ lắng nghe khi tôi làm sáng tỏ sự thật với họ. Học sinh của tôi không muốn tôi sử dụng thiết bị đa phương tiện, vì vậy tôi sử dụng phấn viết trên bảng đen khi tôi giảng bài. Đôi khi, tôi cảm thấy mệt mỏi và bụi phấn dính đầy trên quần áo. Sinh viên của tôi yêu cầu tôi tạm dừng bài giảng trong chốc lát và yêu cầu tôi kể cho họ nghe một câu chuyện. Tôi dành hai hoặc ba phút nói với họ một số câu chuyện về Đại Pháp, họ chú ý đến những câu chuyện này nhiều hơn so với các bài giảng thường xuyên của tôi. Thời gian qua đi, những câu chuyện này đã thay đổi nhận thức của họ rất nhiều. Đôi khi, họ thậm chí còn nhắc nhở tôi rằng tôi hôm đó chưa kể chuyện cho họ.

Tận dụng cơ hội để nói chân tướng với mọi người nhiều hơn

Trí huệ là điều cần thiết cho chúng ta giảng chân tướng, dĩ nhiên đó là kết quả từ việc chúng ta học Pháp tốt. Tôi thường mang cuốn Chuyển Pháp Luân trong cặp và học thuộc Pháp trên đường đến trường. Có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Pháp có thể giúp chúng ta có chính niệm mạnh mẽ hơn và dễ dàng giải quyết các tình huống khó khăn.

Có một lần, một sinh viên đổ nước nóng vào một chai nước khoáng và nó bị nứt ra. Tôi nói, “Thầy đã nhìn thấy một chai nước mà không bao giờ có thể bị phá huỷ.” Sau đó tôi nói với họ về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, và sự dối trá của ĐCSTQ được ẩn trong trong một chai nhựa mà không bị làm sao ngay cả khi “người tự thiêu” tự châm lửa chính mình như thế nào. Họ đã bị sốc và nói, “Làm thế nào mà một điều khôi hài như vậy có thể xảy ra?

Sinh viên từ các lớp khác đã đến lắng nghe bài giảng của tôi, các sinh viên cũ và những sinh viên từ các trường đại học khác cũng thế. Những giáo viên hướng dẫn mới cũng muốn nghe bài giảng của tôi. Họ nói, “Chúng tôi thích lớp học của anh. Không ai biết nhiều chuyện như anh“.

Tôi cũng bật các bài hát của đệ tử Đại Pháp và âm nhạc từ các buổi biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Sau giờ học, nhiều sinh viên đến chỗ tôi, vì vậy tôi đã tận dụng cơ hội để yêu cầu họ thoái ĐCSTQ. Khi tôi gặp các sinh viên của tôi tại khuôn viên trường , tôi cũng bảo họ thoái khỏi những tổ chức này. Nhiều sinh viên đã đến nhà tôi và tất cả họ đều đã thoái. Vào ngày cuối cùng lên lớp, tôi yêu cầu mỗi học sinh viết một vài từ chia tay và cho tôi biết liệu họ đã thoái đảng hay chưa. Các sinh viên đã thoái xuất lại thuyết phục những người khác thoái xuất theo. Cuối cùng, hơn ba mươi sinh viên trong lớp của tôi đã thoái tất cả các tổ chức của đảng.

Tôi luôn luôn nói chuyện có chiều sâu hơn các giáo viên hướng dẫn khác trong lớp học. Hơn nữa, tôi kể các câu chuyện cho sinh viên. Điểm số của sinh viên tôi học kỳ này đã không bị tụt lại phía sau. Tôi phụ trách hơn mười lớp và điểm số cuối kì của họ rất xuất sắc, và điểm đánh giá của tôi cũng rất cao. Hiệu trưởng trường đại học của tôi đọc các ý kiến đánh giá tôi, một trong số đó được đọc lên: “Thầy giáo của chúng em không chỉ dạy chúng em kiến thức, mà còn dậy cho chúng em biết làm thế nào để trở thành người tốt. Thầy cho chúng em biết làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa “. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang khuyến khích tôi bằng cách mượn lời nói của họ.

Khi vấn đề xảy ra, đó là lúc chúng ta cần phải giảng chân tướng

Một hôm, lãnh đạo của tôi nói với tôi rằng các sinh viên đã đánh giá rất cao bài giảng của tôi. Tuy nhiên, một sinh viên cho biết rằng tôi luôn luôn nói về tôn giáo trong lớp. Tôi nhìn vào trong để tìm ra liệu đó có phải là do sự thực là tôi đã nói về các tôn giáo nhiều hơn so với chân tướng về Đại Pháp hay không. Tôi nhắc nhở bản thân mình phải cẩn thận hơn lần sau, ngoài ra, đây là một cơ hội để nói với lãnh đạo của tôi về chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng, hai người điều hành tại trường đại học của tôi và lãnh đạo của tôi đã đồng ý thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Tôi thường nhắc nhở bản thân mình không được hoan hỉ. Có hàng chục ngàn sinh viên trong khuôn viên trường, nhưng chỉ vài người trong số họ biết được chân tướng. Tôi phải trở nên tinh tấn hơn trong việc giảng chân tướng cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/5/在大学课堂讲真相-243433.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/22/126896.html

Đăng ngày: 11-08-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share