Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-5-2011] Nhìn lại những năm chứng thực Pháp, tôi không có bất kỳ câu chuyện tu luyện cá nhân kỳ diệu nào cả, nhưng trong môi trường khắc nghiệt ở Trung Quốc, tôi đã phân phát tài liệu giảng rõ sự thật đến từng nhà mà không hề có bất kỳ sự rắc rối nào. Điều này có vẻ như không gì là kỳ lạ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của Đại Pháp.

Vào năm 2001, tôi rất lo lắng khi đi ngang qua một đồn công an, tôi cảm thấy sự sợ hãi và áp lực. Sau 10 năm phân phát tài liệu, tôi đã trưởng thành và muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

Phát chính niệm

Khi phát chính niệm, tôi tưởng tượng mình là một sinh mệnh khổng lồ và đang bay đến nơi dự định đến. Tôi thanh trừ tất cả tà ác ở trong nhiều trường không gian tham gia bức hại các học viên ở những khu vực gần đó, hay những sinh mệnh đang thao túng tà ác. Tôi cũng xin Sư Phụ gia trì thêm sức mạnh. Tôi luôn luôn phát chính niệm hay nhẩm đọc các bài giảng của Sư Phụ trong lúc phân phát tài liệu.

Sau khi hoàn thành việc phân phát tài liệu, trên đường về nhà, tôi tiếp tục phát chính niệm để tiêu diệt tà ác đang ngăn cản con người biết được sự thật. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục phát chính niệm tập trung vào những nơi mà tôi đã phát tài liệu trước đó.

Đặt tài liệu giảng rõ sự thật đúng nơi, đúng lúc

Người dân sống ở vùng quê luôn nuôi chó để chúng sủa khi chúng trông thấy người lạ. Trước tiên tôi phát chính niệm để khiến chó ngừng sủa. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với chúng, cho chúng biết rằng tôi ở đây là để cứu độ chúng sinh và yêu cầu chúng giữ im lặng. Có một lần, một con chó sủa lên khiến những con khác sủa theo, khi đó tôi liền đi đến một địa điểm khác. Tôi nhận ra rằng có lẽ là có nguyên nhân để khiến chó sủa, và có lẽ người ở những nơi khác cần được cứu. Một vài nơi rất yên tĩnh và đang chờ tôi đến đưa tài liệu cho họ.

Trong những năm phân phát tài liệu vào ban đêm, với hy vọng để con người biết được sự thật và được đắc cứu, tôi đã liên tục nhận được nhiều điểm hóa của Sư Phụ. Một lần tôi mơ thấy mình đang ngồi trên một Pháp Luân, và nó xoay chuyển một cách tự động. Pháp Luân xoay chín vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó xoay chín vòng ngược chiều kim đồng hồ, và Pháp Luân cũng tự di chuyển xung quanh một vòng tròn lớn. Một lần sau khi bỏ đi một băng rôn thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp trên đường, tôi đã mơ thấy một hoa sen khổng lồ đang nở vào đêm đó.

Tôi luôn được an toàn, và hoàn toàn tập trung vào việc mang sự cứu độ đến cho nhiều người hơn, đồng thời cũng tin tưởng vững chắc rằng Sư Phụ đang ở bên tôi. Pháp thân của Sư Phụ luôn ở bên cạnh để bảo vệ tôi.

Trong khi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật ở một ngôi làng vào một đêm nọ, một xe công an với đèn chiếu sáng đã theo sau tôi. Tôi rất ngạc nhiên và không mong đợi điều này. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi bảo bản thân vứt bỏ đi sợ hãi, và phát chính niệm để khiến mình tàng hình. Tôi tiếp tục bước đi trong khi đang phát chính niệm. Tôi đi với tốc độ vừa phải, và xe công an đi theo sau tôi cũng với tốc độ như vậy.

Chiếc xe đã ngừng lại khi tôi đi đến một giao lộ. Sau đó tôi bước sang một bên và tìm chỗ để dừng lại. Tôi tiếp tục phát chính niệm và thấy chiếc xe chầm chậm lái đi. Nhớ lại những gì đã xảy ra, không có gì đáng phải sợ, và tôi không nên sợ. Tôi vẫn có chấp trước vào nỗi sợ hãi, điều mà tôi nên bỏ đi trong quá trình tu luyện của mình.

Đây là kinh nghiệm ngắn của tôi để chia sẻ với các đồng tu về việc phân phát tài liệu, và cũng khuyến khích mọi người tiến về phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/28/平平安安发放真相材料十年-241578.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/13/125991.html
Đăng ngày 08-07-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share