Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 24-05-2011] Một lần khi tôi ở chợ, tôi nhìn thấy những người bán hàng rong đều mỉm cười với tôi. Tôi đi về phía quầy của một ông già và nói, “Ông ơi, chúng ta có nhân duyên được gặp nhau, cháu muốn nói với ông điều này.” Ông trả lời, “Ồ, tôi đã biết sẽ có chuyện quan trọng xảy ra với tôi hôm nay. Đêm qua tôi đã có một giấc mơ, cháu có thể giải thích cho tôi ý nghĩa của nó không?” Ông đã mơ thấy một cái cây đã nghìn tuổi lại mọc chồi. Tôi nói với ông, “Cháu không biết giải mã những giấc mơ, nhưng nó hẳn là phải liên quan đến những gì cháu nói với ông hôm nay. Hãy nhớ kỹ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Bất kể khi nào ông gặp phải khó khăn, hãy niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Tôi tiếp tục nói rõ hơn về sự thật cho ông và ông nghe rất vui vẻ. Tôi cũng đưa cho ông một thẻ hộ thân (1) “Cái này sẽ bảo vệ những người tốt mà  ủng hộ Đại Pháp.”

Trong khi tôi nói, những người bán hàng rong xung quanh quay sang và nghe chăm chú. Khi họ nhìn thấy thẻ hộ thân, người đứng ở bên trái tôi cũng hỏi xin một cái. Không may là tôi không còn cái nào cả. Những người còn lại cũng muốn và một người nói to, “Cho tôi một cái, bạn phải cho tôi một cái.” Tôi đưa cho mỗi người một cuốn sách nhỏ và một số người phải chia nhau dùng chung. Có nhiều người ở chợ, và nhiều người lạ chào tôi một cách niềm nở. Trước khi rời khỏi chợ, tôi giúp vài người từ bỏ những tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một lần tôi đến một ngôi làng để phát tài liệu giảng sự thật. Khi tôi treo một ít tài liệu lên cửa, có ai đó gọi tôi, “Mọi người đang ở đây, xin hãy đi về phía này.” Những người dân làng đang tập trung cả ở một chỗ để tận hưởng ánh nắng, tôi liền đưa cho họ một số đĩa DVD Thần Vận. Những người không được nhận đĩa thì không chịu rời đi, tôi liền đưa cho họ đĩa CD giảng rõ sự thật. Một người còn hỏi xem tôi có thẻ hộ thân không, điều đó nhắc tôi rằng tôi mang đi 10 cái. Xem ra tất cả dân làng biết rằng có người phát đĩa hình và những thẻ hộ thân, vì ngày càng nhiều người dân làng đến. Tôi đã phát hết thẻ hộ thân, nên tôi bắt đầu phát những cuốn sách nhỏ. Những người không được nhận đĩa nói với những người được nhận rằng, “Sau khi bạn xem xong đĩa, xin hãy đưa nó cho tôi.” Những người chưa được nhận thẻ hộ thân vây quanh tôi và không muốn rời đi. Tôi nói với họ, “Trên đầu 3 thước có thần linh. Những vị thần bất tử đã biết các bạn có những ý nghĩ tốt đẹp về Đại Pháp. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trong tâm cũng có tác dụng mạnh mẽ như là có những cuốn sách nhỏ và thẻ hộ thân tôi vừa phát.” Sau khi nghe được điều này, họ bắt đầu đọc những cuốn sách nhỏ.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu lái xe đi, có người gọi tôi, “Quay lại, xin hãy quay lại.” Tôi ngoảnh lại, một người đàn ông đang chạy về phía tôi, và nói bằng một giọng trầm, “Bạn có băng dạy tập công không? Tôi muốn tập các bài công.” Tôi nói, “Có, tôi có. Tôi sẽ mang đến cho bạn vào một ngày khác.” Khi tôi bắt đầu rời đi, tôi lại nghe thấy người gọi tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một gia đình. Khi người con trai và con gái nghe nói rằng tôi đang phát những thẻ hộ thân, họ đẩy người cha về phía tôi. Họ tha thiết yêu cầu được nhận một cái. Tôi nói, “Tôi đã phát đi hết rồi, nhơng vì các bạn có suy nghĩ tốt về Đại Pháp, những vị Phật sẽ bảo vệ các bạn” Tôi cũng nói với người cha rằng ông nên nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ chỉ cho tôi nhà họ ở đâu và nhờ tôi mang đến cho họ sau. Tôi ngẫu nhiên gặp lại một người dân làng sau đó, và tôi nghe người đó nói rằng những người dân làng nói chuyện về tôi suốt cả ngày hôm đó. Vì không phải ai cũng được nhận vật lưu niệm, vài người dân làng đưa chúng cho gia đình của họ.

Vào một dịp khác, khi tôi đang phát tài liệu giảng rõ sự thật và đĩa DVD Thần Vận ở một làng nọ, có một người cầm những tài liệu lên và hỏi, “Bạn phát những thứ này à?” Tôi trả lời, “Đúng.” Anh ta nói, “Sao bạn dám làm thế? Tôi sẽ gọi người bắt,” Tôi trả lời, “Tại sao không, Đảng Cộng sản Trung Quốc hại dân, và toàn làm điều xấu xa.” Người đó nói, “Đời sống của chúng ta đang cải thiện. Đừng đổ lỗi cho ĐCSTQ.” Tôi trả lời, “Nếu không có đảng đó, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng đảng cộng sản bức hại người tốt. Trời sẽ không dung tha cho sự bất công này và sẽ hủy diệt nó.

Một người khác nói, “Chúng ta có thể làm gì?” Tôi trả lời, “Bạn không phải làm gì cả. Tôi chỉ hy vọng rằng bạn có thể phân biệt thiện và ác. Nếu bạn đã tham gia vào tổ chức của Đảng, hãy rời bỏ ngay lập tức.”

Lại một người khác hỏi, “Rời bỏ là được à? Còn gì nữa không?” Tôi nói, “Tách ra khỏi cái ác có nghĩa là bạn chọn theo chính nghĩa. Những vị Phật sẽ bảo vệ bạn.” Tôi đã giúp cô ấy thoái Đảng và đưa cô ấy cuốn sách nhỏ và thẻ hộ thân.

Trước khi đi, tôi nói, “Tôi đã in tất cả những tài liệu này bằng tiền túi của tôi, hãy trân trọng nó và bỏ thời gian ra đọc chúng“. Họ đều đồng ý. Một người còn hứa sẽ đọc xong trước khi đi ngủ.

Một lần khác ngay sau khi tôi giúp một học sinh tiểu học từ bỏ Đội Thiếu niên Tiền phong, một người đàn ông 40 tuổi đi về phía tôi, tôi liền giảng rõ sự thật. Khi ông ấy hiểu ra vấn đề tôi nói, ông biết ơn đến mức liên tục nói cám ơn sau khi tôi đã bước đi xa.

Một lần tôi đưa đĩa DVD Thần Vận cho một người cao tuổi, và ông ấy rất vui và luôn miệng nói “Thật tuyệt! Nó thật tuyệt!” Khi tôi phát một số tài liệu giảng rõ sự thật cho một phụ nữ, sau khi bà ta đọc xong, bà rất biết ơn và nói, “Thật là một ngày nóng nực, bạn hẳn là mệt lắm, hãy vào đây nghỉ ngơi.

Một lần khác sau khi tôi giúp một học sinh tiểu học từ bỏ Đội Thiếu niên Tiền phong, một người phụ nữ trung niên, vốn đã lắng nghe tôi nói, xin tôi cho một đĩa hình. Bà nói, “Có vài gia đình ở khu của tôi. Hãy đưa tôi vài bản để họ cũng có thể xem.” Khi tôi phát tài liệu xong ở ngôi làng và định rời đi, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao tuổi nhặt một tờ tài liệu ở trước cổng lên. Ông đuổi theo tôi và hỏi xin một đĩa hình.

Mỗi lần tôi ra ngoài phát tài liệu giảng sự thật, tôi luôn xúc động sâu sắc. Tà ác ở các không gian khác còn rất ít và chúng không còn khống chế con người được nữa. Con người giờ đang nhìn vào Đại Pháp với tâm trong sáng hơn.

Chú ý:
(1) Ở Trung Quốc, những học viên đôi khi giảng sự thật bằng cách đưa cho mọi người những đồ vật nhỏ để đeo hoặc để giữ, trên đó có vài chữ nhắc họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/24/众生盼得救事例-241344.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/23/126204.html
Đăng ngày: 14-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share