Bài viết của một học viên tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2011] Nhóm học Pháp mà tôi tham gia được bắt đầu vào mùa đông năm 2006, gồm các học viên ở các độ tuổi khác nhau, từ tuổi thanh thiếu niên cho đến tuổi bảy mươi. Nhóm tôi có hơn một chục học viên học Pháp với nhau, và đôi khi chỉ có hai học viên. Kể từ khi nhóm này được thành lập, chúng tôi đã trải qua các loại khảo nghiệm khác nhau, chẳng hạn như các khảo nghiệm về tâm tính hay các khảo nghiệm làm thế nào để hợp tác với nhau khi gặp phải các xung đột về quan điểm, các cách nhận thức Pháp khác nhau, và các cách khác nhau để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người đã dần dần trưởng thành khi chúng tôi duy trì việc học Pháp tốt và làm tốt ba việc. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ sau đây với các bạn đồng tu.

Tất cả các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới là một chỉnh thể

Từ khi có sự xuất hiện của nhiều chương trình Thần Vận, các học viên trong nhóm học Pháp của tôi đã tích cực phối hợp với nhau để truyền bá rộng rãi các đĩa DVD Thần Vận. Một số học viên thì phụ trách việc phân phát các tài liệu giới thiệu Thần Vận. Một vài người thì đưa đĩa cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Một số thì gửi đĩa qua bưu điện cho người thân, còn một số đã tặng đĩa trực tiếp cho những người lạ sau khi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Để giúp mọi người có được một nhận thức tốt về Thần Vận và để học cách làm đĩa chất lượng tốt, một số học viên đã in ra những yêu cầu đối với việc làm và phân phát các đĩa Thần Vận của ban biên tập Minh Huệ. Chúng tôi đã nhắc nhở nhau để làm ra những chiếc đĩa có chất lượng cao.

Việc phát chính niệm đều đặn vào bốn thời điểm đã quy định là một hình thức phối hợp giữa tất cả các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới. Trong quá khứ, tôi đã không làm tốt điều này do chính niệm yếu. Tôi đã không nhận ra được rằng đó thực tế là tà ác trong các không gian khác đã trực tiếp can nhiễu đến tôi và ngăn cản tôi phát chính niệm. Sau khi tôi ngộ ra điều này, tôi đã yêu cầu bản thân mình phải vượt qua nó.

Một số học viên trong nhóm học Pháp khác đã do dự khi dùng các tài liệu giảng rõ sự thật mà liên quan đến các trường hợp của các tỉnh khác, nhưng nhóm của chúng tôi lại có cách nghĩ khác về nó. Các đệ tử Đại Pháp cần phải hợp tác vô điều kiện để làm tốt ba việc bất kể thuộc quốc tịch, dân tộc hay vùng miền nào. Nhóm của chúng tôi đã thu thập những thông tin về các trường hợp từ tất cả các vùng miền của đất nước, đặc biệt là các báo cáo gần đây đã vạch trần việc giam giữ phi pháp và việc đàn áp thô bạo các học viên tại các nhà tù khác nhau ở các tỉnh khác nhau. Chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp mọi người thấy được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại những người tốt trong cả nước.

Nhóm học Pháp của chúng tôi

Trong những năm qua, chúng tôi vẫn luôn duy trì việc học Pháp cùng nhau bất kể thời tiết thế nào. Một lần, có một cơn bão rất to, nhưng tôi vẫn đến nhóm học Pháp đúng giờ. Kể từ đó, miễn là tôi không làm việc, tôi đều tham gia vào nhóm học Pháp, bất kể thời tiết như thế nào. Ở đó có một học viên đặc biệt rất sợ bị ướt. Một lần cô ấy có cơ hội để tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Tuy nhiên, trước khi cô ấy rời khỏi nhà của mình, bầu trời đột nhiên trở nên xám xịt. Người nhà đã khuyên rằng cô không nên đi, do đó cô đã không đến. Sau đó, hóa ra là trời đã không mưa ngày hôm đó.Cô đã hối tiếc về quyết định của mình và nhận ra rằng mình vẫn chưa đủ chính niệm vào lúc đó. Một số học viên lớn tuổi đọc Pháp chậm hơn một chút so với những người khác. Các học viên khác đã đọc chậm lại để mọi người cùng đọc một tốc độ như nhau. Nếu học viên lớn tuổi không biết một số từ hay đọc sai một từ, những người khác sẽ vui lòng nhắc họ và sửa nó.

Nhóm của chúng tôi cũng cùng nhau ra ngoài để phân phát các tài liệu và giảng rõ sự thật trực diện tại các khoảng thời gian khác nhau. Mỗi lần, chúng tôi đều trở về một cách an toàn dưới sự bảo hộ của Sư Phụ tôn kính. Mỗi lần sau khi chúng tôi trở về, tất cả mọi người đều ngồi lại với nhau và chia sẻ kinh nghiệm của mình, đào sâu vào các chấp trước và thảo luận xem làm thế nào để thực hiện tốt hơn những lần sau. Mặc dù đôi khi chỉ có một vài thành viên trong nhóm đi ra ngoài cùng nhau, những người không tham gia được thì phát chính niệm ở nhà, tất cả đều đang tạo nên một chỉnh thể.

Về tu luyện tâm tính, nếu một học viên nào đó có mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình hoặc phải chịu những khổ nạn về thể chất, những người khác sẽ đến nhà của học viên đó, phát chính niệm, và giảng rõ sự thật cho các thành viên trong gia đình theo cách thông thường mà họ có thể dễ dàng hiểu được.

Tôi hy vọng các bạn đồng tu hãy nhìn vào các mặt tích cực của các học viên khác, tập trung vào việc chúng ta phải học Pháp và tu luyện như thế nào, đào sâu những thiếu sót của bản thân, buông bỏ tự ngã, và loại bỏ các chấp trước của bản thân. Hãy giữ lấy những lời giảng của Sư Phụ trong tâm, “Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu …” (Chuyển Pháp Luân), thực sự đề cao bản thân dựa trên Pháp, và cố gắng hết sức để làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/15/在学法小组中整体提高、整体升华-242479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/26/126266.html

Đăng ngày 20-07-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share