[MINH HUỆ 11-12-2021] Tôi là một học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Con gái chúng tôi làm việc ở Bắc Kinh từ năm 2011 đến năm 2018. Chúng tôi quyết định chuyển đến đó và giúp đỡ cháu khi cháu mang thai. Tôi nghĩ rằng đối với mỗi học viên, dù họ ở đâu, thì tu luyện là như nhau – chỉ cần làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện lộ bất đồng…”
(Vô Trở, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Tu luyện lộ bất đồng”

Vì vậy, đến sống ở Bắc Kinh có lẽ là đoạn đường tôi cần đi. Mỗi ngày tôi đều đi ngang qua các siêu thị, công viên và các tòa nhà, và thấy mọi người đang thư giãn trên những chiếc ghế dài rải rác xung quanh. Vì vậy, tôi dừng lại để giảng chân tướng cho họ, điều này khá hiệu quả.

Phát khói đen: Cản trở mọi người nghe chân tướng

Tôi cũng thấy các bảng hiển thị trong các khu dân cư, công viên, quảng trường và giữa các tòa nhà. Chúng phát đi tuyên truyền sai lệch về Pháp Luân Công trong không gian này, và phát ra khói đen ở không gian khác, cản trở chúng sinh nghe chân tướng về Đại Pháp. Hầu hết mọi khu dân cư gần nơi tôi sống đều có. Tôi đã nghĩ đến việc cần phải loại bỏ chúng.

Đầu tiên, tôi quyết định xử lý một biểu ngữ bên cạnh một khoảnh đất lớn hình tròn đối diện một siêu thị. Đường kính của khoảnh đất này là hơn 90 mét. Nhiều người đã nghỉ ngơi hoặc vui chơi ở đó. Biểu ngữ được treo bên cạnh một nhà vệ sinh, trên một bảng bằng thép dài 4 mét, cao gần nửa mét. Biểu ngữ cao tới 3 mét với hai trụ đỡ ở hai bên. Biểu ngữ tôi cố gắng kéo xuống có nội dung “Tránh xa tà giáo.” Nhưng nó quá chắc và nặng.

Tôi trở lại khu vực đó vào ngày hôm sau cùng một chiếc kéo. Tôi xin Sư phụ giữ cho thời tiết nóng bức để không có ai trên khoảnh đất. Tôi ngồi đó và phát chính niệm. Tất cả mọi người đều rời đi trừ một thanh niên 20 tuổi. Cậu ấy đang lướt ván trượt cách đó khoảng 20 mét. Tôi không thể đợi lâu hơn nữa, vì có thể sẽ có nhiều người đến.

Tôi không sợ hãi bất cứ điều gì, và rất bình tâm. Tất cả những gì tôi muốn là loại bỏ tấm biểu ngữ. Bằng chính niệm, tôi rút cây kéo ra, đến thẳng từ “tà giáo” và cắt nó. Một tiếng động lớn phát ra khi tấm bạt bị chia đôi, khiến tôi và chàng trai trẻ sợ hãi. Tôi thấy cậu ta bước tới chỗ tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Thật kỳ diệu, cậu ta lại cúi đầu xuống và tiếp tục lướt ván trượt, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình và cắt bỏ từ “tà giáo”, cuộn biểu ngữ lại và ném vào thùng rác. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con.

Xử lý một sân thể thao có bảng tuyên truyền

Tôi chuyển sang một sân thể thao ở quận khác. Có nhiều vòng bóng rổ ở một bên sân, và các khu vực dành cho bóng đá và các môn thể thao khác nhau ở phía sân bên kia. Tất cả đều được rào lại. Có một bảng trưng bày lớn, dài khoảng 1,8 mét và cao 1 mét, được đặt cao khoảng 3 mét trên một băng ghế dài. Tôi đã kiểm tra nó từ trước. Tôi đến đó vào buổi trưa, phát chính niệm để thanh lý trường không gian và cầu xin Sư phụ giúp thời tiết ấm áp. Thời tiết thực sự rất nóng, nhưng vẫn có một số người chơi bóng rổ cách đó 30 mét. Họ không rời đi.

Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa. Vì vậy, tôi đi lên, kéo tấm biển xuống và gập nó lại. Nó tạo ra một tiếng động lớn và gãy làm đôi. Những người chơi bóng giật mình và nhìn về hướng của tôi, nhưng tôi ở quá xa nên họ không thể nhìn rõ. Tôi gập tấm biển một lần nữa và bẻ nó thành bốn mảnh. Rồi tôi bỏ đi. Một người đàn ông trung niên từ sân bóng rổ đi về phía tôi. Tôi bước đến gần anh trong khi nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta nhanh chóng quay lại và biến mất. Tôi cảm thấy mọi việc diễn ra tốt đẹp, và đã ra ngoài giảng chân tướng vào buổi chiều.

Như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Bẻ gãy những tấm biển thành từng mảnh

Năm tiếp theo, các tấm biển tương tự lại xuất hiện ở vị trí cũ. Một khu dân cư lân cận cũng đã đặt một cái tương tự bên cạnh một con phố. Nó nằm trên một con phố đông đúc bên cạnh một hộp thư với nhiều người đi bộ xung quanh. Tôi băn khoăn không biết phải làm gì. Thời tiết không còn nắng nóng như trước, gia đình tôi cũng không cho tôi ra ngoài vào buổi đêm. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ sẽ giúp tôi miễn là tôi muốn loại bỏ chúng.

Một đêm, tôi và vợ tôi đến chỗ của con gái mình. Tôi trở về nhà một mình, trong khi vợ tôi ở lại đó qua đêm. Trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ về tấm bảng trưng bày kia, và đi thẳng về tới chỗ đó. Nhiều người ở đó cầm ô che mưa. Tôi đi dạo xung quanh cùng họ.

Lượng người ở đó giảm dần vào khoảng 9 giờ tối. Vì vậy, tôi bắt đầu hành động. Tôi nhanh chóng gỡ tấm biển xuống và bẻ nó thành bốn mảnh. Sau đó, tôi đến một khu dân cư khác và phá tấm biển ở đó. Tôi về đến nhà vào lúc khoảng 10 giờ tối, và gọi điện thoại cho con gái báo rằng tôi đã về. Cháu chỉ trích tôi về muộn khiến cháu lo lắng. Hóa ra cháu đã gọi cho một đồng tu để hỏi tôi đang ở đâu. Đồng tu đó đã phát chính niệm cho tôi. Thật tuyệt vời!

Loại bỏ các tấm biển khỏi tủ trưng bày

Khi tôi đến khu vực đó lần thứ ba, không có tấm biển nào ở đó. Tuy nhiên, họ đã đặt các áp phích phỉ báng Đại Pháp trong tủ trưng bày, cùng các áp phích khác yêu cầu mọi người báo cáo người đã hủy các tấm bảng trước đó. Vì không có ai xung quanh, tôi mở chốt và lấy ra những tấm áp phích lớn bên trong đó, và ném chúng đi.

Tổng kết lại, tôi đã loại bỏ bốn tấm áp phích bằng giấy và bảy tấm bảng in lớn. Mỗi ngày tôi dành nửa ngày để học Pháp và nửa ngày giảng chân tướng.

Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta đặt Đại Pháp lên hàng đầu và không có bất kỳ chấp trước nào, tất cả chúng ta đều có thể làm tốt mọi việc. Là học viên Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta chỉ cần buông bỏ chấp trước con người, tâm vị tư, và làm tốt ba việc. Từ đó, chúng ta sẽ có thể đáp ứng yêu cầu của Sư phụ và mong đợi của chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/11/434637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/6/199081.html

Đăng ngày 09-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share