Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 29-10-2017]

Cách đây một khoảng thời gian, tôi học Pháp không nhập tâm, giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy, hiệu quả phát chính niệm, giảng chân tướng cũng không tốt. Đọc “Tuần Báo Minh Huệ” tôi thấy rất nhiều bài chia sẻ của đồng tu về việc kiên trì học thuộc Pháp, khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và giúp tôi bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hối hận vì mình tuy đã học thuộc được một lượt, nhưng không giống như các đồng tu khác kiên trì tiếp tục học. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, tôi hạ quyết tâm bắt đầu nghiêm túc học thuộc Pháp, đồng hóa với Pháp, tu tốt bản thân.

1. Loại bỏ can nhiễu, đột phá quan niệm cũ khi học thuộc Pháp

Khi tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp, can nhiễu rất lớn, tư tưởng nghĩ linh tinh, cần một khoảng thời gian dài mới có thể học thuộc được một đoạn Pháp, thế là tôi dừng lại ngồi đả tọa thanh lý hết thảy nhân tố tà ác can nhiễu tôi học thuộc Pháp, bất luận học thuộc được bao nhiêu, cũng phải bảo đảm học thuộc lòng không sót một chữ, nếu gặp trở ngại thì hướng nội tìm xem tâm tính có chỗ nào chưa đúng, tôi cũng thay đổi tính cách hay nóng nảy của mình.

Thông qua học thuộc Pháp, tôi đã bài trừ được can nhiễu, cũng không còn buồn ngủ, tư tưởng cũng sáng suốt hơn, càng học thuộc càng muốn học, tựa như tâm thái khi mới vừa đắc Pháp vậy, Pháp lý triển hiện khiến tôi bừng tỉnh đại ngộ, khó diễn tả bằng lời; tôi thật sự cảm nhận được sự tốt đẹp khi hòa tan trong Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, thân tâm đều đang biến đổi.

2. Học thuộc Pháp giúp tôi lý giải Pháp sâu hơn, có thêm lĩnh hội mới

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã loại bỏ được tâm sợ hãi. Trước “Chiến dịch gõ cửa” khoảng thời gian trước, tôi cũng khởi tâm sợ hãi, tâm không ổn định. Một đoạn Pháp của Sư phụ đã tiến vào đầu não tôi:

Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi chấn động, ngay lập tức có nhận thức và lĩnh hội mới, bộ công pháp mà chúng ta luyện là Đại Pháp của vũ trụ chân chính nhất, vậy còn sợ gì tà ác đây? Là tà ác sợ chúng ta mới phải. Tâm sợ hãi ngay lập tức biến mất, tôi phát chính niệm thanh trừ hết thảy tà ác, không cho phép tà ác chỉ huy cảnh sát không hiểu chân tướng phạm tội với Đại Pháp.

Trong quá trình loại bỏ giả tướng nghiệp bệnh, trong quá trình học thuộc Pháp, khi tôi đọc đến đoạn:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)

“Hiện nay có một số người cho rằng cặp mắt này có thể nhìn thấy bất kể vật chất nào, bất kể vật thể nào trong thế giới chúng ta. Do vậy, có một số người đã hình thành một thứ quan niệm cố chấp; họ cho rằng chỉ những gì nhìn thấy được thông qua con mắt này mới đúng là điều thực tại; còn điều họ nhìn không thấy thì không thể tin. Trước đây người như thế được xem là ‘ngộ tính không tốt’; cũng có người giảng không rõ ràng vì sao ngộ tính không tốt. ‘Không thấy thì không tin’, câu này thoạt nghe rất hợp lý.” (Chuyển Pháp Luân)

Tại sao tôi học đi học lại nhiều lần hai đoạn Pháp này mới có thể học thuộc được, đến giờ tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực, khi chúng ta hạ quyết tâm tu luyện, Sư phụ đã gỡ bỏ những linh thể không tốt trên thân thể chúng ta rồi, đã tịnh hóa thân thể và những niệm đầu tư tưởng không tốt cho chúng ta. Còn khi chúng ta không đủ tín Sư tín Pháp, nếu chúng ta mang theo niệm đầu không tốt, thì phải chuyển biến quan niệm từ cơ bản, khi tâm chúng ta hòa tan trong Pháp thì Sư phụ sẽ gỡ bỏ những vật chất bất hảo hình thành từ giả tướng nghiệp bệnh thâm căn cố đế kia xuống. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử không biết phấn đấu như tôi, Ngài vẫn luôn luôn từ bi bảo hộ cho tôi.

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi còn phát hiện bản thân có rất nhiều chấp trước, như tâm tranh đấu, oán hận, tâm đố kỵ, tâm sắc dục. Tôi phải nhanh chóng loại bỏ những vật chất không tốt này xuống, lúc này Pháp của Sư phụ lại triển hiện trong đầu não tôi, Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Trên đây là một chút thể hội tu luyện trong quá trình học thuộc Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/29/356029.html

Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share