Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2021] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi vô cùng vinh dự được đi theo Sư phụ, giúp Sư phụ chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi thấy rằng Sư phụ đã cấp cho chúng ta rất nhiều. Thật khó mà có thể diễn tả được lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư phụ. Tôi muốn viết ra một số trải nghiệm tưởng chừng nhỏ để mọi người thấy rằng Sư phụ luôn ở đó bảo hộ chúng ta.

Cha mẹ tôi điều hành một doanh nghiệp nhỏ chuyên gia công hàng hóa theo đơn đặt hàng và thông số kỹ thuật của khách hàng. Theo thời gian, cha mẹ tôi đã tích luỹ được rất nhiều hàng hóa khác nhau do khách đổi ý hoặc từ chối nhận hàng. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc khách hàng từ chối không nhận hàng sau khi đã đặt trở nên khá phổ biến. Những hàng hóa chất đống đó khó bán và bị giam dòng tiền.

Vì cả tôi và cha tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên chúng tôi đã không nói gì cả khi có ai đó từ chối không nhận hàng. Theo lời của mẹ tôi: “Cha con phát tờ rơi và đĩa CD hay DVD về Pháp Luân Đại Pháp cho bất kỳ ai bước vào cửa tiệm, còn con thì nói chuyện với họ về tam thoái bảo bình an. Mẹ không làm được gì với cả hai người.“

Một ngày nọ, có người chuyên cung cấp vật tư cho một trường dạy nghề đến cửa hàng của chúng tôi. Ông này muốn có một số đồ nhất định cho các dự án của sinh viên. Kích thước và thông số kỹ thuật của chúng rất linh hoạt. Vì vậy, ông này đã mua toàn bộ đống hàng hoá bị chất đống do khách hàng từ chối nhận hàng. Điều này khiến mẹ tôi rất vui.

Có hơn 200 nhà sản xuất địa phương hiện đang sản xuất các sản phẩm tương tự như sản phẩm mà chúng tôi sản xuất. Để kiếm lợi nhuận, nhiều nhà sản xuất này đã sản xuất hàng kém chất lượng, hàng bị pha tạp chất. Cha tôi có niềm tin sâu sắc vào Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ không làm điều như vậy. Trong những năm qua, nhiều khách hàng đã công nhận chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Phòng giám sát kỹ thuật địa phương thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên hàng năm. Những nhà sản xuất bị phát hiện sản xuất các sản phẩm xấu và bị pha tạp chất sẽ bị phạt tương đối lớn. Cha mẹ tôi từ lâu đã ngừng cộng tác với một đối tác trước đây vì lý do này. Đối tác này từng là giám đốc nhà máy kỹ thuật có bằng đại học. Sản phẩm của anh không đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Trong năm, khi cả bố tôi và tôi đều bị bắt giữ phi pháp vì đức tin của mình, khi ấy mẹ tôi, một phụ nữ ở tuổi 60, bị bỏ lại ở nhà một mình. Khi còn nhỏ, bà chỉ học hết lớp hai. Tuy nhiên, bà vẫn tự mình chăm lo được công việc kinh doanh và sản xuất hàng hoá, đồng thời còn tiết kiệm tiền cho gia đình. Ngạc nhiên hơn nữa là sản phẩm của bà còn đạt chất lượng của cục kiểm định địa phương. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ bà và bảo vệ gia đình chúng tôi. Mẹ tôi không thể làm được điều đó nếu không có Sư phụ trợ giúp.

Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người trên thế giới có thể biết đến câu chuyện của tôi, và có thể lắng nghe cẩn thận những lời mà các học viên Đại Pháp gửi tặng. Để bạn được cứu!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/15/433506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196972.html

Đăng ngày 09-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share