Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền quê Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2021] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những người biết tôi đều nói: “Cuộc sống của chị thật quá khó khăn!”

Hai tháng sau khi tôi sinh con, chồng tôi phạm tội. Anh ấy bị kết án hai năm tù, để lại con nhỏ và người cha liệt nửa người cho tôi chăm sóc. Tôi là người chống đỡ duy nhất trong gia đình và sau đó tôi đã mắc bệnh. Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với ba người chúng tôi, ngay cả vấn đề lương thực.

May mắn thay, năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã trải qua sự thay đổi kỳ diệu. Trong suốt hơn 20 năm qua, bất chấp những khó khăn mà tôi gặp phải, được những Pháp lý mà Sư phụ giảng dẫn dắt, tôi đã bước trên con đường phản bổn quy chân của mình. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu trên con đường tu luyện của mình. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm cùng các bạn.

Hồi phục sức khỏe

Sau khi chồng tôi vào tù, tôi một mình chịu trách nhiệm chăm sóc cha chồng liệt nửa người và con gái nhỏ của chúng tôi. Tiền lương của tôi là thu nhập duy nhất trong gia đình. Trong lúc mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa thì tôi lại bị viêm ruột thừa nhưng tôi không có tiền để khám bác sỹ. Dần dần, mủ tích lại trong bụng và tôi cần thực hiện đại phẫu. Bác sỹ cảnh báo tôi rằng ngay cả khi ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, tôi vẫn có thể rơi vào trạng thái thực vật.

Trong lúc được cho uống thuốc an thần, tôi nhìn thấy 12 người mặc quần áo màu đen đang khiêng một chiếc kiệu. Người phụ trách trong số đó nói với tôi hãy bước vào và họ sẽ đưa tôi tới đám cưới của tôi. Tôi từ chối đi với họ. Đột nhiên một quả bóng trắng bay từ phía tây nam và hạ xuống tay của tôi. Tôi tỉnh dậy. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể hồi phục sau ca phẫu thuật và tôi không thể làm việc.

Năm 1998, chị gái tôi giới thiệu cho tôi Đại Pháp. Sư phụ Lý đã tịnh hóa thân thể tôi rất nhiều lần và tôi liên tục thanh lý những vật chất dơ bẩn. Chỉ trong vòng một năm, tôi từ một người tàn tật trở nên khỏe mạnh. Lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp không thể diễn tả thành lời. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới!

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi trở thành một người cao thượng

Bên cạnh việc đồng áng, một nguồn thu nhập khác của tôi là một số công việc tạm thời. Ở địa phương của tôi có nhiều vườn cây ăn trái và những người dân trồng cây ăn trái ở đây cần thuê người trong thời gian thu hoạch để đóng bao những trái đào. Công việc này được trả công theo năng suất và mỗi với mỗi bao đào, người làm công được trả vài xu.

Tôi nhận thấy một vài người bí mật chôn những chiếc túi rỗng dưới gốc cây, giả vở rằng họ dùng chúng để kiếm nhiều tiền hơn. Tôi là một học viên và tôi luôn trung thực. Đôi khi tôi được trả thừa tiền, thậm chí một khoản nhỏ thôi, tôi cũng trả lại phần dư. Một lần, người làm việc cùng tôi mang tiền công đến cho tôi và nói cả hai chúng tôi đều được trả dư 10 nhân dân tệ. Nhận thấy cô ấy không có ý định trả lại, tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy cần nghĩ cho người khác và không được tham lam. Tôi sẽ trả lại 10 nhân dân tệ này.” Những người cần thuê người theo thời vụ luôn sẵn lòng thuê tôi. Họ nói rằng những người tu luyện Đại Pháp có tiêu chuẩn đạo đức cao, không giống phần lớn nhiều người khác.

Sư phụ đã cứu con gái tôi

Con gái tôi làm việc ở một nhà máy nhỏ. Một ngày, cháu có mâu thuẫn với đồng nghiệp. Khi về nhà, cháu buồn rầu và đã uống thuốc trừ sâu. Tôi vội đưa cháu tới bệnh viện ở địa phương. Trên đường đi, tôi liên tục cầu xin Sư phụ cứu con gái tôi. Bác sỹ tiêm cho cháu và kê đơn thuốc. Nhưng loại thuốc bác sỹ kê không đúng, liều thuốc tiêm cũng không đủ mạnh. Nhìn thấy cháu không thể qua khỏi, bác sĩ bảo tôi hãy chuyển cháu tới bệnh viện khác.

Tôi cố gắng mở mắt của con gái. Nhãn cầu của cháu đã cố định – cả cơ thể cháu đã cứng đơ và cháu bất tỉnh. Vì thế tôi đã nói to vào tai cháu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Xin Sư phụ hãy cứu con gái của con!” Sau khi tôi nói một vài lượt, ngón tay của con gái tôi bắt đầu cử động. Dần dần, cháu tỉnh lại một chút. Chúng tôi gọi tới số điện thoại cấp cứu và sau đó xe cứu thương tới và đưa cháu đến bệnh viện thành phố. Sau hai ngày hai đêm, cháu đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó cháu nói với tôi rằng trong lúc cháu được cấp cứu ở bệnh viện trước, cháu nhìn thấy nhiều người mặc quần áo bác sỹ bay xung quanh mình. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu con gái tôi.

Sư phụ giúp giải quyết mâu thuẫn gia đình

Em họ của chồng tôi bị sát hại vì cô ấy thuận theo sự trượt dốc của xã hội và có quan hệ lăng nhăng. Người thân của cô và bên kia phản đối nhau. Một ngày họ gặp mặt ở sân nhà tôi. Họ bắt đầu đánh nhau và có đổ máu. Cả hai bên đều gọi thêm người đến để tham gia đánh nhau. Tôi hết sức lo lắng.

Vì thế tôi đã đứng ở giữa sân và nói thật to với tất cả mọi người: “Mọi người đến đây là để nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Bất kỳ ai vẫn còn muốn đánh nhau xin hãy mau chóng rời đi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Sau đó tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cả hai bên. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt, và “vụ tự thiêu” hoàn toàn là lừa gạt, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì tâm đố kỵ đã phát động cuộc bức hại đối với Đại Pháp. Sau đó tôi đưa cho họ những cuốn tài liệu nhỏ có thông tin về Đại Pháp cùng với các đĩa giảng chân tướng. Họ đón nhận. Sau đó tất cả họ đều lặng lẽ rời đi.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã giải quyết mâu thuẫn mà có thể dẫn đến chết người này. Bây giờ tôi vẫn còn hồi tưởng ra cảnh ấy khi nghĩ đến nó. Thực sự nguy hiểm.

Hết trẹo mắt cá chân chỉ trong một ngày

Căn nhà của tôi đã cũ và gạch lát nền cần được thay vì thế tôi đã thuê vài người. Một ngày, tôi vô tình bị trẹo mắt cá chân bên phải. Ngay lập tức tôi đứng thẳng lên, nhưng vô cùng đau đớn.

Khi gia đình tôi nhận thấy tôi đi khập khiễng, họ muốn đưa tôi tới bệnh viện. Họ nói nếu tôi không đi chữa, ai sẽ là người đi chợ và nấu ăn. Tôi nói: “Tôi sẽ làm!” Dù cho đang đau nhưng tôi vẫn ngồi lên xe đạp điện và đi chợ. Con gái tôi hỏi: “Mẹ không đi viện, mẹ sẽ khỏi bằng cách nào?” Tôi nói: “Con hãy xem, ngày mai mẹ sẽ đỡ.” Đúng vậy, sang ngày hôm sau mắt cá chân của tôi đã khỏi. Con gái tôi ngỡ ngàng và nói với chồng tôi: “Bố xem, giờ chân của mẹ đã khỏi rồi!”

Thật đúng như Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi sẽ tiếp tuc tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc. Tôi thành tâm hy vọng mọi người có thể biết chân tướng, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/429256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/3/196434.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share