[MINH HUỆ 10-11-2021] Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đều kể về những trải nghiệm được bảo hộ khi gặp tai nạn sinh tử. Dưới đây là hai trường hợp như vậy.

Sư phụ cứu tôi thoát khỏi hai lần tai nạn

Tôi là một học viên 78 tuổi đến từ tỉnh Hắc Long Giang, tôi đắc Pháp tu luyện từ năm 1998. Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều kỳ tích trong hơn 20 năm tu luyện.

Gia đình tôi có một cửa hàng kinh doanh sửa chữa xe máy. Tôi thường giúp chồng làm những việc vặt ở đây. Một ngày nọ khi tôi chuẩn bị dùng máy tiện để làm việc. Ngay khi tôi đưa tay về phía chiếc máy, cả người tôi bị hút vào phần trên chiếc máy. Động cơ của nó chạy điện áp 380 vôn. Tôi đã không thể cử động. Chồng tôi nhìn thấy và lập tức tắt nguồn điện của chiếc máy. Tôi ngã ra sàn nhà và toàn thân cảm thấy không còn sức lực. Tuy nhiên sau đó tôi lại không hề cảm thấy đau. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ cứu mình rồi.

Khoảng 10 năm trước, trên đường về nhà sau khi đưa cháu gái đến trường học, tôi gặp một vài quân nhân trẻ đang đánh nhau. Phía bên đường có một chiếc xe ba bánh. Ngay khi tôi vừa đi ngang qua, họ đạp đổ chiếc xe ba bánh khiến nó văng vào tôi, tôi ngã xuống và bị kẹt dưới chiếc xe. Một quân nhân nhanh chóng nhấc chiếc xe ba bánh trên người tôi ra. Toàn thân tôi đau đớn vô cùng.

Người lính này muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi đã từ chối. Tôi nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp. Mình không sao cả.” Tôi liền tự mình lái xe về nhà. Mặc dù nửa thân bên phải tôi đầy vết bầm tím nhưng tôi đã hồi phục rất nhanh mà không gặp phải bất kỳ biến chứng gì.

Bị điện cao thế 10.000 vôn giật nhưng không hề bị trọng thương

Vào một buổi sáng ngày 11 tháng 10 năm 2021, tôi và đồng nghiệp bị điện cao thế giật trong khi làm việc ở công trường. Lúc đó, bàn tay trái của tôi bị hút chặt bởi dòng điện cao áp rất mạnh. Sau đó tôi mới biết dòng điện đó lên tới 10.000 vôn. Trong cơn đau cùng cực trong tâm tôi không ngừng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong nháy mắt, bàn tay tôi tách rời khỏi dòng điện cao thế và ngã quỵ xuống đất. Tôi cố gắng đứng lên nhưng không thể.

Khi tôi nhìn thấy đồng nghiệp cũng bị điện giật và ngã xuống sàn. Tôi thầm nhủ trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thưa Sư phụ, con cần phải đứng lên để cứu anh ấy.” Ngay lập tức tôi đã có thể đứng dậy!

Tôi vội chạy đến chỗ anh ấy, nhìn thấy mắt anh ấy mở to và miệng đang sùi bọt mép. Tôi quỳ xuống bên anh ấy và hét lớn vào tai anh ấy: “Nếu anh có thể nghe được tôi nói, xin hãy hãy nhẩm theo tôi: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Làm vậy có thể cứu được anh!” Sau khi tôi hét vào tai anh ấy như vậy khoảng 1 phút, anh ấy đã tỉnh lại. Sau đó xe cứu thương đến và đưa chúng tôi đến bệnh viện, ở đây tôi đã giúp đưa anh ấy đi tới khắp các phòng để kiểm tra sức khỏe.

Cánh tay trái và hai bắp chân tôi bị đau và tê dữ dội sau khi bị điện giật. Tuy nhiên khi tôi đẩy anh ấy đi khắp bệnh viện tôi lại không hề cảm thấy đau. Chỉ khi dừng lại tôi mới cảm thấy đau. Kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó thật bất ngờ, nội tạng của anh ấy không hề bị tổn thương, ngoại trừ một số vết bỏng ở ngón chân. Bác sỹ nói: “Anh quả là may mắn, trong họa có phúc!”

Tôi ngộ ra rằng chính Sư phụ đã cứu cả hai chúng tôi!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197057.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share