Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2022] Dì Thúy 70 tuổi, sống cùng bà con ở một thôn trang gần bờ biển ở tỉnh Hà Bắc. Vào một ngày mùa đông năm 2020, dì Thúy đột nhiên bị bệnh, thở không được. Ban ngày, bà ra ngoài đi lại còn đỡ, nhưng cứ đến đêm là bị khó chịu, không nằm được, cứ phải ngồi ngủ. Trong thôn có người nói bà hẳn là mắc bệnh tim phổi. Dì Thúy tuổi đã cao, lại không muốn đi bệnh viện, nên bà đành vậy chịu đựng.

Mãi đến một đêm tháng 1 năm 2021, dì Thúy thở không nổi, khó chịu đến cực điểm. Bà bấm ngón tay tính tính, thấy đã 40 ngày không được ngủ nằm. “Mình phải sống chứ! Không lẽ mình không sống nổi qua năm 2021 sao?”, dì Thúy nghĩ bụng. Đột nhiên, một ý niệm mãnh liệt liền xuất hiện trong đầu: “Mình luyện Pháp Luân Công nhỉ! Mình phải luyện Pháp Luân Đại Pháp thôi!”

Mấy hôm trước, lúc đi đường, dì Thúy gặp một học viên Pháp Luân Công phát tặng tập san chân tướng. Lúc ấy, bà còn không muốn nhận, bảo rằng bà chưa được đi học nên không biết chữ. Người học viên rất nhiệt tình, nói dì cả cứ cầm đi! Trong nhà ai biết chữ thì đọc cho dì. Thế là, dì Thúy cầm tập san rực rỡ sắc màu ấy về. Chồng bà liếc nhìn trang bìa, nói một câu: “Là Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp có thể trị bệnh đó!” Dì Thúy ấn tượng với câu đó, lúc khó chịu quá, bà bèn nghĩ muốn luyện Pháp Luân Công.

Vì đã quyết định thế, sáng hôm sau, dì Thúy dậy sớm, đi tìm cuốn sách. Vừa cầm lên nhìn, bà bỗng đọc được toàn bộ chữ trong sách. Vợ chồng bà vô cùng kinh ngạc, sao có thể đọc được chữ nhỉ? Dì Thúy cảm thấy tín tâm hơn, càng muốn luyện Pháp Luân Công, nhưng lại không biết luyện. Xem hình trong sách, chỉ thấy một học viên Pháp Luân Công đả tọa, bà liền học theo thế ngồi thiền ấy. “Nhưng chỉ mỗi ngồi thế này cũng không được”, bà than vãn với ông chồng, “Pháp Luân Công này luyện làm sao đây?” Chồng bà đột nhiên nhớ ra em dâu: “Chẳng phải năm ngoái thím tặng cho bà cuốn lịch treo tường Pháp Luân Công sao? Bà đi tìm thím ấy hỏi xem xem luyện thế nào.”

Dì Thúy tìm đến nhà em dâu (là học viên Pháp Luân Công), bèn kể lại sự tình, em dâu liền đưa cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Bà mở sách ra, lại đọc được hết các chữ trong sách. Bà đọc phần mục lục, đọc đúng hết cả. Dì Thúy hỏi “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi làm sao đột nhiên lại đọc được chữ thế này?” Em dâu trả lời: “Chị dâu, duyên phận của chị thật lớn, Đại Pháp siêu thường lắm. Vì chị có niệm xuất ra từ chân tâm muốn tu luyện Đại Pháp, nên Sư phụ Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho chị đó.”

Thấy em dâu cười, dì Thúy hỏi: “Thím cười cái gì?” Em dâu nói: “Chị dâu à, em mừng quá mà!”

Kể từ ngày đó, dì Thúy ngày nào cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân,càng đọc, càng muốn đọc nữa. Bà lại tới nhà em dâu, nói: “Sách Chuyển Pháp Luân hay quá! Hay quá đi mất!” Sau này, bà lại mượn em dâu các sách Đại Pháp khác nữa, hết cuốn này đến cuốn khác, chữ nào cũng đọc được cả, đều nói trúng những điều bà đã thắc mắc trong tâm bấy lâu. Chỉ mấy ngày sau khi bà bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bệnh của dì Thúy đã khỏi hẳn rồi, bà lại được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Từ khi biết đọc chữ, có lần, dì Thúy đến nhà chị gái. Thấy một cuốn sách, không biết là sách gì, bà cầm lên mở ra đọc, nhưng kỳ lạ thay, đến một chữ cũng không thể đọc được. Bà bèn đến nhà em dâu hỏi là chuyện gì. Em dâu nói: “Sư phụ bảo hộ chị đó. Cuốn sách đó nếu xem, sẽ không tốt cho chị.”

Bây giờ, dì Thúy đã trở thành một học viên mới, tín tâm vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp. Bà thấy mình thật may mắn vì trong họa gặp phúc, ở tuổi 70 mà vẫn tìm được cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp.

Đây là một câu chuyện có thật ở một gia đình nhà nông ở khu vực phía Đông Đường Sơn. Xin được chia sẻ lại, những mong tất cả đồng hương sẽ minh tỏ chân tướng và thấy được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/5/435025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/8/199106.html

Đăng ngày 18-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share