Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2021] Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian gần đây. Khi tôi đang ngồi đả tọa luyện bài công pháp số 5 vào một buổi sáng sớm thì đột nhiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng: đầu tôi bị kéo ra khỏi cơ thể. Tôi không cảm thấy sợ hãi mà chỉ bình tĩnh quan sát. Khi đầu tôi cách rời khỏi thân khoảng 20 cm thì tôi thấy một bó các sợi dây đen lủng lẳng nối giữa phần đầu và ăn sâu vào trong thân thể.

Tôi chăm chú quan sát và sau đó những sợi dây đen bị lôi ra và biến mất. Có hai bàn tay lớn đã nâng phần đầu của tôi đặt trở lại vị trí. Kể từ hôm đó, tật vẹo cổ của tôi đã được chữa lành.

Chồng tôi đã mất cách đây hai năm do mắc bệnh ung thư phổi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi anh qua đời, tôi cũng bị xuất hiện các triệu chứng giống như của chồng.

Đã hai năm trôi qua kể từ tôi bị ho khan, tức ngực và thỉnh thoảng khó thở. Tôi biết đó là nghiệp bệnh và tôi không để ý nhiều đến nó. Tôi luôn vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Thay vì lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, tôi chỉ tập trung vào làm những gì mà một người tu luyện cần làm. Tất cả các triệu chứng nghiệp bệnh của tôi đã biến mất sau trải nghiệm tuyệt vời đó!

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi đã tiêu trừ phần lớn nghiệp lực cho tôi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/16/434802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/22/197095.html

Đăng ngày 08-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share