Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-10-2021] Một buổi tối vào hạ tuần tháng 8, có ba người tới nhà tôi. Lúc đó tôi đang tắm, trong tâm có chút sợ. Nhưng khi tôi chuyển biến tư tưởng, liền xuất được chính niệm. Tôi bước ra, nhìn thấy có hai người mặc đồng phục, một người mặc thường phục. Lúc đó tôi thay quần áo chỉnh tề, người nhà đã pha xong trà, tôi cười và ngồi xuống đối diện họ.

Người mặc thường phục tự giới thiệu là bí thư của tà đảng, thái độ khá tốt, hỏi tôi có phải vẫn còn luyện công. Tôi nói đúng vậy. Vị lớn tuổi ngồi đối diện bảo tôi không được luyện nữa, nhà nước không cho phép. Tôi nói không phải nhà nước, mà là một số ít người, một bộ phận rất nhỏ. Ông ấy không nói nữa, sau đó chuẩn bị điện thoại để chụp hình. Tôi nói: Ông đừng chụp, ông mà chụp thì tôi không nói nữa. Ông ấy đồng ý, lập tức cất điện thoại đi.

Tôi liền nghĩ, hôm nay tôi là vai chính, các ông đều là vai phụ, nhất định phải nghe theo lời tôi nói, không thể để các ông làm loạn được. Sau đó tôi nói với họ, tôi đã từng bị bệnh viêm đốt sống cổ, viêm dạ dày, bệnh trĩ, đau khớp, v.v. Tuy không phải bệnh nặng nhưng rất khó chịu, đi bệnh viện chữa không khỏi, về sau bệnh lại tái phát. Nhờ luyện công mà bệnh tật đều biến mất, cũng không cần kiểm tra sức khỏe ở cơ quan nữa. Hơn nữa trước đây tôi là người ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân. Khi ai đó chọc tôi nổi nóng, nếu đối phương là người khó đối phó thì tôi nói xấu sau lưng, còn nếu đối phương là người hiền lành thì tôi trực tiếp trút giận. Giờ đây mặc dù chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng khi gặp vấn đề, tôi lập tức nghĩ cho người khác (gần như quên đi bản thân), cơn tức giận thoáng chốc đã không còn nữa. Tôi nói nếu như tôi không tu luyện, kẻ ngang ngược như tôi dù thế nào cũng sẽ không bao giờ lo cho người khác (giờ tôi đã biết đó là văn hoá đảng). Các ông bắt tôi từ bỏ luyện công, tương lai tôi bị bệnh thì tìm ai, tìm các ông sao? Họ đều không trả lời được. Tôi còn nói hiện nay đất nước mở cửa, người có tiền đều ra nước ngoài du lịch, khi về đều nói Đại Pháp tốt, chẳng lẽ đó không phải sự thật sao? Chân – Thiện – Nhẫn, mấy chữ này sai hay sao? Ngược lại, đây là điều tốt nhất. Vị lớn tuổi nghe vậy lại bắt đầu nói rất nhiều, tôi liền nói lịch sử sẽ chứng minh hết thảy, các ông hãy chờ xem.

Trong quá trình nói chuyện, đồng tu người nhà ở phía trong liên tục phát chính niệm, qua thiên mục nhìn thấy tà ác trợn trừng mắt, há hốc miệng, chạy trốn, kêu gào, đau đớn và bị tiêu diệt. Biểu hiện phía bên này là họ giống như bị ức chế, vị lớn tuổi liên tục đổ mồ hôi, lau không kịp (tà ác sau lưng đang bị thanh trừ), cuối cùng đứng dậy nói về thôi. Người mặc đồng phục nhanh chóng bảo tôi hãy xem truyền đơn, tôi nói không cần, từ chối ngay tại chỗ.

Như vậy, trong không đến một giờ, chính niệm của chúng tôi đã khởi tác dụng. Người thường không có tà ác đằng sau thực sự không là gì cả, chính niệm đã bảo hộ bản thân tôi, cũng không để người thường phạm tội với Đại Pháp. Sau đó tôi hướng nội tìm, đã tìm ra tâm sợ hãi, có tâm oán hận đối với quan chức nhà nước.

Sự việc này đã cảnh tỉnh chúng tôi. Chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân là người luyện công, phát xuất ra chính niệm cường đại có thể vận dụng rất nhiều thần thông. Sau khi thanh trừ tà ác sau lưng người thường, họ thực sự không là gì cả. Hơn nữa chúng ta có Sư tôn ở bên, có gì phải sợ! Không cần lo lắng gì cả, đương nhiên trên bề mặt cũng phải bảo trì tâm thái bình tĩnh hoà ái.

Khi viết xong bài chia sẻ này, tôi đã xuất được tâm từ bi. Ba người kia trở về nhà rồi phải làm sao? Họ không biết về đại nạn sắp tới của họ, sinh mệnh sẽ nhanh chóng bị tiêu huỷ, chúng ta cần cứu họ! Họ thật đáng thương!

Trên đây là thể hội của bản thân tôi. Nếu có điều gì không hợp lý, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/11/正念正行唱主角-432418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/25/196729.html

Đăng ngày 08-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share