Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2022] Ba gia đình ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh không có tâm trạng để đón Tết Nguyên đán 2022 (vào ngày 1 tháng 2) vì người thân của họ vẫn đang giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chồng của một trong số ba người họ đã bị trầm cảm nặng vì vợ ông bị bắt giữ. Mẹ chồng 85 tuổi của một người phụ nữ khác đã ngã bệnh và thường hỏi con dâu bà đang ở đâu. Chồng của người thứ ba, ngoài 70 tuổi với thị lực kém, phải vật lộn để tự chăm lo cho bản thân.

Bà Trần Ngọc Khiết

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, bà Trần Ngọc Khiết đã chứng kiến cảnh sát bắt giữ một học viên khác là bà Nguỵ Tú Anh khi bà đang đi trên đường phố. Bà đã cố ngăn cảnh sát lại, nhưng bản thân bà cũng bị bắt giữ.

Cảnh sát đã xông vào nhà bà Trần khiến chồng bà (không phải là học viên) khiếp sợ. Ông lại bị giáng một đòn nặng khi vợ mình đã bị Toà án Thành phố Lăng Hải kết án bí mật vào cuối tháng 11 năm 2021, sau khi ông đã cố gắng giải cứu vợ trong nhiều tháng. Người đàn ông cao 1,8 mét này đã bị trầm cảm nặng, nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông không ngừng nghĩ đến việc tự sát. Tại thời điểm viết bài này, ông đang sống cùng chị gái vì con gái ông phải vất vả để tự chăm sóc con nhỏ của cô.

Bà Diêm Lệ Quân

Bà Diêm Lệ Quân, 59 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào tối ngày 3 tháng 6 năm 2021. Bà bị gãy tay hai ngày trước đó và vẫn đang bó bột khi cảnh sát tới bắt bà đi. Chồng bà (không tu luyện Pháp Luân Công) đã cố ngăn cảnh sát lại. Họ từ chối lắng nghe và ra lệnh cho ông lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, họ cáo buộc ông tội chống đối người thi hành công vụ và cũng bắt ông, để lại người mẹ già 85 tuổi của ông ở nhà một mình.

Kể từ đó bà Diêm bị giam tại Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu và chồng bà được thả sau 15 ngày giam giữ hành chính.

Việc bắt giữ bà Diêm khiến mẹ chồng bà, người vốn dựa vào sự chăm sóc của bà, bị suy sụp. Bà nhanh chóng đổ bệnh và thường hỏi con trai: “Lệ Quân đã phạm tội gì? Khi nào con bé mới về nhà?” Con trai bà không thể trả lời. Ông cũng phải vật lộn với sức khoẻ suy giảm vì áp lực tinh thần nặng nề.

Chồng bà nói rằng trong ba tháng đầu sau khi bà bị bắt, trại tạm giam đã yêu cầu ông gửi 1.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Hiện lính canh đã ngừng yêu cầu gửi tiền nhưng từ chối cung cấp mọi thông tin cập nhật về tình trạng của bà. Chồng bà đã hỏi về tình hình của bà khi đến Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, nhưng cơ quan này cho biết họ không có hồ sơ của bà.

Bà Hứa Tố Thanh

Bà Hứa Tố Thanh, 71 tuổi, bị bốn cảnh sát mặc thường phục bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 7 năm 2021. Họ lục soát nhà bà, trong đó có nhà kho, và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà. Bà và chồng bà (không tu luyện Pháp Luân Công) đều bị bắt đến đồn công an. Chồng bà được thả vào buổi tối cùng ngày, còn bà bị đưa đến trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu.

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, bà bị Toà án Thành phố Lăng Hải xét xử trực tuyến. Gia đình bà không được tham gia. Có thông tin rằng bà đã bị kết án 1,5 năm.

Chồng bà hiện 77 tuổi và thị lực rất kém. Ông phải vất vả để tự chăm sóc bản thân và đã chuyển về quê nhà ở nông thôn.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Mã Cảnh (马景), trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: 86-13941689616
Lưu Hoành (刘宏), phó chủ toạ Toà án Thành phố Lăng Hải: 86-416-8152006
Đái Uy (戴威), chính trị viên của trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu: 86-416-3708085, 86-416-3708086

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/15/436806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/22/198249.html

Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share