Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2022] Theo dự kiến, hai người phụ nữ ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh sẽ phải hầu toà theo dự kiến vào ngày 17 tháng 2 năm 2022, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, bà Trương Thục Hà và bà Tôn Thục Mai đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Nhà của cả hai học viên đều bị lục soát.

Khi hai học viên bị đưa tới bệnh viện để khám sức khoẻ, bà Tôn đã tiết lộ rằng bà bị ung thư gan từ năm 1999. Khối u có kích thước 8 cm và bác sỹ đã không thể tiến hành phẫu thuật cho bà. Nhưng sau đó, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà bà đã nhanh chóng hồi phục mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp y tế nào. Sau khi nghe câu chuyện của bà, lính canh trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà và để bà được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên bà Trương vẫn bị đưa vào trại tạm giam.

Ngày 7 tháng 1 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Chấn An đã triệu tập bà Tôn. Công tố viên đe doạ sẽ kết án bà nếu bà không nhận tội và không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Tôn khẳng định rằng bà không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 1 năm 2022, bà Tôn đã bị đưa trở lại trại tạm giam thành phố Đan Đông. Theo dự kiến bà sẽ bị đưa ra xét xử tại Toà án quận Chấn An vào ngày 17 tháng 2. Gia đình bà Trương đã thuê luật sư đại diện cho bà.

Bà Trương, 68 tuổi, cũng thấy rằng sức khoẻ của mình được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều bệnh mãn tính của bà gồm đau đầu, thấp khớp và u xơ tử cung đã được chữa khỏi nhờ tu luyện pháp môn này.

Ngày 30 tháng 3 năm 2009, bà Trương đã bị bắt và bị kết án bảy năm trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Ngày 15 tháng 9 năm 2009, khi bà vừa bị đưa đến nhà tù, trưởng khu 8 là Tả Tiểu Yến đã nói với lính canh Lý Triết: “Đây là cách để xử lý bà ấy. [Nếu bà ấy không hợp tác], có thể dùng dùi cui điện và gậy cao su.”

Lính canh đã còng tay bà vào ống sưởi với các ngón chân của bà không trạm đất. Họ lột áo khoác của bà và chỉ để cho bà mặc một lớp áo mỏng bên trong. Sau đó, họ mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào người bà. Họ cưỡng ép bà đứng trong một chậu nước đá và dội một chậu nước đá lên đầu bà. Họ nhét áo vào trong quần của bà để nước đọng lại quanh bụng. Họ bắt bà đứng trong nước như vậy nhiều tiếng đồng hồ khiến chân của bà sưng lên và hai chân bà không thể gặp lại. Bà đã mất thăng bằng, bị ngã và ngất xỉu.

Một lần, khi bà Trương bị mất kiểm soát tiểu tiện và phải đi tiểu ra quần, bà đã cúi xuống và lau sàn nhà. Sau đó, người tù nhân tra tấn bà nói rằng việc bà làm khiến cô ta nhớ tới mẹ ruột của mình.

Biết rằng các tù nhân bị ép phải giám sát và tra tấn mình nên bà Trương thường chia sẻ thức ăn của bà với họ, mặc dù bản thân bà cũng ăn không đủ no.

Thông tin liên các của các thủ phạm tham gia bức hại hai học viên:

Trương Nguyệt Kiều (张月娇), thẩm phán, Toà án quận Chấn An: +86-415-2277315
Chu Hiểu Ba (朱晓波), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Chấn An: +86-415-6276627
Thái Khắc Nam (蔡克楠), cảnh sát, Đồn Công an Biên Phòng: +86-15842541600, +86-18841565001

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Hai người phụ nữ bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh đối mặt với án tù vì không từ bỏ đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/16/439043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/17/199229.html

Đăng ngày 01-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share