Bài viết của Tuyết Lị và Cảnh Như Ngọc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-02-2022] Trong tuần lễ từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2 năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có 11 buổi biểu diễn tại ba tiểu bang của Hoa Kỳ (Oklahoma, ngoại ô New York và Alabama) và ở Aix-En-Provence, Pháp.

1efe2036aafb7626b660bcf3eb8c638e.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Nhà hát Lớn de Provence ở Aix-En-Provence, Pháp, hôm 8 tháng 2 năm 2022. Đoàn có năm buổi biểu diễn cháy vé tại Aix-En-Provence từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2 năm 2022. (The Epoch Times)

e8d30bc25349786968417b8012c25545.jpg

Đoàn Shen Yun New Era (Tân Kỷ nguyên) có hai buổi biểu diễn cháy vé tại Nhà hát Trung tâm Thành phố Oklahoma, Oklahoma vào ngày 12 tháng 2 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

b2e4b487f9c4d53f6e4213cb41d33711.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới có hai buổi biểu diễn tại Nhà hát Oncenter Crouse Hinds ở Syracuse, New York, ngày 12 tháng 2. Suất diễn buổi chiều đã cháy vé. (Ảnh: The Epoch Times)

aa07aee5edc4b6ced02f5900c17cefd9.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ có hai buổi diễn cháy vé tại Phòng hòa nhạc BJCC ở Birmingham, Alabama, ngày 12 tháng 2. (Ảnh chụp màn hình video của Đài Truyền hình NTD)

“Tôi có thể đứng mà không cần [nạng]”

a43d3d2b06cea27e9f88e74e318af932.jpg

Ông Walter Dixon tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Syracuse, New York, ngày 12 tháng 2 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ngày 12 tháng 2, ông Walter Dixon, chủ doanh nghiệp về hưu, xem Shen Yun cùng gia đình ông tại Syracuse, New York. Ông bước vào chỗ ngồi bằng đôi nạng và bước ra khỏi buổi biểu diễn mà không cần chúng.

“Tôi thường phải mang nạng. Nhưng ngay lúc này đây, tôi không phải mang nạng nữa. Tôi đang đứng mà không cần nạng. Tôi bị Parkinson. Tôi đã lê bước vào rạp một cách khó khăn nhưng sau buổi biểu diễn, tôi lại có thể đứng ngay dậy — tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa”, ông Dixon cho biết.

“Tôi khỏi hẳn rồi, cảm thấy thật bình yên. Tôi là một người sùng đạo, bạn biết không, hôm nay, đáng lẽ tôi phải đi nhà thờ lúc 5 giờ rưỡi. Nhưng hôm nay tôi đã bỏ một buổi đi nhà thờ để đến đây— tôi thấy rất vui.

“Yếu tố tín ngưỡng của buổi biểu diễn làm tôi cảm động, thì ra Trung Quốc là một nơi như thế. Tôi hiểu cuộc chiến thật sự nhằm chống lại chủ nghĩa cộng sản thâm nhập mọi thứ. Thật không thể tin được. Buổi biểu diễn nói về chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa vô thần không có ích gì cho thế giới, và sự hiện hữu của Thần là có thật, điều đó được thể hiện rất rõ trong chương trình.

“Tôi nghĩ chúng ta đến từ Thiên Thượng và chúng ta sẽ quay trở về”, ông Dixon cho hay.

Ông cũng chia sẻ cảm nghĩ về nghệ thuật trình diễn cũng như công nghệ tương tác phông nền sân khấu đã được cấp bằng sáng chế của Shen Yun.

“Thật không thể tin được. Quá chuyên nghiệp. Quả là đỉnh cao… Họ bay lượn trên màn hình. Tôi nghĩ buổi biểu diễn thật tuyệt hảo. Tôi chưa từng được xem buổi biểu diễn nào như thế trước đây. Chắc chắn tôi sẽ quay lại lần nữa”, ông nói.

“Vẻ đẹp và sự tao nhã”

d5644b58930fb2a543b2f4efde6e6266.jpg

Ông Tim Thrasher tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Birmingham, Alabama, ngày 12 tháng 2 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ngày 12 tháng 2, ông Tim Thrasher, Giám đốc điều hành của Đối tác Hành động vì Cộng đồng Alabama, xem Shen Yun ở Birmingham, Alabama.

“Tôi yêu buổi biểu diễn. Thông điệp thật tuyệt vời. Được quay về nền văn hóa truyền thống trước khi chủ nghĩa cộng sản tấn công Trung Hoa là một điều khai sáng đối với tôi, thật giàu tính giáo dục … Thật tuyệt vời khi được biết đến lịch sử Trung Hoa”, ông Thrasher cho biết.

“Thông qua các tiết mục, tôi được chứng kiến vẻ đẹp và sự tao nhã, những điệu múa và nghệ thuật đã làm lay động trái tim tôi.

“Chương trình biểu diễn rất liên quan đến thời đại ngày nay… Tôi cũng đồng cảm với rất nhiều giá trị trong đó. Và tôi nghĩ, vượt khỏi giới hạn biên giới, cho dù là ở đâu, chúng ta đều có mối liên hệ đó với Thần và Đấng cứu rỗi chúng ta, [tôi] rất trân trọng điều đó.

“Quả là một khoảng thời gian dài đầy thử thách. Nhưng tôi cho rằng đây chính là một trong những điều giúp phục hưng khía cạnh tâm linh của chúng ta, đưa chúng ta đến một nơi khác, nhận ra đâu là sự thật và phước lành thực sự trong cuộc sống”, ông nói.

“Tầm quan trọng của sự hợp nhất”

3665a40991dcdedea9b4b68de7889262.jpg

Bà Estela Hernandez tại buổi biểu diễn Shen Yun ở thành phố Oklahoma, Oklahoma, ngày 12 tháng 2 (Anh: Đài Truyền hình NTD)

Ngày 12 tháng 2, bà Estela Hernandez, cựu Phó Chủ tịch Đảng Cộng hòa Oklahoma, xem Shen Yun cùng với bạn của bà, bà Gina Pazzaglia tại thành phố Oklahoma.

“Buổi biểu diễn đã cho tôi một ý niệm thoáng qua về tầm quan trọng của sự hợp nhất, tầm quan trọng của lòng trắc ẩn và tầm quan trọng của những người sống theo các nguyên lý đạo đức. Và rằng, con người chúng ta được tạo ra là được ban cho khả năng suy nghĩ tự do, suy nghĩ cho bản thân, và hiểu rằng luôn có Đấng cao hơn, chúng ta có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên, mỗi người sinh ra trên đời đều có một mục đích”, bà Hernandez cho biết.

“Tôi yêu nghệ thuật cổ điển. Vậy nên, tôi không biết liệu buổi biểu diễn này có phải chỉ mang ý nghĩa vậy không… Khi ra về, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa—về văn hóa Trung Hoa, nó có thể đi đâu về đâu. Và vẻ đẹp của nền văn hóa đó.

“Năm sau tôi sẽ quay lại và sẽ dẫn thêm nhiều người hơn nữa”, bà cho hay.

“Mọi thứ đều tuyệt hảo”

dc7361653234399795c49fba22d49437.jpg

Cô Betty Villard và mẹ cô, bà Nicky Villard tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Aix-en-Provence, Pháp, hôm 6 tháng 2 (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 6 tháng 2, cô Betty Villard, một nghệ sỹ múa chuyên nghiệp, đi cùng mẹ cô, bà Nicky, xem Shen Yun ở Aix-en-Provence, Pháp.

“Tôi có cảm giác như mình đã đi—đến một nơi hoàn toàn khác, cứ như tôi được phù phép, rồi hết vậy”, cô Betty chia sẻ sau buổi biểu diễn.

“Tôi muốn xem nhiều hơn nữa, năm sau chúng tôi sẽ quay lại vì đây thực sự là một màn trình diễn của cái đẹp, những nghệ sỹ múa xuất chúng, những nhạc sỹ và ca sỹ tuyệt vời—mọi thứ thật mãn nhãn”, cô nói.

Mẹ cô cảm thấy như bà “đã bay sang Trung Hoa trong một đêm.”

“Quả là kỳ diệu, đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem buổi biểu diễn này. Từ lúc mở màn, đã thấy “chà”, thật choáng ngợp! —Rất giàu cảm xúc. Xin chúc mừng cả đoàn”, bà Nicky nói.

Là một nghệ sỹ múa, cô Betty đánh giá Shen Yun khác với bất cứ chương trình nào mà cô đã từng xem trước đây. Các nghệ sỹ múa Shen Yun được đào tạo múa cổ điển Trung Hoa, một loại hình nghệ thuật có nền lịch sử hàng nghìn năm. Múa Trung Hoa cho phép biểu đạt cảm xúc phong phú hơn thông qua những động tác.

“Chúng tôi đã từng xem những buổi biểu diễn khác — chúng tôi luôn có chút xúc động, nhưng tối nay, chúng tôi thực sự rất chấn động. Buổi biểu diễn này rất giàu cảm xúc”, cô Betty cho hay.

“Mọi người đều cần phải xem chương trình biểu diễn này. Chúng tôi từng được nghe nói về buổi biểu diễn và rồi nhận được món quà này nhân dịp Giáng sinh — thực sự đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất”, bà Nicky nói.

Nền lịch sử phong phú của dân tộc Trung Hoa đã bị chế độ cộng sản tấn công, phá hủy, bóp méo và thay thế nền văn hóa truyền thống một cách có hệ thống—một thực tế mà nhiều người phương Tây không nhận thức được.

“Tôi thực sự yêu thích khía cạnh truyền thống kết hợp với hiện đại thể hiện trong chương trình và tôi rất thích khía cạnh tâm linh vì nó là một phần của Thần thoại Trung Hoa — mọi thứ đều liên quan đến các vị thần”, cô Betty cho hay.

Bà Nicky cũng nhận thấy Shen Yun đang truyền tải những câu chuyện lịch sử và tâm linh của Trung Hoa trước thời chủ nghĩa cộng sản.

“Tôi cũng khám phá ra một số truyền thống [Trung Hoa] … Chúng tôi cũng nhận thấy vấn đề tâm linh rất quan trọng và [Shen Yun] biết cách truyền tải điều đó thông qua những điệu múa—mọi thứ đều đang bị cấm ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi không không biết điều đó, vì ở đây chúng tôi có tự do, bà Nicky cho biết.

Là người trân trọng truyền thống, cô Betty nói, “Tôi nghĩ chúng ta không được lãng quên những gì đã làm nên quá khứ và bản sắc của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta giữ gìn văn hóa truyền thống là tốt.”

“Ngày nay vẻ đẹp của Thần hiện hữu rất nhiều”

88844c1ab5e436b05b4297e5329b13a3.jpg

Ông Daniel và bà Patti Houck tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát The Oncenter Crouse Hinds ở Syracuse, ngày 12 tháng 2 (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 12 tháng 2, mục sư Daniel Houck và vợ ông, bà Patti, xem Shen Yun ở Syracuse.

“Thật sự rất, rất đẹp… Rất chuyên nghiệp. Bạn biết đấy, bạn có thể tiếp xúc với cái đẹp mà Chúa an bài cho chúng ta thấy bất kỳ lúc nào, quả là mãn nhãn”, ông Daniel cho biết.

Bà Patti là một người rất yêu múa. Bà làm cho doanh nghiệp giải quyết thủ tục thế chấp của con rể.

“Tôi thật sự ấn tượng trước sự duyên dáng của trang phục. [Màn trình diễn] cho tôi một hình dung về Trung Quốc của thời điểm hiện tại, cuộc bức hại [các tín đồ tôn giáo], và chúng tôi thật may mắn khi được sống ở đất nước này”, bà Patti cho hay.

“Dàn nhạc thật xuất chúng. Căn giờ rất chuẩn. Có thể thấy rõ là họ đã phải trải qua rất nhiều giờ tập luyện, thật tuyệt khi được xem chương trình này”, ông Daniel cho biết.

“Ngày nay vẻ đẹp của Chúa đã hiện hữu rất nhiều, không chỉ trong những điệu múa, mà cả trong âm nhạc, trong cảnh vật— tất cả mọi thứ. Mang lại rất nhiều hy vọng.”

“Chúng ta luôn có hy vọng, không kể là vào mùa nào. Hy vọng luôn có thể tìm thấy nơi Chúa. Cho dù là hình thức bức hại nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ ổn nếu đặt hy vọng nơi Chúa.”

Ông Daniel cho hay: “Tôi hy vọng những cảnh tượng và một số thông điệp mà mọi người thấy hôm nay sẽ đưa họ đến gần hơn với Đấng Tạo Hóa hơn.”

Ông nói thật vui khi biết trước thời chủ nghĩa cộng sản, người Trung Hoa được sống trong một xã hội tự do hơn.

“Đối với tôi, chủ nghĩa cộng sản đầy tính áp bức, nó không bao giờ tốt. Tôi nghĩ Chúa cho chúng ta rất nhiều tự do… Tôi thấy buồn vì những người sống dưới chế độ cộng sản không được trải nghiệm sự tự do đó”, ông nói.

Ông cho hay: “Thật vui khi biết, cách đây hàng trăm năm, Trung Hoa có một nền văn hóa rất khác, nó mang lại cho mọi người hy vọng.”

“Một trải nghiệm tuyệt vời”

937ef124dd2b6880654e82957e46915d.jpg

Cô Karen Morris tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Birmingham, Alabama, ngày 12 tháng 2 (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 12 tháng 2, cô Karen Morris, nhà hoạch định tài chính, đã xem Shen Yun ở Birmingham, Alabama.

Cô Morris cho biết cô cảm thấy thật bình an khi thưởng thức Shen Yun tại Phòng Hòa nhạc BJCC và sự hàn gắn sẽ bắt đầu khi mọi người lại ở bên nhau.”

“Đã đến lúc chúng ta phải gắn kết với nhau. Tôi nghĩ mọi người cần nhau, chúng ta cần những người xung quanh. Ai cũng đeo khẩu trang… Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần năng lượng của nhau, vì vậy chúng ta cần phải bước ra và bắt đầu gắn kết với nhau.”

“Đây không chỉ là biểu diễn nghệ thuật… Nó đang kể một câu chuyện. Sự chính xác của các nghệ sỹ múa và câu chuyện đằng sau những điệu múa là điều có sức ảnh hưởng nhất.”

“Quả là một trải nghiệm tuyệt vời… Bạn thấy như mình say sưa đắm chìm vào đó. Tôi nghĩ tuyệt nhất là hình ảnh trên màn hình hiện ra… ngoài đời thực. Tôi thấy thật tuyệt.”

“Tôi sẽ đến bất cứ khi nào có chương trình này, tôi sẽ đến… Để trải nghiệm một nền văn hóa khác, tôi nghĩ chúng ta nên thật sự mở lòng đón nhận tính đa dạng của mọi sự trên thế giới, như vậy thật tốt đẹp”, cô cho hay.

Cô chia sẻ, điều khiến cô ấn tượng nhất là chi tiết nói về Thần hạ xuống Trái Đất và hình thức Ngài cứu rỗi con người khi con người cần được cứu nhất.

“Thực ra, đó là chủ đề xuyên suốt toàn bộ [buổi biểu diễn] … đó là luôn luôn có sự hiện hữu của Thần, vì ngay từ thuở sơ khai, Ngài đã xuống đây.

“Tôi nghĩ trong đó có những điều là sự thật, mà thực tế là Thần luôn ở đó — thật kỳ diệu làm sao”, cô Morris cho biết.

“Một câu chuyện xúc động về nền văn hóa Trung Hoa tươi đẹp”

6f704d9b7152bc3ef4bb96fe6521f20e.jpg

Ông Kevin Calvey tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Oklahoma City, Oklahoma, ngày 12 tháng 2 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ngày 12 tháng 2, ông Kevin Calvey, Ủy viên Quận Oklahoma, xem Shen Yun cùng gia đình tại thành phố Oklahoma.

“Thật tuyệt vời… Màu sắc và các động tác, đây xứng đáng là chương trình biểu diễn múa ba-lê hoặc một loại hình múa khác hay nhất mà tôi từng xem”, ông Calvey cho biết.

Ông thấy ở Shen Yun “một câu chuyện vô cùng xúc động về nền văn hóa Trung Hoa tươi đẹp, nhưng đáng tiếc là, nhiều người mong muốn được sống theo nền văn hóa truyền thống đó, bao gồm cả những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lại bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại khủng khiếp đến vậy”, Ông Calvey cho biết.

Là một người Công giáo La Mã, ông nói buổi biểu diễn đã truyền cảm hứng cho ông “xích lại gần hơn với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công, bởi vì cùng nhau, chúng ta có thể chống lại cuộc bức hại của cộng sản.”

“Tôi sẽ đến đây mỗi năm”

2297617b891f35005b8ad643122e90d2.jpg

Bà Mungu và ông Trip Edington tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Birmingham, Alabama, ngày 12 tháng 2 (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 12 tháng 2, bà Mungu Edington, kỹ sư chất lượng và chồng bà, ông Trip Edington, đã nghỉ hưu, hiện đang là huấn luyện viên môn đấu vật, đã xem Shen Yun ở Birmingham, Alabama.

Bà Mungu đến từ Mông Cổ. Nghe nhạc của Shen Yun—đặc biệt là tiếng đàn nhị có âm thanh gợi nhớ đến điệu morin khuur của người Mông Cổ—khiến lòng bà dâng tràn nỗi nhớ.

“Điệu nhạc đã đưa tôi trở về quê hương mình… Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, tôi đều say sưa đắm chìm trong đó”, bà cho biết.

Hai vợ chồng họ sống ở Huntsville, nơi họ đã từng xem Shen Yun. Năm nay là lần xem thứ ba bà Mungun và lần thứ hai của ông Trip xem, nhưng họ đều cho rằng đây sẽ không phải là lần cuối.

“Mỗi năm, chương trình biểu diễn đều thay đổi — vì vậy tôi sẽ đến đây mỗi năm”, bà Mungu nói.

Buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Philadelphia, Pennsylvania, ngày 19–27 tháng 2; Las Vegas, Nevada, ngày 25–27 tháng 2; Cincinnati, Ohio, ngày 25–27 tháng 2; Tucson, Arizona, ngày 26–27 tháng 2; và San Sebastian, Tây Ban Nha, ngày 22–23 tháng 2.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/18/439081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/19/199250.html

Đăng ngày 27-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share