Bài viết của Lý Nhã Vân và Cao Tứ Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-01-2022] Sau Lễ Giáng sinh, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn và giới thiệu những câu chuyện hấp dẫn về văn hóa Trung Hoa đích thực cho khán giả trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm thành phố Hartford, bang Connecticut; thành phố San Jose, Berkeley, và San Diego, bang California; và thành phố Fort Lauderdale, bang Florida.

eb1c9a43fe83f2b4204ddac31f1e8d59.jpg

Đoàn Shen Yun New York tiếp tục các buổi biểu diễn tại San Jose, California, với hai buổi diễn cháy vé sau Lễ Giáng sinh vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2021. Hình trên là lễ mở màn của đoàn hôm 26 tháng 12 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật. (Nguồn: The Epoch Times)

369577ef87f8285bc6446d5e61a281f6.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại Zellerbach Hall ở Berkeley, California, hôm 29 tháng 12 năm 2021. Đoàn có hai buổi biểu diễn ở Berkeley vào ngày 29 và 30 tháng 12. (Nguồn: The Epoch Times)

6dddda798293e0f1b24548d7cd7a0544.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu có buổi biểu diễn cháy vé tại The Bushnell – Hội trường William H. Mortensen ở Hartford, Connecticut, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (Nguồn: The Epoch Times)

4ba118083d6fe60c425f561fbd5b1579.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Nhà hát Nhân dân San Diego ở San Diego, California, ngày 28 tháng 12 năm 2021. Đoàn có hai buổi biểu diễn cháy vé tại San Diego vào ngày 28 và 29 tháng 12. (Nguồn: The Epoch Times)

fc0b40fb21270800c837aaaf7db89bb6.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ có bốn buổi biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Broward – Nhà hát Au-Rene ở Fort Lauderdale, Florida, từ ngày 28 đến 30 tháng 12 năm 2021 (Nguồn: The Epoch Times)

“Kết nối với tâm hồn bạn”

5807a95ba27330cd21e1c23f71304142.jpg

Bà Angela Grout tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Hartford, Connecticut, hôm 26 tháng 12 (Nguồn: Truyền hình NTD)

Bà Angela Grout, tác giả đã xuất bản một số cuốn sách, thưởng thức Shen Yun tại Hartford, Connecticut vào ngày 26 tháng 12.

Bà Grout chia sẻ: “Tôi rất thích buổi biểu diễn. Quả là ngoạn mục. Vũ đạo… khi sắp xếp đội hình và các điệu múa thực sự kết nối với tâm hồn bạn.“

Bà nói về dàn nhạc sống: “Tôi đã phải liên tục nhìn ra ban công để nhắc nhở bản thân rằng đó là nhạc sống, bởi vì dàn nhạc thực sự hoàn hảo.”

Bà cho biết Shen Yun mang lại cho bà hy vọng – đặc biệt là trong giai đoạn này.

“Chúng ta đang sống trong thế giới giống như bị cô lập này, mặc dù tất cả chúng ta là một cộng đồng, và chúng ta đều cảm thấy như vậy. Và tất cả chúng ta đều bị cô lập trong chính ngôi nhà hoặc cộng đồng của mình… Bạn biết rằng còn điều gì đó có ý nghĩa hơn. Và chương trình này thực sự đã mang lại điều đó.”

“Và vị cứu tinh đó ở trong tất cả chúng ta, giúp chúng ta hiểu, có đức tin, và tin rằng chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Bởi vì có một cái gì đó lớn lao hơn ngoài kia. Và tất cả những điều này được đem đến cho chúng ta thông qua các điệu múa và âm nhạc, âm thanh không lời đó chạm đến sâu thẳm tâm hồn chúng ta.“

“Buổi diễn này là về hòa bình, về tình yêu thế giới và biết rằng có sinh mệnh đã đưa chúng ta đến đây, bạn biết đấy, tất cả chúng ta đến Trái đất đều có lý do.”

Bà Grout chia sẻ: “Và lý do đó có thể chỉ là để tìm vị cứu tinh của chúng ta, để được cứu, nhưng cũng có thể là để thực hiện sứ mệnh của chúng ta. Và các vũ công trên sân khấu đó đã thực sự hoàn thành sứ mệnh của họ.”

“Tôi đã sẵn sàng cho năm 2022”

04097ea676d6d78d503cb0224548dd57.jpg

Ông Antonio Divine tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Fort Lauderdale, Florida, hôm 29 tháng 12. (Nguồn: The Epoch Times)

Ông Antonio Divine, một y tá của Bệnh viện Baptist, xem buổi biểu diễn của Shen Yun ở Fort Lauderdale, Florida vào chiều ngày 29 tháng 12.

Ông Divine cho biết: “Kỹ thuật, sự trình diễn, các câu chuyện quá hấp dẫn. Và nó mang lại rất nhiều điều cho trái tim và tâm hồn tôi. Tôi thực sự rất thích [nó].”

Ông chia sẻ: “Có lúc tôi đã thực sự xúc động đến rơi nước mắt, đặc biệt là khi tôi chứng kiến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, khi họ không cho phép mọi người lên tiếng. Vậy nên, phần đó đã thực sự khiến tôi xúc động.”

Đươc truyền cảm hứng từ chủ đề về lòng vị tha trong màn múa cuối cùng, ông Divine nhận xét: “Nếu tất cả chúng ta đều dồn hết tâm huyết để mang lại hòa bình cho thế giới, chúng ta có thể làm được.”

Ông giải thích rằng ông là một người rất tín tâm, và trong khi xem Shen Yun, ông có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một số vũ công.

Ông cho biết: “Tôi cảm thấy thần tính là một sức mạnh tồn tại bên trong tất cả chúng ta. Chúng ta được ban cho sức mạnh đó và chúng ta có thể chia sẻ nó.“

Ông chia sẻ về khả năng chữa bệnh của Shen Yun: “Tôi đã xem toàn bộ chương trình, đặc biệt là ở phần cuối khi các vị Thần đến. Tôi có một vài khó khăn trong cuộc sống, và tôi cảm thấy từ giờ trở đi, sau khi xem buổi biểu diễn này, cuộc sống của tôi sẽ được cải thiện.”

Trên thực tế, ông nói rằng sau khi xem Shen Yun, cơ thể của ông cảm thấy khỏe hơn.

“Bạn biết đấy, khi đến xem buổi biểu diễn, tôi đã phàn nàn. Tôi nói: ‘Ôi, lưng tôi đau quá, lưng tôi đau quá.’ Và lúc ngồi xem phần đầu [của buổi biểu diễn], tôi vẫn nói ‘Ôi đau lưng quá.’”

Nhưng sau buổi biểu diễn, ông Divine nhận ra cơn đau lưng của ông đã biến mất.

Ông nói: “Tôi nghĩ, năng lượng đó dành cho tất cả mọi người, nhưng một số người nhận lấy trong khi một số người khác lại từ chối.“

Ông Divine chia sẻ: “Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Tôi cảm thấy như mình đã sẵn sàng cho năm 2022.”

“Trơn tru” và “Lộng lẫy”

7023750d63ea16f260f39051b5491375.jpg

Ông Paul Avgerinos tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Hartford, Connecticut, hôm 26 tháng 12. (Nguồn: The Epoch Times)

Ông Paul Avgerinos, một nhà soạn nhạc cổ điển và nghệ sỹ đa nhạc cụ, xem Shen Yun ở Hartford, Connecticut vào ngày 26 tháng 12.

Ông Avgerinos, người đã biểu diễn với nhiều dàn nhạc, bao gồm cả là nghệ sỹ bass chính của Dàn nhạc Giao hưởng Hồng Kông, cho biết: “Thật tuyệt vời khi thấy văn hóa Trung Hoa cổ đại được miêu tả một cách tráng lệ như vậy.”

Ông chia sẻ: “Tôi học về lịch sử và văn hóa Trung Hoa, và tôi đặc biệt yêu thích các truyền thống cổ xưa của Đạo giáo, Lão Tử và Đạo Đức Kinh, và thật tuyệt khi thấy [Shen Yun lưu giữ] truyền thống tuyệt vời này.”

“Tôi thích sự kết hợp giữa các nhạc cụ Trung Hoa với các nhạc cụ của dàn nhạc phương Tây – điều đó thật tuyệt vời. Tôi lớn lên trong dàn nhạc cổ điển, nên tôi rất thích sự kết hợp đáng yêu này và được nghe dàn nhạc sống.“

“Tôi đã sáng tác các tác phẩm lấy cảm hứng từ Trung Hoa trong 30 năm nay, đặc biệt là vào những năm 80 và đầu những năm 90. Có mấy tác phẩm tôi sáng tác vì tôi mơ thấy mình đang ở trong cung điện, hoặc đi dạo với Lão Tử để nghe triết học Trung Hoa hay chơi bản nhạc có tên là ‘Vườn ngọc’ hoặc ‘Hoa sen’. Đó là một nền văn hóa phong phú. Từ khi còn trẻ, tôi đã bị cuốn hút bởi văn hóa Trung Hoa.”

“Việc kết hợp các nhạc cụ Trung Quốc với phương Tây là không dễ, vì hệ thống âm thanh khác nhau; khái niệm về vị trí các nốt nhạc trong hợp xướng hơi khác nhau một chút. Khó đấy, nhưng họ đã làm rất tốt. Nó rất trơn tru… khiến bạn quên mất rằng bạn đang nghe dàn nhạc kết hợp, thật là tuyệt vời.“

Ông Avgerinos chia sẻ: “Có một số điều rất đặc biệt về văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nó quá huyền diệu, và là thứ mà chúng ta không thể đánh mất – nó là vô giá… Bởi vì trong cuộc sống hiện đại… xã hội đang lãng quên lịch sử tuyệt vời của mình.”

Ông nói thêm: “Công nghệ đã cho phép người ta sống tiện nghi hơn và thịnh vượng hơn, điều đó là tốt. Tuy nhiên, đừng để mất mối liên hệ với truyền thống, vì đó là điều khiến chúng ta trở nên vĩ đại, đó là sự kết nối với Thần.”

Ông Avgerinos cũng nói về màn trình diễn độc tấu bel canto của giọng nam cao.

“Tôi cho rằng bản chất của… những gì giọng nam cao tuyệt vời đã hát là, mục đích của chúng ta ở đây là để ghi nhớ rằng chúng ta đều là Thần! Điều đó vô cùng sâu sắc – mục đích của đời người là giác ngộ để trở thành Giác Giả, và điều này đã được thể hiện thật tuyệt vời trong bài hát đó. Đó là điều sâu sắc mà bạn có thể cảm nhận được.“

Ông cho biết một buổi biểu diễn như Shen Yun mang lại hy vọng cho những người đang sống trong giai đoạn căng thẳng và trì trệ này. Ông Avgerinos nói: “Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích khi nhớ [rằng] con người đã đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong hàng nghìn năm, và họ đã cố gắng kết nối với Thần… Điều đó rất quan trọng, và mang lại cho mọi người cảm giác về lịch sử. Bạn biết bây giờ mọi thứ rất khó khăn… nhưng sẽ qua thôi. Thật tốt khi giúp mọi người có được cái nhìn xa hơn.”

“Sâu sắc” và “Tuyệt đẹp”

eec871735fd23e3bd5964da9aa651f05.jpg

Bà Kelly Leanos cùng chồng tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở San Jose, California, hôm 26 tháng 12. (Nguồn: Truyền hình NTD)

Bà Kelly Leanos và chồng đã xem Shen Yun ở San Jose, California vào ngày 26 tháng 12.

Bà Leanos, người làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và xây dựng, cho biết: “Đó là một trải nghiệm thực sự, thực sự tuyệt vời và tôi yêu nó… Sự sống động và sự biên đạo các tác phẩm – nói lên rất nhiều điều. Nó rất, rất sâu sắc, và thật lộng lẫy. Và tôi thích xem các nghệ sỹ biểu diễn.“

Bà nói thêm: “[Những câu chuyện] thực sự, thực sự tuyệt vời… Tôi thực sự thích khía cạnh tâm linh. Tôi rất yêu thích phương diện Thần thánh của các tác phẩm.”

Bà bị cuốn hút bởi tiểu phẩm “Ba trăm năm trong một ngày”, kể về một quan niệm cổ xưa rằng nếu hai người có duyên tiền định thì sẽ được gần nhau một cách kỳ diệu ngay cả khi cách xa nhau hàng nghìn dặm.

Bà cho biết: “Thực sự là rất thú vị khi thấy những thứ từ quá khứ của bạn được kết hợp với nhau trong tương lai.“

Bà Leanos đã rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng ở Trung Quốc, việc thực hành đức tin bị ngăn cấm.

Bà chia sẻ: “Vì vậy, đối với tôi, tiểu phẩm đó hết sức quan trọng và có tác động mạnh mẽ, nó khiến chúng tôi hiểu được [sự đau khổ] mà người Trung Quốc đã trải qua khi không thể thực hành đức tin. Đó là một câu chuyện quan trọng cần chia sẻ.”

“Nó thực sự có khả năng biến đổi”

dd765aa7634e8a1fd16135d459bfb17f.jpg

Ông Rene Choy và bà Leidys Pena tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Fort Lauderdale, Florida, hôm 28 tháng 12. (Nguồn: The Epoch Times)

Bà Leidys Pena, nhà quản lý cấp cao trong ngành truyền thông và ông Rene Choy, một phó giáo sư, thưởng thức Shen Yun tại Fort Lauderdale, Florida, vào ngày 28 tháng 12.

Bà Pena cho biết: “Tôi nghĩ buổi diễn rất hay. Tôi thực sự rất thích âm nhạc và xem tất cả các màn diễn, cũng như những lời dạy về lòng từ bi, niềm tin và hy vọng xuyên suốt các hoạt cảnh.”

Ông Choy chia sẻ: “Tôi thực sự thán phục trước dàn nhạc và mọi thứ diễn ra rất tốt. Thỉnh thoảng tôi nhắm mắt lại và tập trung lắng nghe giai điệu. Giai điệu sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó. Ý tôi là, nó thực sự có khả năng biến đổi.”

Ông nói thêm mặc dù ông không phải là người thường xuyên thưởng thức nghệ thuật, nhưng ông có thể hiểu những gì Shen Yun đang miêu tả mà không cần dùng đến lời nói.

“Cá nhân tôi rất thích màn giới thiệu trước mỗi tiết mục để giải thích một chút cho những người có thể không biết nhiều về văn hóa Trung Hoa”, bà Pena nói về phần giới thiệu ngắn gọn của những người dẫn chương trình trước mỗi tiết mục.

Ông Choy cho biết: “Tôi biết nền văn hóa này rất sâu sắc và cổ xưa, nhưng tôi chưa biết nhiều về các điệu múa khác nhau nên tôi rất kinh ngạc. Tôi thực sự thích điều này. Nhưng tôi không giải thích được, bởi vì nghệ thuật không phải là thế mạnh của tôi. Tôi là một người thiên về con số. Nhưng tôi nghĩ buổi biểu diễn thật tuyệt vời.”

“Tôi nghĩ khi bạn kết nối với những câu chuyện khác nhau, bạn sẽ tìm hiểu, bởi vì mỗi tác phẩm đều có câu chuyện đằng sau đó, và bạn có thể kết nối với một số câu chuyện nhiều hơn những câu chuyện khác. Vậy nên, bạn chắc chắn phải chú ý tới từng tác phẩm”, bà Pena nói.

“Thông điệp về hy vọng cho tất cả các nền văn hóa”

4d3407f4364abc35ddee6ec8f3a44029.jpg

Ông Gamaliel Garcia (bên phải) cùng bạn tại buổi biểu diễn Shen Yun ở San Diego, California, hôm 29 tháng 12 (Nguồn: The Epoch Times)

Ông Gamaliel Garcia, một mục sư, đã xem Shen Yun cùng với bạn ở San Diego, California vào ngày 29 tháng 12.

Ông Garcia cho biết ấn tượng mạnh mẽ mà ông nhận được từ buổi biểu diễn là “thông điệp về việc vượt qua nghịch cảnh và thời điểm khó khăn của cuộc bức hại”.

Ông cũng nói về sự đề cao các giá trị truyền thống của buổi biểu diễn.

“Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì trong xã hội hiện đại, chúng ta rất dễ dàng quên đi truyền thống. Và sự đề cao này nhằm mang lại hiểu biết về những điều tốt đẹp của truyền thống. Tôi nghĩ đó là một điều rất tích cực”

Ông cho biết: “Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì nó có thể bổ sung cho việc hiểu được toàn bộ khái niệm về truyền thống, Thần thánh và tầm quan trọng của bản chất thần thánh được biểu hiện trong truyền thống.”

Ông nói thêm rằng ông nhìn thấy hy vọng ở Shen Yun. “Đó là một thông điệp về hy vọng cho tất cả các nền văn hóa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.“

“Vì những điều tiêu cực đang diễn ra trong xã hội, và khiến chúng ta bị hạ gục, tôi nghĩ một thông điệp về hy vọng sẽ thực sự hữu ích cho mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đang trong cuộc bức hại hay đại dịch. Đó là hy vọng khi biết sẽ có điều tốt hơn nếu chúng ta chỉ cần kết nối với nó”, ông chia sẻ.

“Tôi muốn khóc. Tôi rất vinh dự được ngồi đây”

7940207b21ed456af8e15e5abde187cd.jpg

Bà Cindy Reeves và bà Paula Lozano tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Berkeley, California, hôm 29 tháng 12 (Nguồn: The Epoch Times)

Bà Cindy Reeves, chủ quán Cafe Van Kleef, và chị gái là bà Paula Lozano, đã xem Shen Yun ở Berkeley, California, hôm 29 tháng 12.

Bà Reeves cho biết nếu bà miêu tả buổi biểu diễn cho một người bạn, bà sẽ nói: “Nếu bạn muốn [đi đến] một không gian khác, một thế giới khác, một nền văn hóa mà bạn thực sự chưa biết cho đến khi bạn ngồi xuống và nhận ra những gì đang diễn ra; nếu bạn muốn làm rung chuyển thế giới của mình, hãy đi xem Shen Yun. Tâm của bạn [sẽ] mở ra như cây mận nở hoa. Điều đó thật tuyệt vời.”

Điệu múa “Hoa mận” đặc biệt khiến bà xúc động.

“Tôi hoàn toàn không nói nên lời. Điệu múa “Hoa mận” khiến tôi rơi lệ”, bà Reeves chia sẻ.

Bà cho hay bà nhìn thấy những giá trị gần gũi với mình trong buổi diễn.

“An hòa, tận tâm, sức mạnh. Tôi muốn khóc. Tôi rất vinh dự khi được ngồi ở đây”, bà nói.

Sau khi trải qua thời gian khó khăn với đại dịch, việc được xem Shen Yun đã giúp bà Reeves có cảm giác an toàn.

Bà cho biết: “Khi tôi nhìn thấy một thứ như thế, không có gì có thể làm hại tôi. Thế giới lại tươi đẹp trở lại.”

Bà Lozana đồng ý với em gái mình. Bà cho biết: “Đó là những tác động của nghệ thuật đối với chúng tôi. Nghệ thuật tối nay đã mở rộng tâm hồn tôi, mở rộng tầm mắt tôi, và tôi có thể tận hưởng vẻ đẹp trong hai giờ đồng hồ và thoát khỏi nỗi sợ hãi về COVID-19. Tôi rất biết ơn vì đã có thể trở lại và tận hưởng điều này với mọi người.”

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2022 với các buổi diễn tiếp theo tại San Francisco, California, từ ngày 2 đến 9 tháng 1; Greensboro, North Carolina, ngày 4 và 5 tháng 1; Miami, Florida, từ ngày 4 đến 9 tháng 1; Savannah, Georgia, ngày 5 và 6 tháng 1; Baltimore, Maryland, từ ngày 7 đến 9 tháng 1; và Cologne, Đức, từ ngày 7 đến 11 tháng 1.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/436212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/2/197883.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share