Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-02-2022] Ngày 15 tháng 2, các sỹ quan từ Đồn Cảnh sát Phân khu 109, Thành phố New York (NYPD) đã bắt giữ một nghi phạm ở Flushing, New York vì liên tục tấn công các quầy thông tin của Pháp Luân Công. Trịnh Bộ Thu đã bị Tòa án Hình sự Queens xét xử vào ngày 16 tháng 2 với hai trọng tội Cấp độ E: Tội phá hoại ở mức độ 4 và tội gây thù hận.

Vụ bắt giữ diễn ra tại giao lộ của phố Main và đại lộ Kissena lúc 11:55 sáng.

8f52d0b036923078dc1348b96866e476.jpg

Các cảnh sát của NYPD Phân khu 109 bắt giữ một nghi phạm gần đây đã tấn công các quầy thông tin của Pháp Luân Công ở Flushing nhiều lần, ngày 15 tháng 2. (Ảnh do một học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Video cảnh bắt nghi phạm Trịnh Bộ Thu (video do một học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nam nghi phạm người Trung Quốc tên là Trịnh Bộ Thu (Buqiu Zheng), 32 tuổi, sống ở Flushing. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã trước khi bắt giữ anh ta.

98045e4a0f84356a545c83f567deb1c6.jpg

Áp phích truy nã do NYPD ban hành đối với nghi phạm Trịnh Bộ Thu vì đã liên tục tấn công các quầy thông tin của Pháp Luân Công từ ngày 10 đến 15 tháng 2 (Ảnh do cảnh sát cung cấp)

Hai trọng tội

Trịnh xuất hiện tại Tòa án Hình sự Queens vào ngày 16 tháng 2. Một trợ lý luật sư quận đã trình bày với thẩm phán Laurie Peterson rằng Trịnh đã lật bàn tại một quầy thông tin của Pháp Luân Công và nói với các học viên Pháp Luân Công ở đó: “Tín ngưỡng và đức tin của các ông bà là không tốt.” Sau đó, anh ta đã phá hỏng các tài liệu thông tin, một máy nghe nhạc và một số vật dụng khác.

Trịnh phải đối mặt với hai tội danh loại E: Tội phá hoại ở mức độ 4 (luật New York) và tội gây thù hận.

Phiên xét xử tiếp theo của Trịnh được ấn định vào ngày 30 tháng 3, và anh ta đã được trả tự do có điều kiện. Các điều kiện mà anh ta phải tuân theo bao gồm không để bị bắt giữ thêm và không được đến gần các quầy thông tin của Pháp Luân Công. Trịnh chấp nhận các điều kiện này bằng cách trả lời “Tôi biết” và “hiểu rồi” bằng tiếng Trung Quốc tại tòa án.

Bà Dị Dung từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York đã cảm ơn cảnh sát vì hành động bắt giữ nghi phạm kịp thời và thành công của họ. Bà phát biểu: “Cảm ơn các nhân viên cảnh sát phân khu 109 đã hành động nhanh chóng để truy bắt hung thủ, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, và mang lại môi trường yên bình cho người dân và các tình nguyện viên ở Flushing. Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi tại các quầy thông tin Pháp Luân Công sẽ tiếp tục giảng chân tướng và đóng góp cho một cộng đồng tốt đẹp hơn.”

Nhiều cuộc tấn công trong bốn ngày

Ở Flushing, các học viên Pháp Luân Công có 5 quầy thông tin để quảng bá môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này ở Trung Quốc. Chúng được lập trước thư viện địa phương, lối vào ga tàu điện ngầm, Trung tâm mua sắm Golden, bưu điện, và Tòa nhà Flushing Landmark. Quầy thông tin bên ngoài thư viện đã hoạt động được khoảng 20 năm, trong khi những quầy thông tin khác được dựng lên sau các cuộc tấn công bạo lực do ĐCSTQ thao túng vào năm 2008. Quanh năm, dù mưa giông hay nắng gắt, các học viên đều không ngừng vận hành các quầy thông tin để chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Công cho người qua đường, và thông tin cho họ về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc nghe được chân tướng đã ủng hộ Pháp Luân Công và làm tam thoái.

Khoảng ngoài 3 giờ chiều ngày 10 tháng 2, một người đàn ông Trung Quốc mặc áo sơ mi cộc tay với nhiều hình xăm trên cánh tay và ngực đã tấn công quầy thông tin Pháp Luân Công ở thư viện địa phương. Đầu tiên, anh ta xé rách một tấm áp phích trước khi bị các tình nguyện viên ngăn lại. Tiếp theo, anh ta đi đến quầy thông tin ở Trung tâm Mua sắm Golden và đấm vào các tấm áp phích, đá vào chiếc bàn có các tài liệu Pháp Luân Công, làm lật bàn và làm đổ tài liệu. Trịnh đã dẫm lên một tấm áp phích, xé mấy tờ quảng cáo, rồi bỏ đi, kéo theo những tấm áp phích bị hư hỏng. Lúc đó, quầy thông tin đã bị phá hủy hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, bà Từ Vệ Quốc, 67 tuổi, là tình nguyện viên duy nhất tại quầy. “Tôi không biết người này và chúng tôi không có thù hằn gì,” bà Từ nói, “nhưng cuộc tấn công rất đáng sợ. Loại thù hận nào [thúc đẩy một người làm như vậy]?”

87648e4ea110a50d17be572cfcaf3e39.jpg

Trịnh Bộ Thu xé một tấm áp phích Pháp Luân Công. (Ảnh do học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Mặc dù các kênh truyền thông đã công bố một bức ảnh và video về cuộc tấn công, Trịnh vẫn tiếp tục nhắm đến các quầy thông tin của Pháp Luân Công. Tình nguyện viên Pháp Luân Công Sun Hong cho biết Trịnh đến quầy thông tin tại Tòa nhà Flushing Landmark vào chiều ngày 11 tháng 2. Khi Trịnh đá vào bàn có tài liệu Pháp Luân Công, các tình nguyện viên đã chặn anh ta lại. Sau đó, Trịnh quay trở lại quầy ở thư viện để phá hoại thêm. Sau khi các tình nguyện viên gọi cảnh sát, Trịnh đã bỏ trốn. “Xin hãy gọi cảnh sát ngay khi người này xuất hiện trở lại,” một sỹ quan nói với tình nguyện viên Châu.

Ngày 14 tháng 2, Trịnh lại đến quầy thông tin ở thư viện và lại đá vào bàn chứa tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi các học viên trình báo sự việc với cảnh sát, một sỹ quan cho biết họ đã tiến hành điều tra đối với các vụ tấn công bạo lực vào ngày 10 tháng 2, và đã có được video về vụ tấn công và hình ảnh của nghi phạm, cùng một số lời khai từ các nhân chứng. Cảnh sát cho biết ngay sau khi xác định được vị trí của người này, nghi phạm sẽ bị bắt và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, cảnh sát tăng cường giám sát gần 5 quầy thông tin để bảo vệ.

Vào sáng ngày 15 tháng 2, Trịnh đã tấn công các quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Trung tâm Mua sắm Golden, thư viện và ga tàu điện ngầm. Tình nguyện viên Từ cho biết Trịnh đến quầy ở Trung tâm Mua sắm Golden ngay sau 10 giờ sáng và đá vào bàn trưng bày các tài liệu Pháp Luân Công, rồi rời đi.

Lúc 10 giờ 49 sáng, Trịnh đến quầy ở thư viện. Theo tình nguyện viên Lily, Trịnh đã đạp đổ bàn và vứt những bông sen giấy làm thủ công xuống đất. Các tình nguyện viên đã ngăn anh ta lại sau khi anh ta cố gắng phá bỏ các áp phích, và rồi anh ta đột ngột bỏ đi.

Các học viên Pháp Luân Công lập tức báo cáo vụ tấn công cho cảnh sát. Các sỹ quan từ khu vực 109 NYPD đã nhanh chóng xuất hiện và tìm hiểu về vụ việc. Sau đó, họ tuần tra khu vực bằng một xe tải cảnh sát. Vào lúc 11 giờ 55 phút sáng, họ xác định được nghi phạm gần đó, tại ngã ba của Phố Main và Đại lộ Kissena, và bắt giữ hắn ta.

Ảnh hưởng của ĐCSTQ

Tương tự như các cuộc tấn công các học viên Pháp Luân Công trước đây, bằng chứng chỉ ra mối liên hệ với ĐCSTQ. Liên quan đến vụ tấn công ngày 10 tháng 2, tình nguyện viên, bà Từ cho biết bà không biết nghi phạm hoặc có bất kỳ mâu thuẫn nào với anh ta. Mặt khác, Trịnh dường như đã có ý định đến để phá hỏng quầy thông tin.

Điều kỳ lạ hơn là, Lý Hoa Hồng, một đặc vụ của ĐCSTQ từng tấn công các quầy thông tin của Pháp Luân Công trước đây, cũng có mặt tại hiện trường. Lý đã bị bắt 3 lần kể từ năm 2008 vì các vụ tấn công và quấy rối. Hắn ta cũng bị kết tội tấn công cá nhân vào năm 2013. Theo những người trong cuộc, Lý đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, và đã nhận tài trợ từ cả Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ (PLAC) cũng như Phòng 610, hai cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Lý đã truyền bá những lời nói dối phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở New York, và thường tấn công các quầy thông tin của Pháp Luân Công. Sau khi Trịnh làm hỏng các quầy thông tin, Lý cũng có mặt tại hiện trường, hả hê trước thiệt hại và nói với các tình nguyện viên: “Tại sao các bà lại chụp ảnh tôi? Tôi có làm gì đâu!“ Sau đó hắn ta cười và nói: “Bà gọi cảnh sát đi. Bà dám không?”

Bà Từ cho biết có thể có người đã phối hợp với Trịnh trong thời gian xảy ra vụ việc. Sau khi phá hủy các quầy thông tin, Trịnh kéo những tấm áp phích bị hư hỏng đi. Nhưng khi kiểm tra những thùng rác gần đó, bà Từ không tìm thấy chúng. Có khả năng là có người khác đã phối hợp với Trịnh vào thời điểm đó để chuyển chúng đi nơi khác.

Lãnh đạo cộng đồng: Chấm dứt các tội ác căm thù đối với Pháp Luân Công

Sau khi các cuộc tấn công diễn ra, Lãnh đạo Dân chủ của Quận, bà Martha Flores-Vazquez đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước thư viện Flushing vào ngày 13 tháng 2, bất chấp tuyết rơi, để lên án bạo lực chống lại các nhóm tín ngưỡng. Bà hy vọng các quan chức, cảnh sát và công tố quận sẽ chú ý đến tội ác căm thù và vi phạm tự do tôn giáo này, để những kẻ tội phạm sẽ bị bắt và phải chịu trách nhiệm.

“Chúng ta không cho phép bất kỳ hình thức nào của tội ác căm thù, và những tội ác như thế phải chấm dứt,” bà Flores-Vazquez phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà nói thêm: “Những tội ác căm thù chống lại người châu Á và các học viên Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được. Đây là Hoa Kỳ, không phải Trung Quốc.“

Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa kế thừa và quảng bá văn hóa Trung Quốc truyền thống. Trong Lễ diễu hành mừng năm mới ở Flushing hôm 5 tháng 2, những bộ trang phục rực rỡ, năng lượng và tinh thần của họ là một phần sinh động của sự kiện. Cộng đồng địa phương đã chào đón các học viên Pháp Luân Công, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của họ và cam kết giúp đảm bảo an toàn cho họ.

Trong buổi mít-tinh này, các cảnh sát từ Khu vực 109 của NYPD đã bảo vệ những người tham gia. Bà Flores-Vazquez cảm ơn những nỗ lực của họ và kêu gọi người dân chung tay vì tương lai của cộng đồng.

Mối đe dọa đối với xã hội

Ông Bạch Tiết Mẫn, Phó Chủ tịch Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc (CDHRA), đã lên án vụ bạo lực và yêu cầu hành động pháp lý đối với tên tội phạm vì sự an toàn của Flushing. Ông nói tự do tín ngưỡng phải được tôn trọng, và sự phổ biến của Pháp Luân Công cho thấy sự chấp nhận rộng rãi của công chúng. Ông nhận xét rằng một số người sợ hãi khi các học viên Pháp Luân Công vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Video và lời khai từ các nhân chứng cho thấy Trịnh đã đạp đổ các áp phích có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn.” “Khi một người không thích nguyên lý này, thì anh ta sẽ là loại người nào?” ông Bạch chất vấn.

Ông Bạch cũng cho biết bằng cách thực hiện các cuộc tấn công này, thủ phạm đang thách thức luật pháp và trật tự của xã hội Mỹ. Ông nói điều đó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của đất nước và vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông Bạch nói: “Tội ác này không chỉ chống lại Pháp Luân Công, mà còn đối với mọi thành viên trong xã hội chúng ta.”

Các cuộc tấn công bạo lực đối với các quầy thông tin Pháp Luân Công cũng làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận. Một số người đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Sau khi xem các đoạn video, một số người dân địa phương đã bước ra thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên. Bà Tạ, một tình nguyện viên tại quầy thộng tin của Tòa nhà Flushing Landmark, cho biết sáng ngày 11 tháng 2, một phụ nữ khoảng 60 tuổi đến gặp bà và nói với bà: “Đừng lo lắng. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ các bạn và những tên côn đồ đó thật tồi tệ.”

Ông Diệp Ninh, một luật sư nhân quyền ở New York, cho biết tội này rất nghiêm trọng mặc dù bề ngoài nó chỉ đơn giản là thiệt hại về tài sản. Ông giải thích: “Tương tự như việc đốt phá nhà thờ, đó là một tội ác căm thù nhằm mục đích chà đạp quyền tự do tín ngưỡng.“

Ông cho hay ông cảm thấy thương hại cho những kẻ côn đồ đã liều mạng hủy hoại cuộc sống của chính họ để đổi lấy một chút lợi ích vật chất nhỏ từ ĐCSTQ. Những kẻ phá hoại đó có mục tiêu rõ ràng là làm hư hại các quầy thông tin của Pháp Luân Công giữa ban ngày. Ông Diệp nói rằng bạo lực chống lại Chân-Thiện-Nhẫn như thế là một tội ác căm thù. Tội ác căm thù có thể được coi là một tội phạm liên bang, với mức án từ 5 năm tù trở lên.

Ông Diệp lưu ý rằng những cuộc tấn công này xảy ra ngay sau Tết Nguyên Đán và tự hỏi liệu sự thành công của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành mừng năm mới có khiến các cơ quan tình báo của ĐCSTQ nóng mắt hay không. Bằng cách “đạt được kết quả như vậy”, họ có thể tự hào về “thành tích” của mình trong việc tấn công Pháp Luân Công, và có thể đảm bảo nhận được nhiều tài trợ hơn từ ĐCSTQ.

Ông William Lâm, một người nhập cư từ Hồng Kông, đi ngang qua và dừng lại để xem cuộc mít-tinh hôm 13 tháng 2. Ông cho biết những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã làm là tốt cho xã hội. Ông nói: “Thật đáng xấu hổ khi một số người nhận một chút tiền từ ĐCSTQ và đi theo chính quyền đó một cách mù quáng. Chỉ bằng cách bắt giữ hoặc thậm chí trục xuất họ, chúng ta mới có thể sống trong một xã hội an toàn.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/17/439095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/18/199238.html

Đăng ngày 23-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share