Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 25-09-2019] Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua, một học viên Pháp Luân Công là cô Liêu Thu Lan, đã bị hai tên côn đồ tấn công tại khu vực Lai Chi Kok ở Hồng Kông. Sau khi bị đánh tới tấp bằng các dùi cui có thể kéo dài, đầu cô Liêu đã chảy máu đầm đìa. Vụ việc này đã được trình báo cho cảnh sát.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng phạm vi bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, từ Trung Quốc Đại lục sang Hồng Kông. Ông kêu gọi xã hội quốc tế chú ý đến sự tàn bạo ngày càng gia tăng của ĐCSTQ tại Hồng Kông.

2d0aa47edfec939714da52e90f69f286.jpg

Một người bạn cố gắng cầm máu cho cô Liêu Thu Lan sau khi cô bị hai tên côn đồ tấn công ở Hồng Kông vào hôm 24 tháng 9 năm 2019

Chiều ngày 24 tháng 9, cô Liêu cùng hai người bạn đi đến Đồn Cảnh sát Trường Sa Loan để xin cấp giấy phép cho các hoạt động Pháp Luân Công trong ngày 1 tháng 10. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định ôn hòa, các học viên pháp môn này hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên ở Hồng Kông đã tích cực tham gia các sự kiện nhằm giới thiệu pháp môn thiền định này cho công chúng, đồng thời kháng nghị cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục.

Khi những phụ nữ này ra về sau cuộc họp và đang đi bộ dọc trên phố Trường Thuận, họ thấy hai người lạ mặt ở hướng ngược lại đang tiến về phía họ. Cô Lưu nhớ lại: “Cô Hà và tôi ở phía trước, còn cô Liêu đang đi phía sau chúng tôi.”

Để ý thấy hai người đàn ông này đang cầm dùi cui dài cỡ 30 cm và mặt họ lại che vải đen, cô Lưu cảm thấy khác lạ. “Họ đi qua mặt cô Hà và tôi, rồi đi thẳng tới cô Liêu. Họ dùng dùi cui đánh cô ấy tới tấp. Hai chúng tôi bèn la lên, và cố dùng ba lô của chúng tôi để ngăn họ lại. Nhưng hai người đàn ông này đã bỏ trốn trên một chiếc xe màu trắng”, cô cho biết.

Do bị đánh, đầu cô Liêu bị chảy máu đầm đìa và rất khó cầm lại được. Những người phụ nữ này đã báo cáo vụ tấn công cho cảnh sát.

Mặc dù Pháp Luân Công được thực hành tự do tại Hồng Kông, nhưng các tổ chức ủng hộ ĐCSTQ như Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (Hội Thanh Quan) vẫn cản trở và sách nhiễu các học viên. Ông Giản Hồng Chương cho rằng vụ tấn công này cũng là do các tổ chức của ĐCSTQ chỉ định.

Ông Giản nhận xét: “Qua sự cố này và từ những gì đã xảy ra ở Hồng Kông trong vài tháng qua, chúng ta có thể thấy rằng ĐCSTQ không chỉ đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và những người dân lương thiện khác ở Trung Quốc, mà nó còn đang ngày càng tăng cường mở rộng những hành vi tội ác và các thủ đoạn trơ tráo của nó tới Hồng Kông.”

Để thúc giục cảnh sát địa phương đưa những kẻ tấn công này ra công lý, ông Giản nói: “Cả thế giới làm chứng cho tất cả điều này, sự đàn áp và bức hại người dân Hồng Kông đang được phơi bày rành rành trước mặt người dân trên toàn thế giới.”

Hàng năm, các học viên tại Hồng Kông đã tổ chức hàng loạt sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp diễn ra trong 20 năm qua ở Trung Quốc Đại lục. Những sự kiện này bao gồm Ngày 25 tháng 4 (kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999), Ngày 20 tháng 7 (thời điểm bắt đầu xảy ra cuộc bức hại vào năm 1999), và Ngày 13 tháng 5 (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới), cùng nhiều dịp đặc biệt khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/26/180067.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share