Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 06-04-2021] Vừa qua, một số quầy thông tin Pháp Luân Công đã bị phá hoại và một học viên đã bị tấn công. Ngày 2 tháng 4, sau khi bốn địa điểm giảng chân tướng bị hư hại, các vụ việc đã được trình báo với cảnh sát. Ngày 3 tháng 4, những kẻ phá hoại tiếp tục phá hoại các địa điểm khác tại Mong Kok và Wang Tai Sin, rạch nát các bảng thông tin và biển báo. Một học viên nữ bị hành hung và xô ngã xuống đất.

Một người dân địa phương đã cung cấp video này: Ngày 3 tháng 4, một nhóm người đã phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Công tại Mong Kok và Wang Tai Sin. Một học viên nữ bị hành hung và xô ngã xuống đất.

Ngày 3 tháng 4, theo đoạn video do cư dân địa phương cung cấp tại hiện trường, một người đàn ông mặc áo đen, quần đen và đội mũ lưỡi trai đen đã dùng dao rạch các biểu ngữ và bảng Pháp Luân Công tại quầy thông tin ở quận Wang Tai Sin. Sau khi rạch nát một tấm bảng treo, anh ta tiếp tục phá hoại điểm giảng chân tướng này. Một người đàn ông khác mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, đội mũ đen, cầm một túi ni lông màu vàng đã xịt sơn đen lên các tấm biển bảng. Các thủ phạm ngang nhiên phạm tội giữa thanh thiên bạch nhật, mặc kệ người qua đường và các học viên Pháp Luân Công đang ghi hình họ.

Một người dân địa phương đã cung cấp đoạn video này: Ngày 3 tháng 4, bọn côn đồ lại phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Công tại Wang Tai Sin và Soy Street.

Cùng ngày, cũng chính những kẻ côn đồ này đã làm phá hoại điểm giảng chân tướng ở đường Soy, quận Mong Kok khi người dân địa phương ghi lại vụ tấn công. Người đàn ông áo đen bỏ chạy sau khi đẩy một nữ học viên Pháp Luân Công về phía bảng trưng bày và cờ, làm cô ngã xuống đất. Người đàn ông áo trắng làm hỏng biển bảng trưng bày, rồi bỏ trốn.

Một ngày trước đó, ngày 2 tháng 4, bốn địa điểm ở các huyện Mong Kok, Hung Hom và Wan Chai đã bị phá hoại. Nhiều bảng trưng bày và biểu ngữ đã bị phá hoại. Cảnh sát đã đến hiện trường ghi nhận thiệt hại.

Theo cô Chu, một học viên Pháp Luân Công, thiệt hại của điểm bị phá hoại trên phố Argyle, Mong Kok hôm 2 tháng 4 lên đến khoảng 20.000 HKD (2.572,01 USD). Cô kêu gọi mọi người không ủng hộ ĐCSTQ mà bức hại các học viên Pháp Luân Công và muốn nhắn nhủ mọi người hãy nhớ ác giả ác báo.

Đây không phải là vụ phá hoại đầu tiên dưới sự xúi giục của ĐCSTQ. Chẳng hạn, nhiều thủ lĩnh Hồng vệ binh đã bị trừng phạt sau khi tấn công người dân vô tội trong Cách mạng Văn hóa. Mặc dù ban đầu, họ được coi là công cụ chính trị với danh hiệu yêu Đảng yêu nước, nhiều người đã trở thành nạn nhân của chính mình khi Đảng cần tìm ra con dê tế thần để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng. Có 5 thủ lĩnh cấp cao nhất của Hồng vệ binh đã bị kết án với thời hạn từ 9 đến 17 năm tù, trong khi một số lượng lớn bị đưa về vùng nông thôn để cải tạo lao động.

Ngoài Cách mạng Văn hóa, điều này cũng tồn tại ở các phong trào chính trị khác của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn, đặc biệt là những người chưa từng trải qua sự tàn bạo của ĐCSTQ, sẽ không làm trái lương tâm chỉ vì những lợi ích trước mắt. Điều đó sẽ đưa chúng ta đến một tương lai tươi sáng hơn thay vì chìm xuống với ĐCSTQ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/6/423051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/7/191761.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share