Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2021] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được gần 10 năm. Trước đó, tôi là người thích hư vinh, các giá trị đạo đức của bản thân không được ngay chính. Tôi còn có cá tính mạnh, việc gì cũng đều muốn hơn người khác, luôn coi trọng lợi ích cá nhân, và không muốn thấy người khác giỏi hơn mình.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi không hạnh phúc, bởi hoàn cảnh gia đình, văn hóa, lối sống của nhà chồng cũng như tính cách của chồng khác biệt với tôi. Tôi thậm chí còn cho rằng mình đã lấy nhầm người.

Chẳng hạn, có lần, sau khi trở về từ chuyến đi dài của hai vợ chồng, tôi bảo với chồng tôi rằng tôi bị say xe, rất khó chịu. Mặc dù tôi bị nôn và đau đầu, nhưng anh ấy vẫn giục tôi ngồi dậy và làm một số việc không mấy quan trọng như lau nhà. Tôi không thể dậy nổi, vậy là anh ấy quát ầm lên. Tất nhiên, khi đó tôi đã không nhượng bộ và cãi lại anh.

Khi con chúng tôi còn nhỏ, tôi phải cho con bú và nửa đêm còn phải dậy thay bỉm cho con. Chồng tôi đã không giúp gì mà trái lại còn chơi game trên giường, ánh sáng chói lóa từ màn hình máy vi tính khiến tôi khó ngủ. Sáng đến tôi còn phải dậy trông nom việc buôn bán và đó mới là lúc chồng tôi lên giường đi ngủ. Anh ấy hệt như một đứa trẻ vậy!

Tôi rất đau buồn và mỗi ngày ý nghĩ muốn ly hôn lại thoáng xuất hiện trong đầu. Tuy nhiên tôi đã phải chật vật đối phó vì con. Tôi trở nên thống khổ, tuyệt vọng và thường tự giam mình trong phòng vệ sinh khóc thầm. Tôi chưa bao giờ chia sẻ chuyện của mình với bất kỳ ai bởi tôi muốn giữ thể diện. Vì thế tôi nuốt mọi nỗi khổ hận vào lòng.

Một hôm, mẹ chồng đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi liền cảm thấy Sư phụ Lý thật uyên thâm. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đã động viên tôi tu luyện. Dần dần, tôi đã bắt đầu học Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ đó, tâm thái và cách nhìn nhận của tôi đối với mọi thứ xung quanh bắt đầu phát sinh cải biến.

Khi đó, chồng tôi là một người rất cố chấp, lạnh lùng, ngạo mạn nhưng lại rất tự ti. Con người anh đầy những thứ phụ diện! Trong mắt tôi, anh ấy là một người vô dụng. Cân nặng của anh có lúc lên đến gần 100kg. Anh đã cố trốn tránh trách nhiệm với gia đình.

Sư phụ giảng:

“… Tâm không Thiện niệm khởi …” (“Nhập Thánh cảnh”, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa

“…Tâm vắng lặng dấy khởi Thiện niệm… ” (“Nhập Thánh cảnh”, Hồng Ngâm III)

Tôi biết mọi việc xảy ra với tôi đều có nguyên nhân. Tôi không sợ và cũng không căm giận bất bình.

Chúng tôi có công việc kinh doanh riêng nhưng các ngày cuối tuần chồng tôi lại không chịu làm. Mỗi tối, anh không chơi mạt chược thì cũng lướt điện thoại đến nửa đêm và thường đến tầm trưa anh mới ngủ dậy. Sau khi ngủ dậy, anh yêu cầu người khác làm cái này cái kia và nếu không đúng ý là liền bực mình quát tháo. Anh còn đòi hỏi tôi phải rang cơm cho anh mỗi ngày. Trước đó, tôi đã làm theo nhưng với tâm thái oán giận.

Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“… Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma …” (“Thùy thị thùy phi”, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch

“…Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa…” (Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)

Tôi liền đối xử tốt với chồng theo các nguyên lý của Đại Pháp. Mẹ tôi không thể hiểu nổi tại sao, bà nói: “Nếu không có gì thay đổi thì hai đứa cuối cùng cũng đến bước ly hôn thôi.” Trước kia tôi vốn là người cha mẹ bảo gì nghe nấy, nhưng lần này, vì có Đại Pháp, tôi đã có đủ tự tin nói: “Mẹ hãy chờ và xem liệu có như vậy không!”

Chồng tôi chơi mạt chược đến tận đêm muộn. Vì thế tôi nhắn tin cho anh và nhắc anh không nên chơi quá muộn và hãy lo cho bản thân. Tôi cũng không liên tục kiểm tra xem anh ở đâu như trước kia nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh và loại bỏ mọi nghi ngờ. Tôi từng xem thường bạn bè anh, nhưng tôi đã thay đổi thái độ và thực tâm đối xử với họ giống như bạn bè của chính mình. Hiện giờ mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp.

Sự thiện lương, độ lượng và biết nghĩ cho người khác mà tôi thể hiện cuối cùng đã cảm hóa được chồng tôi. Anh ấy dần dần hành xử có trách nhiệm và rất trọng đức, điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh trước đó. Hiện tại anh sống theo chuẩn mực đạo đức cao. Ở một số phương diện nào đó, tôi cảm thấy bản thân có khi còn không được như anh. Hiện giờ anh dành thời gian giúp tôi quản lý việc kinh doanh và anh đã ký được nhiều hợp đồng. Cân nặng của anh cũng đã trở lại bình thường.

Đại Pháp đã cứu vãn gia đình chúng tôi, giúp chúng tôi hòa hợp bên nhau.

Con xin cảm tạ Sư phụ!. Xin cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/19/434999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197990.html

Đăng ngày 21-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share