Bài viết của Nghi Bình

[MINH HUỆ 17-11-2021] Trong những năm qua, khi tôi giúp mọi người làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai tổ chức thanh thiếu niên của nó), hầu hết mọi người đều dùng tên thật. Đôi khi tôi sử dụng hóa danh nếu họ còn băn khoăn về sự an toàn của họ.

Vì hầu hết những người tôi nói chuyện đều sử dụng tên thật, tôi không chú ý nhiều đến việc chuẩn bị hóa danh và tôi chỉ nhớ một vài tên thông dụng cho nam và nữ. Nếu tôi cần sử dụng hóa danh, tôi chỉ sử dụng tên rồi kèm với họ của người đó.

Tôi làm như vậy khá ổn, nhưng đôi khi tôi gặp khó khăn, và tôi cũng từng có một số trải nghiệm thú vị.

Đôi khi, tất cả những người mà tôi đã giúp làm tam thoái trong một ngày đều có cùng họ, kể cả nam lẫn nữ. Mặc dù họ không có quan hệ gì với nhau, nhưng dường như họ đã được an bài để làm tam thoái cùng một ngày. Điều đó thực sự khá thú vị, và tôi đã gặp tình huống tương tự vài lần.

Một hôm, tôi giúp cho 5 đến 6 người làm tam thoái, và tất cả đều có họ “Vương”. Họ đều là đàn ông và đều muốn sử dụng hóa danh, vì vậy tôi phải thêm một ký tự bổ sung giữa họ và mấy hóa danh mà tôi biết.

Một lần, tôi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông có cùng họ với tôi. Thấy ông hơi do dự về việc sử dụng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ, tôi đã gợi ý một cái tên cho ông (đó là tên của tôi). Ông ấy ngạc nhiên nói: “Nhưng đó là tên thật của tôi đấy!”

Tôi hỏi: “Vậy ông đoán xem tên tôi là gì?”

Ông có vẻ bối rối, không biết tôi đang hỏi gì.

Tôi nói với ông: “Đó cũng là tên của tôi.“

Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Một lần khác, sau khi tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ trung niên, bà ấy đồng ý với tất cả những gì tôi nói với bà, và nói: “Tôi cảm thấy như thể chúng ta là bạn cũ.”

Tôi hỏi về họ của bà khi giúp bà lam tam thoái.

“Tôi họ Trần” bà ấy nói và mong tôi đặt cho bà một hóa danh.

Tôi đề nghị: “Lấy hóa danh Trần X được không?” .

“Nhưng đó là tên thật của tôi!” bà nói một cách hào hứng. “Chúng ta thực sự có tiền duyên!”

Một lần khác, một người đàn ông đến ngay sau khi tôi vừa nói chuyện xong với hai thanh niên.

“Ông vừa nói gì với họ thế?” người đàn ông hỏi tôi. “Họ trông rất vui vẻ.”

Tôi nói với ông ấy rằng tôi bảo cho họ cách giữ an toàn. Người đàn ông trông giống như đang say rượu và mặt ông ấy đỏ bừng.

Hai người thanh niên vẫn còn ở đó, vì vậy tôi lo lắng không biết liệu người đàn ông đó có tiếp nhận không nếu tôi đề nghị ông ấy thoái ĐCSTQ, và tôi không muốn ông ấy gây ra phiền phức. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với ông ấy và tìm cách nói để ông ấy đi.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn ở lại và muốn nghe những gì chúng tôi đang nói.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy. Thật ngạc nhiên là ông ấy đồng ý thoái Đảng ngay lập tức bằng tên thật của mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn là tên của ông ấy giống với hóa danh mà tôi đã đặt cho một thanh niên trước đó.

Một lần trên xe buýt, tôi nói chuyện với một phụ nữ, bà ấy tiếp nhận những gì tôi nói, nhưng bà ấy chuẩn bị xuống xe. Tôi nhanh chóng hỏi họ của bà ấy, và bà ấy bảo tôi: “Phạm.”

Tôi hỏi: “Tôi giúp bà thoái ĐCSTQ bằng tên Phạm Lan được không?”

“Được chứ, tên đó cũng được.” bà ấy đáp lời rồi xuống xe.

Sau đó, tôi nhận ra tên “Phạm Lan” được phát âm giống như “lười biếng” trong tiếng Trung Quốc.

Tôi thấy tiếc vì đã đặt cho bà ấy cái tên như vậy, nhưng sau đó tôi nghĩ: Điều quan trọng nhất là bà ấy đã biết chân tướng và đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi chắc rằng bà ấy sẽ hiểu lúc đó tôi không có thời gian để nghĩ ra một cái tên hay hơn cho bà ấy.

Từ sự việc này, tôi rút ra được bài học là phải chuẩn bị thêm hóa danh để tránh những phiền phức tương tự.

Tôi tin tất cả những người mà chúng ta gặp dù sao đều có tiền duyên với chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi tôi có xu hướng lựa chọn người mà tôi nói chuyện. Chẳng hạn: tôi luôn thận trọng trong việc giảng chân tướng cho những người sống trong khu phố của tôi hơn là những người lạ, vì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với họ và đi thẳng vào vấn đề.

Điều thú vị là một số “người lạ” mà tôi đã giúp làm tam thoái thực ra lại sống trong khu phố của tôi, và thường rất thân thiết với tôi.

Khu phố của chúng tôi là một khu phố lâu đời. Nhiều chủ nhà ban đầu đã bán căn hộ của họ và những người mới chuyển đến. Tôi đã gặp khá nhiều người mà tôi đã giúp thoái Đảng cách đây một thời gian, và họ đều nói: “Chúng ta sống gần nhau thế, chúng ta hẳn là có tiền duyên!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/4/197970.html

Đăng ngày 19-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share