Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2022] Cụ bà Lý Thuận Hoa, 82 tuổi, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị xét xử vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai luật sư của bà đều biện hộ vô tội cho bà.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày diễn ra phiên tòa, cảnh sát của Đồn Công an Trạm Tiền đã đi tới nhà bà Lý và đưa bà tới Tòa án Quận Mậu Nam. Trước sự đe dọa của Phòng 610, con trai và con gái của bà Lý đã không đi cùng với bà.

Hai luật sư của bà Lý đã đi đến tòa án lúc 8 giờ 40 sáng để kiểm tra an ninh. Chấp hành viên tòa án đã cố tình trì hoãn quá trình này và dành hơn một tiếng đồng hồ để khám xét các vật dụng cá nhân của họ. Có thời điểm, một nhân viên nữ tuyên bố rằng các luật sư không được phép mang máy tính của họ vào phòng xử án. Các luật sư đã tranh luận với cô ta rằng không có quy định nào như vậy. Sau đó, một nhân viên nam khác bước tới và ra hiệu cho người phụ nữ đó rời đi.

Chủ tọa phiên tòa Đàm Vệ và phó chánh án tòa án Nguyễn Chí Cường cũng hỏi các luật sư rằng liệu họ có thể sử dụng máy tính do tòa án cung cấp hay không. Các luật sư kiên quyết sử dụng máy tính của riêng họ, bởi trong đó có các tài liệu mà họ chuẩn bị cho vụ án. Các thẩm phán đã nói rõ rằng họ không muốn các luật sư ghi âm lại phiên xét xử, do đó đã ngăn họ mang bất kỳ thiết bị điện tử nào vào phòng xử án, thậm chí là một cái cáp sạc.

Các luật sư trở nên tức giận và nói rằng họ biết một luật sư khác tên là Lô Đình Các cungx không được phép mang máy tính của mình vào cùng tòa án này, và phiên tòa xét xử mà luật sư Lô làm đại diện cuối cùng đã bị hủy bỏ. Sau nhiều lần đàm phán, cuối cùng các thẩm phán cho phép các luật sư sử dụng máy tính cá nhân của họ sau khi dùng băng dính dày dán camera và micro của máy tính.

Phiên tòa bắt đầu sau 10 giờ sáng và kéo dài chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Tham gia xét xử gồm có các thẩm phán Đàm Vệ, Kha Học Quân, và Chu Tấn Phong, cùng thư ký tòa án Lưu Đan. Công tố viên Đặng Tiến Lễ của Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam cũng tham gia phiên xét xử này.

Các luật sư lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mặc dù công tố viên buộc tội bà Lý phá hoại việc thực thi pháp luật, song ông ta không giải thích được rõ là bà Lý đã phá hoại điều luật nào và bằng cách nào. Họ nói thêm rằng hai nhân chứng Quách Vĩ Thanh và Trịnh Thái Cầm là hai nhân viên ủy ban khu dân cư được chỉ định theo dõi bà Lý, đã không xuất hiện trước tòa để đối chất, do đó, lời chứng của họ là vô hiệu. Các luật sư yêu cầu tuyên bố trắng án cho bà Lý.

Thẩm phán Đàm ban đầu tỏ ra rất thô lỗ với các luật sư, nhưng sau khi nghe phần biện hộ có lý có cứ của hai luật sư, ông ta đã giữ im lặng trong suốt phần bào chữa còn lại của các luật sư.

Bắt giữ và truy tố

Bà Lý từng bị thấp khớp, biến dạng khớp và các ngón tay khi còn trẻ. Ở độ tuổi 20, bà cũng bị viêm thận và sau đó phải vật lộn với bệnh lao trong 7 năm. Khi lớn lên, bà mắc nhiều chứng vấn đề về tim, hội chứng Meniere, đau thần kinh tọa, vai đông cứng và nhiều căn bệnh khác. Bệnh viêm thận của bà nghiêm trọng đến mức suýt dẫn đến biến chứng urê huyết. Bà đến khám bác sĩ hàng tuần và phải uống cả vốc thuốc mỗi ngày. Sự đau khổ về thể xác đã khiến bà mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Tháng 9 năm 1995, khi bà 55 tuổi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và mọi bệnh tật của bà đã nhanh chóng biến mất.

Ngày 23 tháng 10 năm 2020, bà bị bắt và nhà của bà bị lục soát chỉ vì bà không từ bỏ đức tin của mình. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm sau, bà Lý được phát hiện bị huyết áp cao và tình trạng tim nghiêm trọng, nguyên nhân là do bà chịu áp lực tinh thần to lớn từ cuộc bức hại. Bác sĩ nói với cảnh sát rằng tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát đã đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh vào ngày hôm đó. Lính canh ra lệnh cho một tù nhân giám sát bà chặt chẽ và báo cáo cho họ nếu bà bị ốm. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 26 tháng 10, tù nhân nhận thấy khuôn mặt bà Lý đỏ bừng và đã báo với một lính canh. Sau đó bà Lý đã được thả ra lúc 11 giờ tối.

Bà Lý bị đau dạ dày nghiêm trọng sau khi về nhà. Bà bị tiêu chảy trong 11 ngày và bà đã sụt giảm 9kg.

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam đã truy tố bà với tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bản cáo trạng nêu rằng kể từ khi bà Lý theo học Pháp Luân Công, bà đã tích cực quảng bá pháp môn này cho những người khác, đặc biệt là cho Quách Vĩ Thanh và Trịnh Thái Cầm từ năm 2015 đến năm 2020.

Cả Quách và Trịnh đều là nhân viên của Ủy ban khu dân cư Cao Lương Nam. Họ đã sách nhiễu bà Lý nhiều lần từ năm 2015 đến năm 2020, lần gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2020, họ ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà Lý vẫn kiên định với đức tin của mình, nên họ đã tố giác bà với cảnh sát, dẫn đến việc bà bị bắt giữ và buộc tội.

Bài liên quan:

Cụ bà 81 tuổi bị quản thúc tại gia và đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin của mình

Cụ bà 81 tuổi đối mặt với phiên tòa vì kiên định với đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/436194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/16/198164.html

Đăng ngày 18-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share