Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-12-2021] Tôi xin viết ra vài câu chuyện nhỏ trong lúc giảng chân tướng để cùng giao lưu với mọi người và cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Chủ quầy hàng được cứu chắp tay hợp thập

Một hôm, tôi xuống thôn dưới đi chợ, đến trước một quầy hàng, có một chị gái ở phía sau quầy vội đi tới, tươi cười giới thiệu cho tôi chè mè đen và miến của quầy chị, đều là chị ấy tự tay làm, đồng thời chỉ cho tôi thấy cửa hàng nhà chị ở phía sau lưng. Trong tâm tôi nghĩ, nhất định là người hữu duyên Sư phụ an bài đang chờ được cứu, tôi bèn nói: “Chị à, miến em mua năm ngoái còn chưa ăn hết, em thấy chị tốt bụng thế, hai chúng ta chắc chắn là có duyên với nhau. Em hỏi chị chuyện này nhé. Chị buôn bán quen biết nhiều người, vậy có ai từng nói với chị về ‘tam thoái’ chưa?” Chị ấy trả lời là chưa. Tôi nói tiếp: “Vậy chị đã từng thấy tờ tiền có in chữ trên đó chưa?” Chị nói là không có để ý. Tôi lại nói tiếp: “Chị à, vậy chị để ý chút, nhất định sẽ thấy đó. Chị nghĩ xem, nào có chuyện gì ngẫu nhiên, dân tộc Trung Hoa chúng ta có nền văn hóa 5 nghìn năm, chưa từng nghe qua triều đại nào lại lưu hành tiền có in chữ trên đó phải không? Đây không phải là ông Trời đang hiển lộ thiên cơ sao?”

Chị ấy lắng nghe chăm chú, tôi đã nói với chị vì sao cần làm ‘tam thoái’. Tôi nói: “Trung Cộng là một tà đảng, nó là ma quỷ, nó soán quyền 70 năm, phát động các loại vận động chính trị, hại chết hơn 80 triệu người Trung Quốc, tham ô hủ bại, không việc ác nào không làm, bức hại học viên Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, khiến người và Thần phẫn nộ, ông Trời sẽ diệt nó! Những người gia nhập Đảng, Đoàn, Đội đã từng phát lời thề trung thành với nó, cống hiến cả đời cho nó. Lúc Trời diệt nó, chẳng phải những người kia sẽ theo nó xuống mồ sao! Do đó, phàm là Đảng viên, Đoàn viên, Đội viên chỉ có phá bỏ lời thề thì mới có thể được cứu.” Tôi nói tiếp: “Chị à, chị có vào Đảng Đoàn Đội không? Em dùng tên cửa hàng giúp chị thoái có được không?” Chị gái liền nói: “Tốt, chị thoái! Cảm ơn em!” Chị ấy xúc động chắp tay hợp thập, sau đó nói với tôi là chị đã từng gia nhập tổ chức của tà đảng. Tôi cũng chắp tay hợp thập nói: “Chúng ta hãy cùng cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ kêu em đến nói với chị chân tướng, Sư phụ Đại Pháp đã cứu chị đấy!”

Chị gái liên tục vẫy tay về hướng tôi

Một lần tôi ngồi xe buýt ra ngoài, còn hai trạm nữa tôi mới xuống xe, lúc này có một chị gái ngoài 60 tuổi lên xe, chị đảo mắt nhìn phía trước đã hết chỗ ngồi, cũng không có ai nhường chỗ cho chị, sau đó chị lại nhìn về phía sau, tôi vội ra hiệu rằng tôi sẽ nhường chỗ, chị ấy nhoẻn miệng cười, mau chóng đi tới chỗ tôi. Chị ấy nói: “Cảm ơn!” Tôi nói: “Kính lão yêu trẻ, đây là việc nên làm.”

Chị gái liền nói với tôi: “Tôi bị đau chân nên không thể đứng được.” Tôi nói: “Chị à, vừa nghe chị nói chuyện, em có thể thấy được chị là một người lương thiện. Có ai nói chị niệm ‘chín chữ chân ngôn’ chưa?” Chị gái xích gần lại tôi hỏi: “Em vừa nói gì? Chị chưa nghe rõ.” Tôi nói: “Em nói là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’” Chị gái lại hỏi tôi lần nữa, tôi bèn nhắc lại, sau đó tôi tặng chị ấy một chiếc bùa hộ mạng và nói chị niệm chín chữ trên đó.

Chị gái trân trọng nhận lấy, tôi kể cho chị nghe câu chuyện về chiếc bùa hộ mạng: Ông hàng xóm nhà em lái xe nhà ra ngoài đi công chuyện, trên đường về bị xe chở hàng tông vào, xe của ông bị đè bẹp! Mọi người xung quanh đều lo lắng nói: ‘Người này tiêu rồi!’ Lúc mọi người cạy cửa xe để kéo ông ra, thì mới phát hiện ông không hề bị thương gì hết. Người ta rất ngạc nhiên, họ nói: “Ông này chắc chắn có Thần Phật bảo hộ cho!” Ông hàng xóm lấy chiếc bùa hộ mạng trong túi ra và nói: “Tôi nhờ có cái này.” Tôi chỉ vào chiếc bùa hộ mạng trong tay chị gái nói chính là nhờ cái này. Đây là những điều ông hàng xóm nhà em kể lại sau khi về làng.

Tôi nói với chị gái, sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, rất nhiều người bị lây nhiễm, trong đó gồm cả bác sỹ, y tá, có không ít người chết. Không còn cách nào khác, cơ quan hữu quan ở Vũ Hán bèn chỉ thị phong tỏa những tòa nhà bị lây nhiễm nặng. Người dân không thể ra ngoài, và cũng chẳng còn cách nào! Học viên Pháp Luân Công gọi điện nói chuyện với những người mình quen biết, bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, kết quả là người bệnh đã an toàn qua khỏi đại nạn lần này!

Chị gái hỏi tôi: “Thực sự thần kỳ đến vậy sao?” Tôi nói: “Thành tâm ắt sẽ linh nghiệm. Chẳng phải dân chúng hay nói ‘nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri’ hay sao? Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp cứu người, chị kính trọng Phật Pháp, lúc thành tâm niệm, Thần Phật sẽ giúp chị, sẽ xuất hiện kỳ tích đó.” Tôi lại hỏi chị gái liệu có biết về ‘tam thoái’ (thoái Đảng Đoàn Đội) hay chưa? Chị nói là chưa biết. Tôi nói với chị ấy ‘tam thoái’ là thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng; tôi nói với chị đảng cộng sản giết người vô số, không việc ác nào không làm, tham ô hủ bại, bức hại người tốt chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, ông Trời sắp diệt nó! Phàm là Đảng viên, Đoàn viên, Đội viên thì cần phải phá bỏ lời thề độc đã tuyên thệ, nếu không thì sẽ gặp tai ương cùng với tà đảng. Chị gái đã minh bạch, chị nói hồi nhỏ từng đeo khăn quàng đỏ và bảo tôi lấy tên thật của chị để thoái. Tôi tặng cho chị cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, quyển sách nhỏ chân tướng và mã QR chân tướng. Tôi nói: “Chị à, chị thực sự có phúc quá, chị đã được cứu rồi, về nhà chị nhớ nói với người nhà, giúp người nhà cũng được cứu luôn nhé.”

Chị gái liên tục nói: “Tốt quá, thực sự rất cảm ơn em!” Tôi nói: “Chị hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!” Lúc tôi xuống xe, chị ấy liên tục vẫy tay chào.

Cậu thanh niên liên tục nói “Cháu cảm ơn cô!”

Có một lần, tôi gặp một cậu thanh niên cũng ở trên xe buýt. Trông cậu ấy mặt mũi hiền lành và giản dị; tôi nghĩ, có thể ngồi cùng nhau tức là người hữu duyên, tôi bèn nói: “Này cậu trai trẻ, cô vừa nhìn đã biết cháu rất hiền lành, cô hỏi cháu chuyện này nhé! Cháu có biết tam thoái không, là thoái xuất khỏi Đảng Đoàn Đội đó?” Cậu ấy nói không biết. Tôi nói: “Cháu không phải là Đảng viên và Đoàn viên; thời đi học cháu có đeo khăn quàng đỏ không?” Cậu ấy nói đã từng đeo khăng quàng đỏ. Tôi nói: “Vậy cháu cũng phải thoái Đội đó. Ác đảng này giết người hại mệnh, tham ô hủ bại, bức hại Phật Pháp, ông Trời sắp diệt nó, cháu thoái Đội thì mới có thể không xuống mồ theo nó, như vậy cháu mới được cứu.”

Cậu thanh niên đột nhiên trịnh trọng nói: “Cô à, nếu cô nói với cháu điều này sớm hơn, thì cháu sẽ không tin. Nhưng hiện nay cháu đã nếm trải sâu sắc sự độc hại đó, bây giờ cháu vẫn đang kháng nghị. Nếu không phải đích thân trải nghiệm và giao tế qua lại với ác đảng này, thì cháu tuyệt đối không tin những điều cô nói với cháu hôm nay. Cháu thoái thôi, kiên quyết thoái thôi!”

Tôi nói: “Cậu trai trẻ, cháu phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé, thường xuyên mặc niệm sẽ gặp hung hóa cát!” Cậu thanh niên xúc động liên tục nói: “Cháu cảm ơn cô! Cháu cảm ơn cô!” Tôi nói: “Cháu hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!”

Chúng sinh minh bạch chân tướng cũng gọi Sư phụ Đại Pháp là “Sư phụ”

Có một tiểu thương nọ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, cho nên việc buôn bán của bà rất tốt. Dù là đang ở thời kỳ dịch bệnh, nhưng bà ấy không bị ảnh hưởng nhiều. Đồng tu đến chỗ bà mua đồ, bà không những phục vụ chu đáo, mà giá cả cũng rẻ.

Đôi lúc giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, vừa nhắc tới Sư phụ, bà cũng gọi “Sư phụ” theo. Tôi nghe thật thân thiết và cảm động! Chúng sinh đang trông ngóng Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/得救的眾生感恩師父-434908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/6/198006.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share