Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2022] Bà Lan Tương Hoa, một cư dân Thành Đô (55 tuổi) đang thụ án ở Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, đã trở lên chậm chạp sau khi các tù nhân Trần Tân Thuật và Vương Phú Hương bỏ thuốc vào đồ ăn và nước uống của bà theo sự chỉ đạo của lính canh tù. Có khả năng những thứ thuốc này đã gây hại cho hệ thần kinh trung ương của bà Lan.

Bởi bà Lan đã ly hôn và không có ai gửi tiền vào trong tù cho bà, nên thậm chí bà còn không có tiền để mua giấy vệ sinh. Các nhân viên nhà tù không cho phép các học viên khác đang bị giam giữ ở đó giúp đỡ bà.

Lần bị cầm tù gần nhất này của bà Lan xảy ra sau vụ bắt giữ bà vào năm 2019. Bà bị bắt và kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Lần này bà đã bị kết án ba năm tù, chi tiết về phiên tòa của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Ban đầu bà Lan bị giam ở trong Trại tạm giam Quận Long Tuyền sau khi bị bắt. Cảnh sát Trương Huệ Mẫn đã bắt bà đeo cùm và còng tay suốt ngày đêm cho đến khi bà bị đưa đến nhà tù.

Bức hại trong quá khứ

Trước án tù lần này bà Lan đã từng vài lần bị bức hại vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bà từng bị giam trong Trung tâm Tẩy não Tân Tân, ở đây bà bị cưỡng chế tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khiến hệ thống thần kinh trung ương của bà bị tổn thương. Sau khi được trả tự do, thỉnh thoảng bà vẫn bị mê sảng, co giật hoặc gục xuống bất tỉnh.

Khoảng cuối năm 2015 bà lại bị bắt và còng tay trong bốn ngày tại trại tạm giam Quận Long Tuyền. Vào tháng 1 năm 2016, khoảng hai tuần sau khi được thả, bà lại bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam này. Sau đó bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ thành phố Thành Đô vào đầu năm 2017. Hiện vẫn chưa rõ về bản án khi đó của bà.

Tội ác trong Nhà tù Nữ thành phố Thành Đô

Nhà tù Nữ thành phố Thành Đô nằm ở số 200 đường Long Hồng, quận Long Tuyền, thành phố Thành Đô, còn được người dân địa phương gọi là Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch và Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên. Nhà tù này đã giam giữ các học viên Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, và các viên chức nhà tù rất tích cực tham gia vào việc bức hại các học viên.

Họ đã dùng nhiều thủ đoạn tra tấn tàn độc các học viên trong nhiều năm qua, bao gồm sốc điện, còng tay, làm lạnh cóng, phơi nắng, đứng, chạy hoặc ngồi trong thời gian dài, tiêm thuốc độc, bức thực tàn bạo, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, biệt giam, tước đoạt quyền thăm thân,… Ngoài ra, các học viên còn bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Theo báo cáo có sẵn trên Minghui.org, từ năm 2013 đến nay, bảy học viên Pháp Luân Công, bao gồm bà Trần Thế Khang, bà Hồ Hà, bà Nghiêm Hồng Mai, bà Hồ Duyên Thuận, cô Lương Văn đức, cô Đinh Quốc Cầm, và cô Cao Xuân Tú đã bị bức hại đến chết trong khi bị giam trong nhà tù này hoặc ngay sau khi được thả.

Bà Nghiêm Hồng Mai ở Thành Đô đã bị bức hại đến chết vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017 ở trong nhà tù này. Khi gia đình nhìn thấy thi thể của bà, đầu của bà được quấn băng gạc và cơ thể được che phủ bởi một mảnh vải. Lãnh đạo nhà tù sau đó đã cho hỏa táng thi thể của bà và đưa tro cốt cho gia đình bà.

Ba ngày trước khi bà qua đời, gia đình đã đến bệnh viện của nhà tù để thăm bà. Lúc đó toàn thân bà bị sưng tấy, nhưng nhà tù vẫn từ chối để bà được tạm tha y tế.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/2/436316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/16/198165.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share