Bài viết của Vương Thanh Lan

[MINH HUỆ 06-11-2021] Sách “Thái thượng cảm ứng thiên” có ghi chép rằng, vợ của Yển Điển tư thông với người khác, còn lấy trộm một chiếc khăn tay của hàng xóm. Hàng xóm chửi vợ của Yển Điển. Yển Điển nghe được bèn nói: “Nếu vợ tôi lấy trộm khăn tay của ông, và gian dâm với người khác, thì tôi sẽ bị sét đánh chết, nếu không phải như thế thì ông sẽ bị sét đánh chết”. Chẳng bao lâu, Yển Điển quả thực bị sét đánh chết, ở mạng sườn xuất hiện 4 chữ “si nhân bảo thê” (kẻ ngu bảo vệ vợ). Không lâu sau, vợ ông cũng bị sét đánh chết, ở mạng sườn cũng hiện 4 chữ “hành gian vi đạo” (gian dâm trộm cắp). Yển Điển không biết sự tình là thật hay giả, lại vội vàng thề với hàng xóm, bị sét đánh chết. Ai ngờ, một câu nói bảo vệ thể diện của mình và vợ đã trở thành sự thực.

Cổ nhân Trung Quốc nói “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy” (một lời đã nói thì xe tứ mã cũng khó đuổi theo được); “nhất ngôn cửu đỉnh” (một lời nói nặng như 9 cái đỉnh”, “quân vô hí ngôn” (lời vua không phải là đùa), “nhất nặc thiên kim” (lời hứa ngàn vàng), còn có các điển cố như Quý Trát treo kiếm, kê thử chi giao… đều nói rõ tầm quan trọng của việc mở miệng nói. Tại sao cổ nhân lại coi việc mở miệng nói còn quý giá hơn vàng?

Người yêu thề nguyền, cha chết mẹ tù đày thành sự thực

Thanh niên ngày nay có thể không hiểu được tại sao người xưa coi trọng lời hứa, lời nguyền, lời thề như thế này, cho rằng một lời nói không để tâm chẳng có ảnh hưởng gì tới mình, sẽ không đem lại hậu quả gì. Có ảnh hưởng hay không thì chúng ta hãy cùng xem một câu chuyện được lan truyền trên mạng.

Có hai người yêu nhau, chàng trai có quan hệ với người khác bị cô gái phát hiện ra, hai người tranh cãi, chàng trai một mực không thừa nhận, còn thề rằng: “Anh thực sự không có quan hệ gì với cô gái đó, nếu anh nói dối thì cha chết mẹ tù đày”. Cô gái thấy anh thề thì bỏ qua và tin anh. Hôm đó, đúng lúc hai người cùng bạn bè ăn cơm, mọi người đều chứng kiến quá trình thề này.

Khoảng 3 tháng sau, chàng trai, người đã thề nguyền này, nhận được điện thoại thông báo về dự tang lễ cha. Về đến nhà được biết, hai hôm trước, khi ăn cơm tối, người cha đi vào bếp, còn chưa đến bếp thì ông bị nhồi máu cơ tim, ngã gục xuống, khi xe cấp cứu đến thì người đã lạnh rồi. Sau đám tang không lâu, mẹ chàng trai lái xe con bị kiểm tra, trên xe chở đầy thuốc lá giả, mẹ anh bị tống giam 2 năm. Lời thề ứng nghiệm này được những người bạn của 2 người lan truyền rộng, mọi người đều nói: Trên đầu ba thước có Thần linh.

Bàng Quyên trái lời thề, tên bắn loạn xạ xuyên tim

Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên cùng học tài nghệ với thầy là Quỷ Cốc Tử. Bảng Quyên được nước Ngụy trọng dụng, trước khi khởi hành, Bàng Quyên thắp hương thề với Tôn Tẫn rằng: “Ta công thành danh tựu, nhất định sẽ sai người đến đón đệ, cùng nhau hưởng vinh hoa. Nếu trái lời thề này, sẽ chết bởi tên bắn loạn xạ xuyên tim”.

Sau khi Bàng Quyên xuống núi, đã lập được nhiều chiến công, được Ngụy Huệ Vương bái làm đại tướng. Bàng Quyên đố kỵ với tài học của Tôn Tẫn, không muốn đón Tôn Tẫn xuống núi. Ngụy Huệ Vương nghe đến tài danh của Tôn Tẫn, sai Bàng Quyên đón Tôn Tẫn đến nước Ngụy. Bàng Quyên nhất tâm muốn hại chết Tôn Tẫn, vu cáo Tôn Tẫn tư thông với nước địch mưu phản, khiến Tôn Tẫn chịu hình cắt hai đầu gối và thích chữ lên mặt. Sứ giả nước Tề đã cứu Tôn Tẫn đưa về nước Tề, được bái làm quân sư, phụ tá Điền Kỵ. Sau này, trong trận chiến giữa nước Tề và nước Ngụy, Bàng Quyên trúng kế, bị tên bắn loạn xạ, chết dưới gốc cây hòe lớn, đã ứng nghiệm lời thề độc của mình.

Trong văn hóa truyền thống cổ đại Trung Quốc, thề nguyền là sự việc vô cùng trang nghiêm và thiêng liêng. Phu thê thành hôn bái Trời Đất, thề mãi mãi kết duyên trăm năm, bằng hữu kết nghĩa kim lan, lập hương án quỳ bái thề nguyện. Bất kể là bái Trời Đất, lập hương án quỳ bái thề nguyện, hay là giơ tay lên thề, đều là xin Thiên Địa Thần linh chứng kiến ngôn hành của mình có đi đôi với nhau hay không, nếu trái lời thì cam tâm chịu trừng phạt.

Trong “Tùy Đường diễn nghĩa”, Tần Quỳnh và em họ Là Thành dạy nhau “Tần gia giản” (giản là vũ khí bằng kim loại, giống gậy thép có 3 cạnh – ND), và “La gia thương” (thương là cây giáo – ND), thề với nhau là không giấu tuyệt kỹ. Tần Quỳnh thề rằng: “Nếu tôi có giấu một tí chút thì ắt sẽ thổ ra máu mà chết”. La Thành thề rằng: “Nếu tôi có giấu tí chút thì ắt sẽ chết bởi tên bắn loạn xạ”. Hai người trong quá trình truyền thụ cho nhau đều giấu tuyệt chiêu, cuối cùng, một người thổ ra máu mà chết, và một người chết dưới vạn mũi tên bắn xuyên người.

Phép kéo dài thọ mệnh của Càn Long

Thiên Địa Thần linh làm chủ thiện ác chốn nhân gian, lời nói ra ắt phải thực hiện, không phải lời nói đùa giỡn. Đế vương quan tướng, anh hùng hào kiệt, bách tính lê dân, đều ở trong định luật này, “lòng người sinh một niệm, Trời Đất đều biết hết”, ai cũng không thể trốn tránh được.

Hoàng đế Càn Long triều Thanh tại vị 60 năm, cũng là hoàng đế thọ nhất của triều Thanh. Hoàng đế Càn Long 6 lần đi tuần thú Giang Nam, đã cải trang vi hành. Tương truyền Càn Long khi vi hành ở Nam Kinh thì gặp một thầy toán mệnh. Thầy toán mệnh nói rằng, ông ta biết quá khứ, tương lai và mục đích toán mệnh của Càn Long, đồng thời nói rằng, Càn Long chỉ có thể sống được “3 tháng”. Càn Long cho rằng thầy toán mệnh nói bừa, chỉ cười rồi rời đi. Đi được chưa bao xa thì Càn Long cảm thấy thầy toán mệnh e rằng bất lợi đối với ông, nên lệnh cho người đi giết thầy toán mệnh. Nhưng thầy toán mệnh đã rời đi từ sớm rồi, trên bàn quẻ còn lưu lại một câu rằng: “Ta vốn là tinh tú trên Thiên thượng hạ phàm, sau khi ông đăng cơ đã từng nói không tại vị quá 60 năm, Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh. Năm nay vừa đúng 60 năm, nếu ông không nhường ngôi thì sẽ vượt qua ông nội của ông, Thiên tử thất ngôn ắt sẽ bị Trời trừng phạt. Hy vọng ông hãy tự trọng”.

Thì ra Càn Long đã từng thề trước triều thần rằng, thời gian tại vị của ông sẽ không vượt quá ông nội là Hoàng đế Khang Hy, Khang Hy tại vị 61 năm. Năm đó vừa đúng Càn Long tại vị 60 năm. Càn Long trở về triều, truyền ngôi lại cho hoàng tử thứ 15 là Ngung Diễm, tức Hoàng đế Gia Khánh, làm hoàng đế mới của Đại Thanh.

Tam thoái bảo toàn mạng sống

Đọc những câu chuyện trên, rất nhiều độc giả tự nhiên sẽ nghĩ đến bản thân khi còn đi học đã gia nhập đội, đoàn, đảng, đều giơ nắm tay thề trước cờ đội, cờ đoàn, cờ đảng của Trung Cộng những lời tuyên thệ rằng: “Sẽ phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp Cộng sản Chủ nghĩa”, “Sẽ hiến dâng sinh mệnh cho đảng, vĩnh viễn không phản bội đảng”…

Có lẽ có người nghĩ: Cái đảng này hiện nay hủ bại thế này, những cuộc vận động của Trung Cộng đã hại chết 80 triệu người, vượt qua tổng số người chết của 2 cuộc đại chiến thế giới. Hơn nữa, còn bức hại các học viên Pháp Luân Công, mổ sống cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, làm những việc tà ác chưa từng có trên tinh cầu này. Người ta thường nói, giết người đền mạng, thiện ác hữu báo. Những hành vi tham lam hủ bại và tà ác này của Trung Cộng, chẳng phải đều có quan hệ với những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội đó sao? Trong khi tuyên thệ “vĩnh viễn không phản bội đảng”, ngụ ý rằng sẽ vĩnh viễn buộc chặt lấy Trung Cộng, chẳng phải rõ ràng là tầng lớp quyền quý của Trung Cộng đã làm những việc xấu, và để người dân thường cũng phải gánh chịu một phần đó sao? Trừ bỏ lời thề “Phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp Chủ nghĩa Cộng sản” thì sao? Sẽ tránh xa báo ứng Trời trừng trị Trung Cộng chăng? Có người có thể còn nghĩ: Dịch bệnh Covid-19 hiện nay, có phải là lời cảnh tỉnh của Thượng Thiên dành cho người xấu không? Nếu đúng là vậy, làm thế nào mới có thể tránh được kiếp nạn này?

Phương pháp rất đơn giản, nếu người đã từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, hoặc đã từng làm việc xấu, thì không tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa, không làm những việc xấu nữa, thành tâm sám hối trước Thượng Thiên. Ngoài ra, những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội, ắt phải hủy bỏ lời thời thề khi gia nhập đảng, đoàn, đội, tức từ trong tâm thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, chứ không phải thoái xuất về mặt tổ chức, làm xong những việc này thì có thể tránh được kiếp nạn. Càn Long thực hiện lời thề, thoái vị kéo dài mạng sống, quốc dân dưới sự thống trị của Trung Cộng hủy bỏ lời thề, Tam thoái bảo toàn mạng sống, được bình an.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/6/433281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/17/197018.html

Đăng ngày 01-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share