Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 26-11-2021] Tiến sỹ Luật Nguyễn Duy Hưng đã từ Việt Nam nhập cư tới Úc từ vài năm trước. Vào đầu năm 2010, khi ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và cuộc sống, một thủ tục y khoa đã khiến ông gần như bị liệt. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông và thông qua việc tu luyện sức khỏe của ông đã phục hồi. Nhân dịp Lẽ tạ ân này, ông Nguyễn Duy Hưng muốn gửi lời cảm tạ đến Sư phụ Lý Hồng Chí: “Cảm tạ Sư phụ đã chỉ dẫn cho con và gia đình con đi trên con đường phản bổn quy chân một cách chân chính. Con xin cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư tôn”.

2021-11-25-nguyen_duy_hung--ss.jpg

Ông Nguyễn Duy Hưng hợp thập bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý đã từ bi cứu độ

Liệu pháp Laser khiến vận động viên quần vợt gần như bị tê liệt

Ông Nguyễn dạy luật tại một trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam. Sau đó vào những năm 1980, ông nhận bằng tiến sỹ luật ở Liên Xô, và đến năm 2010, ông trở thành trưởng khoa của trường luật trong gần 20 năm.

Ông có sức khỏe tốt và hiếm khi bị đau bệnh. Ông Nguyễn nhớ lại: “Tôi chơi tốt môn quần vợt. Tôi từng là tay vợt nhanh nhất và khỏe nhất ở trong đội.”

Đầu tháng 2 năm 2010, ông có hơn 1.000 bài thi cần kiểm tra. Ông đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công việc cho kịp thời gian. Kết quả của việc ngồi hàng giờ đồng hồ đã khiến chân trái của ông bị tê cứng.

Ông nói với gia đình về triệu chứng tê cứng và cảm giác ngứa ran này. Vợ ông ấy khuyên ông nên đi khám bác sỹ, vì vậy ông đã đến một phòng khám vào ngày 8 tháng 2 sau giờ làm việc. Em gái của ông đã từng điều trị bằng laser cho chứng đau vị đĩa đệm của cô ấy cũng tại phòng khám này vài tháng trước đó.

Ông Nguyễn đã tiến hành chụp MRI ở đó. Bác sỹ nói với ông ấy nên thực hiện một liệu pháp laser 30 phút, nếu không ông sẽ có nguy cơ bị liệt cả hai chân. Sau đó, theo như lời bác sỹ nói thì ông được biết tình hình của mình không quá nghiêm trọng.

Ông lo lắng, nhưng bác sỹ cam đoan rằng liệu pháp này rất đơn giản và chỉ mất 30 phút. Ông ấy sẽ có thể trở lại sân tennis sau 30 ngày kể từ khi trị liệu. Ông ấy đồng ý và quay lại phòng khám vào ngày hôm sau.

Tia laser đã khiến cột sống của ông bị tổn thương. “Ngay sau đó, tôi phải nằm trên giường. Tôi chỉ có thể ngồi dậy không quá 30 phút trước khi phải nằm xuống trở lại”, ông nói.

Các đồng đội chơi quần vợt của ông ấy rất ngạc nhiên vì trước đây ông ấy từng rất khỏe mạnh và sung sức.

Một món quà quý giá mang lại hy vọng

Cảm thấy chán nản và đau buồn, ông Nguyễn căm ghét sự băng hoại đạo đức của hệ thống y tế và toàn xã hội.

Một ngày nọ, một người mà bạn ông từng gặp khi đi du học đã gọi cho ông. Khi ông ấy nghe về hoàn cảnh của ông Nguyễn, người bạn nói rằng ông ấy sẽ đến thăm vào ngày hôm sau và mang cho ông ấy một món quà đặc biệt.

Người bạn đã mang cho ông ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói với ông ấy đây là một báu vật vô giá.

Ông Nguyễn nhớ lại: “Sau khi bạn tôi rời đi, tôi nằm trên giường và bắt đầu đọc từ trang đầu tiên,‘ Luận Ngữ ’, từng chữ, từng dòng một. Nội dung cuốn sách khiến tôi bị sốc. Tôi không muốn đặt cuốn sách xuống. Tôi đọc cho đến mắt mỏi không thể đọc được nữa. Vào tận sáng sớm, tôi đã ngủ thiếp đi.”

Khi tỉnh dậy, ông thấy cuốn sách ở trên ngực mình. Vì vậy, ông ấy tiếp tục đọc. Sau khi đọc hết cuốn sách, ông ấy đã gọi điện và cảm ơn người bạn của mình. Ông nói rằng những lời giảng dạy là những gì mà ông đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình.

Ông Nguyễn vẫn còn nhớ rõ ràng phản ứng của mình trong lần đầu tiên ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân: “Tôi là một người trung thực và không bao giờ nói dối. Tôi luôn đối xử tử tế với người khác. Khi tôi đọc cuốn sách này, tôi cảm thấy rằng cuốn sách được viết riêng cho tôi!”

Người bạn hỏi liệu ông có muốn học các bài công pháp không. Ông ấy trả lời rằng ông chưa thể ngồi dậy được. Người bạn nói với ông Nguyễn hãy gọi cho ông khi bản thân đã sẵn sàng học các bài công pháp và họ có thể tham gia luyện công cùng những người khác ở công viên.

Sức khỏe được phục hồi sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Sau khi ông Nguyễn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, ông nhận ra đó là một cuốn sách viết về tu luyện.

Sau khi đọc kỹ cuốn sách lần thứ ba, ông chợt nhận ra rằng mình có thể đứng lên và đi lại mà không cần bất kỳ liệu pháp hay điều trị nào. Ông ấy ngay lập tức gọi điện cho bạn mình và nói: “Tôi đã sẵn sàng học các bài công pháp!”

“Điều đáng nhớ nhất là ngày bạn tôi đưa tôi đến công viên để học các bài công pháp là ngày 20 tháng 7. Ngày đó thật đáng nhớ đối với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các đồng tu ở Trung Quốc. Mỗi lần tôi nghĩ đến cuộc bức hại tàn khốc mà họ đang phải chịu đựng, tôi đã không kiềm được nước mắt”, ông nói.

Người vợ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông ấy đã có một khảo nghiệm tâm tính vào ngày đầu tiên sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi vừa bước vào nhà, vợ ông đã nói những lời rất khó chịu khiến ông mất bình tĩnh và đã tranh cãi với cô ấy.

Đúng như Sư phụ đã giảng trong sách:

“Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu; chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ông nói: “Sau đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã không vượt lần khảo nghiệm đầu tiên này. May mắn thay, Sư phụ đã ngay lập tức an bài một khảo nghiệm khác cho tôi. Lần thứ hai sau khi tôi luyện công ở công viên và trở về nhà, vợ tôi còn tức giận hơn và đòi ly hôn! Có thể là do tôi đã không vượt qua được lần khảo nghiệm thứ nhất, nền lần này cảm thấy rất căng thẳng”.

“Mặc dù lần này vợ tôi tức giận hơn nhưng tim tôi bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ: ‘Có phải cô ấy muốn tôi từ bỏ tu luyện hay không?’“

Lúc đó tôi chỉ nói: “Em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn”. Nhưng tôi cảm thấy thương cảm cho cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy đã phải chịu đựng nghiệp lực kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ông kể lại: “Tôi tự nhủ rằng không ai có thể ép tôi từ bỏ việc tu luyện. Vì vậy, cho dù vợ tôi có nói gì, tôi cũng không để tâm đến điều đó.”

Thật ngạc nhiên vào ngày hôm sau, mọi chuyện như thể không có gì xảy ra — bầu không khí vui vẻ và yên bình đã trở lại. Họ đã thu xếp để cả gia đình về thăm ông bà ngoại ở quê. Mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi vợ ông ấy nhìn thấy những thay đổi tích cực ở ông, cô ấy hiểu rằng Đại Pháp là tốt, và kể từ đó cô ấy đã rất ủng hộ việc tu luyện của ông.

Lời kết

Ông Nguyễn cho biết ông lớn lên ở một đất nước ngập tràn chủ nghĩa vô thần. Ông được giáo dục đầy đủ về văn hóa Đảng, và thậm chí còn từng là Bí thư Đảng ủy trường luật của mình. Ông tin rằng việc ông có thể bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một điều kỳ diệu.

Ông ấy cười và nói: “Bây giờ tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung với các học viên Trung Quốc mỗi ngày — tôi cảm thấy đây là cũng là một điều kỳ diệu!”

“Cảm tạ Sư phụ từ bi và vĩ đại, Người đã dang tay cứu con khi con đang ở trên bờ vực thẳm cuộc đời. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thì con mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư phụ!” Ông Nguyễn kết luận.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/26/434063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/30/196796.html

Đăng ngày 13-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share