Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2021] Trong suốt quá trình giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, nhiều người đã liễu giải được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã cảm ơn tôi rất nhiều lần. Một số người muốn kết bạn với tôi trên mạng xã hội WeChat, người khác thì mời tôi dùng bữa với họ. Vài người muốn đi bộ với tôi một đoạn đường để họ có thể biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một vài người đã chào tôi như một người bạn cũ khi họ gặp lại tôi. Một số khác thì mời tôi đến nhà của họ. Sự cảm kích của họ đã khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về những người này.

Biết ơn và hạnh phúc sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một ngày nọ tôi đang đứng đợi ở trạm xe buýt gần nhà. Tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang tiễn một hành khách. Họ đã vẫy tay chào tạm biệt nhau khá lâu. Tôi bước đến cạnh anh ấy và nói: “Thật khó để rời xa một người. Tôi hy vọng anh được bình an trong đại dịch.’ Anh ấy đã rất vui và cảm ơn tôi.

Tôi hỏi anh ấy có phải là đảng viên không, anh ấy gật đầu. Tôi nói: “Anh biết đấy, ngày nay các quan chức của ĐCSTQ đều rất hủ bại. Họ ăn chặn tiền và không điều xấu nào mà không làm. Họ không hề có đạo đức. Tốt nhất là anh không nên cam kết cống hiến cuộc đời của anh cho đảng. Mong anh hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo.”, anh sẽ không bị lây nhiễm virus. Nếu con người đi ngược lại với Thần, thì vắc-xin cũng không thể bảo vệ họ, đúng không?” Anh ấy đồng tình nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng một bí danh. Anh vui mừng cảm ơn tôi một lần nữa và chúng tôi đã đập tay với nhau.

Tôi biết rằng anh ấy biết ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với anh: “Chúng ta hãy cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp! Xin hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy liên tục mỉm cười và đồng ý với tôi.

Người đàn ông trẻ tuổi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vào một ngày tháng 9, khi đi ngang một khu vườn nhỏ ở gần trạm xe buýt, tôi thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên một băng ghế. Tôi chào họ và hỏi rằng có phải họ đang đợi xe buýt không. Họ gật đầu. Tôi nói với họ: “Cơn đại dịch ở thành phố chúng ta đang diễn biến nghiêm trọng. Tôi thành thật hy vọng các bạn sẽ được bình an.” Nghe thấy vậy, họ đã bỏ khẩu trang của mình xuống và gật đầu.

“Ngày nay, đạo đức của con người đang trượt dốc nhanh chóng.” Tôi tiếp tục, “Nếu các bạn muốn được an toàn, các bạn nên sống chân thành, lương thiện, và khoan dung.” Một trong hai người không muốn nghe tôi nói. Anh ấy đã đứng lên và rời đi. Tôi nói với người còn lại: “Tôi hy vọng cậu có thể bình an qua đại dịch. Chẳng phải thật tốt khi chúng ta được an toàn sao?” Cậu ấy gật đầu. “Phương pháp tốt nhất để giúp cậu bình an đó là ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cậu ấy gật đầu lần nữa. Tôi nói: “Tốt hơn là cậu nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Cậu ấy tiếp tục gật đầu. “Chúc mừng cậu! Tạm biệt nhé.” Tôi quay người và rời đi.

Khi tôi đi được khoảng 20m, tôi nghe cậu thanh niên hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bỏ lỡ chuyến xe vì muốn nói chuyện với tôi lâu hơn

Tôi đã gặp một câu thanh niên vào tháng 10. Tôi chào cậu và hỏi cậu có phải là sinh viên đại học không. Cậu nói rằng mình là một người phục vụ ở quầy bar. Tôi nói: “Cậu còn quá trẻ. Xin hãy đảm bảo an toàn cho chính mình trong đại dịch.” Cậu ấy lịch sự cảm ơn tôi.

Tôi bảo cậu hãy sử dụng các biện pháp phòng tránh dịch vì cậu phải tiếp xúc gần với nhiều người trong ngành dịch vụ. Cậu nói rằng mình có đeo khẩu trang. Tôi nói: “Không có ích gì đâu. Ngày nay rất nhiều người không biết cư xử như thế nào cho ra một con người. Nhưng nếu hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn thì không có gì là sai đúng không?” Cậu ấy đồng ý. Tôi nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nếu cậu liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cậu nói: “Được thôi.”

Tôi tiếp tục: “Xin hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cậu đã cam kết sẽ chiến đấu vì ĐCSTQ trong suốt quãng đời còn lại. Cậu sẽ bị liên lụy vì những tội ác của nó. Trời đang diệt nó.” Cậu ấy đồng ý và nói cho tôi tên thật của cậu ấy. Tôi đưa cho cậu một ổ đĩa flash USB có chứa chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Cậu ấy thích nghe tôi nói và trò chuyện với tôi và đã không lên chuyến xe buýt. Cuối cùng, cậu đã bắt một chiếc taxi để đi làm. Khi đang vẫy xe, cậu đã quay lại và nói: “Cảm ơn. Hẹn gặp lại.” Trước khi bước lên xe, cậu nhắc lại: “Hẹn gặp lại lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn.” Trước khi đóng cửa xe lại, cậu đã cảm ơn tôi lần thứ ba: “Xin cảm ơn! Tạm biệt.”

Một thanh niên khác thoái ĐCSTQ

Vào một ngày tháng 10, trong khi tôi đang đứng đợi ở trạm xe buýt, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên đang nhìn vào biển báo xe buýt. Tôi hỏi cậu đang cần đi chuyến nào và chắc chắn rằng cậu đã đến đúng trạm rồi. Sau đó tôi nói với cậu ấy: “Lại có thêm ca nhiễm được phát hiện tại khu vực Hắc Hà trong mấy ngày gần đây. Cậu hãy đảm bảo an toàn nhé.” Cậu ấy đồng ý và sau đó chúng tôi đứng tán gẫu. Cậu nói rằng cậu 27 tuổi.

Sau đó tôi giảng chân tướng cho cậu ấy: “Các quan chức của ĐCSTQ không hề phục vụ người dân. Họ làm đủ các loại điều xấu. Nó đi ngược lại với Thiên lý. Họ sẽ bị trừng trị. Virus Trung Cộng đang theo sau những người này. Cậu còn quá trẻ. Tôi muốn nói cho cậu biết làm cách nào để cậu có thể bình an qua đại dịch. Xin hãy ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi cậu gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và hiến dâng cuộc đời cậu cho nó, cậu phải gánh chịu một phần cho những tội ác mà nó đã gây ra. Xin hãy hủy bỏ cam kết của mình và ghi nhớ 9 chữ này.” Cậu ấy đồng ý thoái đảng bằng một hóa danh.

Ngay khi tôi định nói lời chào tạm biệt thì cậu ấy quay lại và nói với tôi: “Đầu não của tôi trở nên hơi trống rỗng sau cuộc nói chuyện lúc nãy. Nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu. Tại sao vậy nhỉ?” Tôi đáp: “Khi cậu gọi điện thoại từ Trung Quốc đến Mỹ, làm sao cậu có thể kết nối với bên đó được? Chính là nhờ sóng điện từ. Nguyên lý ở đây cũng giống như thế. Chín chữ này là quy luật của vũ trụ. Khi niệm chúng, cậu chính là đang được kết nối với quy luật vĩ đại của vũ trụ và cộng hưởng với nó. Sư phụ Đại Pháp sẽ chăm sóc cho cậu. Đây là một điều tốt, một điều tuyệt vời. Xin hãy niệm chúng thường xuyên. Cháu gái của tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cô bé đã đạt được điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và làm mọi việc đều suôn sẻ. Tôi hy vọng mọi việc diễn ra với cậu một cách thuận lợi.”

Sau đó xe buýt tới. Cậu ấy đã chần chừ vì muốn nán lại và nói chuyện với tôi lâu hơn. Tôi đã giục cậu lên xe. Cậu ấy đã cảm ơn tôi lần nữa.

“Chúng ta có duyên phận”

Một ngày nọ tôi đi mua trái cây tại một trung tâm mua sắm. Khi đang đợi tính tiền, có một cặp vợ chồng đứng đợi ở phía sau tôi. Người vợ nói rằng bà đã 80 tuổi rồi. Tôi đã tán ngẫu với họ và hỏi liệu đã có ai chỉ cho họ một cách tốt để tránh được virus Trung Cộng chưa. Người vợ lấy từ trong túi ra lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Ta đã mang nó theo bên mình suốt 12 năm rồi.” Trông bà có vẻ rất trân quý nó. “Bà chắc hẳn đã được thụ ích rất nhiều từ lá bùa này. Vậy nên trông bà rất trẻ.” Tôi đưa cho bà hai lá bùa hộ mệnh khác để bà đưa cho người nhà của mình. “Chúng ta thật có duyên,” bà nói và cảm ơn tôi. Tôi bảo bà hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”

Có rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Những người tốt đã lựa chọn chính nghĩa và một tương lai tương sáng bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng rằng họ sẽ được bình an qua kiếp nạn và có một tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/21/433860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197184.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share