Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2021] Một lần, tôi cùng với một học viên khác đã đến một làng đại học để phát các tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi chia nhau ra, mỗi người phụ trách một khu. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe cảnh sát đã chạy sát đến chỗ tôi. Một viên cảnh sát nói: “Chắc dì đang tìm bạn của dì. Lên xe đi, tôi sẽ đưa dì gặp bà ấy“.

Tôi được đưa đến đồn cảnh sát gần trường đại học. Đồng tu đi cùng tôi đang ở đó và nhìn có vẻ căng thẳng. Tôi nhắc bà ấy phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm được một lúc, cả hai chúng tôi đều bình tâm lại.

Một viên cảnh sát trẻ đến và hỏi chúng tôi ở quận nào. Cậu ấy nói: “Không phải đã đến giờ các dì phát chính niệm rồi sao? Tại sao các dì không ở nhà phát chính niệm mà lại đi vào đây?” Tôi nói: “Chúng tôi có thể phát chính niệm ở đây, hãy để chúng tôi một chút không gian riêng, có được không?” Nghe vậy, cậu ấy liền rời đi.

Ba cảnh sát từ đồn cảnh sát ở quận chúng tôi đến đón chúng tôi. Trong xe hơi, sau khi giảng chân tướng cho họ, tôi nói: “Tôi hát cho các cậu nghe một bài hát nhé?” Trưởng đồn nói: “Được thôi, dì hát đi”.

Tôi liền hát một bài do học viên sáng tác có tiêu đề: “Phong vũ đồng thuyền“ (*). Lời bài hát như sau:

“Chặng đường dẫu gian nan
Trong tâm cánh buồm về
Cùng truyền rộng chân tượng đến
Ngược xuôi khắp nẻo thế gian
Trong tâm tồn từ bi
Tín tâm chưa từng đổi thay
Đệ tử Đại Pháp tâm nối tâm
Chân trời mới mở ra
Pháp Luân Đại Pháp, còn mãi khắc sâu trong tâm
Pháp Luân Đại Pháp, sẽ khiến sinh mệnh còn mãi
Từ bi luôn bên mình, soi sáng chặng đường xa
Chân Thiện Nhẫn độ chúng sinh”.

Các cảnh sát đều lặng người khi nghe tôi hát. Tại đồn cảnh sát địa phương, chúng tôi không bị thẩm vấn và được thả vào buổi chiều.

Khi chúng tôi về đến nhà, con gái nói với tôi: “Trưởng đồn cảnh sát nói rằng vì Đại Pháp đã khắc sâu trong tâm của mẹ nên họ không thể buộc mẹ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói hãy để mẹ tu luyện”.

Ngày hôm sau đồng tu đến nhà tôi. Bà ấy nói muốn quay lại đồn cảnh sát gần trường đại học để yêu cầu trả lại xe máy của chúng tôi. Lúc đầu tôi có hơi sợ hãi, nhưng chính niệm của đồng tu này đã khích lệ tôi nên tôi đi cùng bà ấy.

Tôi đứng bên ngoài, phát chính niệm trong khi đồng tu bước vào đồn cảnh sát và nói chuyện với cảnh sát. Bà ấy đi ra và nói rằng miễn là đồn cảnh sát địa phương đồng ý thì họ sẽ trả lại xe máy cho chúng tôi. Chúng tôi đi đến đồn cảnh sát địa phương và đề nghị họ giúp đỡ. Các cảnh sát ở đây đã gọi điện thoại và bảo rằng chúng tôi có thể đến và đem xe máy về. Chúng tôi lấy lại xe máy mà không gặp vấn đề gì.

Khi chúng tôi về đến nhà, con gái đề nghị chúng tôi sau này không nên ra ngoài giảng chân tướng. Tôi nói: “Mẹ và dì mới đi đến đồn cảnh sát và đề nghị trả lại xe máy”. Con gái nói: “Sao có thể được! Họ sẽ không trả lại cho mẹ đâu!” Tôi nói: “Họ trả lại xe cho mẹ rồi! Mẹ và dì mới vừa chạy xe máy về nhà“. Con gái tôi kinh ngạc.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta tin tưởng Sư phụ và có chính niệm thì tương lai tươi sáng sẽ mở ra.

Chú thích: Bài hát “Sailing Together Against All Odds” là bài Phong vũ đồng thuyền. Bài này đã có lời Việt, khá sát nghĩa, nên người dịch đã lấy nguyên lời bài hát tiếng Việt đưa vào đây.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197043.html

Đăng ngày 29-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share