Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp năm nay đã 71 tuổi. Mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài và giảng chân tướng cho người dân về Đại Pháp. Tôi đặc biệt cảm động trước cách Sư phụ đã an bài cho tôi gặp mọi người miễn là tôi còn cố gắng hết sức mình để nói với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại này.

Tôi đã gặp một thanh niên khoảng 30 tuổi ở gần lối vào tòa nhà chung cư của tôi vào ngày 3 tháng 11 năm 2021. Chàng trai ấy đang ngồi trên xe đạp điện và nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình. Tôi đến chào hỏi và chúc cậu ấy luôn khỏe mạnh và sau đó tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi cậu ấy hỏi tôi sống ở đâu, tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể là một cảnh sát chìm, vì vậy thay vì nói cho cậu ấy biết nơi tôi sống, tôi đã hỏi địa chỉ nhà của cậu ấy. Cậu nói với tôi rằng cậu ấy sống trong cùng khu này và rằng bà của cậu ấy là một tín đồ vào Đức Phật. Chàng thanh niên cũng nói rằng mình đã từng đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Sau khi nói chuyện một lúc và chắc chắn rằng cậu ấy không phải là cảnh sát mặc thường phục, tôi cảm thấy thoải mái hơn và tiếp tục nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với cháu về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quý giá như thế nào và cách Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng ra vụ Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để khiến cho người dân thù hận Đại Pháp và việc mà ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bán kiếm lời.

Tôi cũng nói với cậu ấy về những lời tiên tri dự đoán rằng Thiên thượng sẽ giải thể ĐCSTQ và đại dịch virus corona đã nhắm vào ĐCSTQ như thế nào. “Chỉ khi tin rằng‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo ’thì mọi người mới có thể bình an vô sự giữa đại dịch” tôi nói.

Khi người thanh niên hỏi tại sao ĐCSTQ lại vu khống Sư phụ Lý, tôi nói: “Đừng tin vào lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ – trong đó không có cái nào là sự thật! Sư phụ Lý ở đây để cứu độ chúng sinh! ” Cậu thanh niên đã bị sốc khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị phỉ báng và vu khống như thế nào và đồng ý rằng Đại Pháp thực sự tốt và ĐCSTQ trước sau cũng sẽ bị tiêu diệt.

Khi tôi hỏi rằng cậu ấy đã từng gia nhập ĐCSTQ chưa, cậu nói: “Dạ chưa, cháu không phải là đảng viên, nhưng trước đây cháu đã gia nhập vào Đoàn Thanh niên. Tuy nhiên, cháu đã thoái xuất khỏi nó rồi ” Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa rồi cáo biệt nhau.

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: “Ý người thanh niên đó là gì khi cháu nói rằng cháu“ đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên?” Cậu ấy có nghĩ rằng mình sẽ được tự động tính là thoái xuất khi đến hạn tuổi không nhỉ? Chà, nếu vậy sẽ không hiệu quả vì điều đó không có nghĩa là chàng trai ấy đã thực sự thoái xuất. Vì vậy, tôi đã quay lại, tiếp cận cháu một lần nữa và hỏi người thanh niên ấy xem cháu đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên như thế nào. Cháu nói: “Cháu đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên trên mạng.” Tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng cháu đã đăng ký thoái xuất trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Điều này sẽ được các vị thần công nhận.

Tôi nhận ra rằng cậu thanh niên này biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp do một học viên khác đã giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy cũng biết được nhiều điều nhờ vượt tường lửa của Trung Quốc để truy cập thông tin ở nước ngoài.

Cậu thanh niên nói với tôi: “Bác có biết là cháu thực sự đã ở đây đợi bác không? Cách đây không lâu, cháu đã có một giấc mơ miêu tả chính xác viễn cảnh này — một phụ nữ bước đến gần cháu để giảng chân tướng về Đại Pháp. Người phụ nữ đó chính là bác. Cháu muốn biết liệu điều này có thành hiện thực hay không, vì vậy cháu đã đến đây đợi bác. Đây là ngày thứ ba cháu đợi bác ở đây. Mặc dù bác đã không đến trong hai ngày đầu tiên, nhưng hôm nay bác đã đến. Tất cả đều giống hệt như trong giấc mơ của cháu!”

“Vậy thì ai đã bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay nhỉ?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên là bác!” cháu nói. Cả hai chúng tôi đều cười.

Người thanh niên trẻ này có ngộ tính tốt và có thể phân biệt đâu là thiện và đâu là ác. Mặc dù cậu ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ, nhưng cậu vẫn ao ước được tìm hiểu thêm về Đại Pháp. Cậu ấy thậm chí còn muốn chứng thực giấc mơ của mình có thành sự thật hay không một cách nghiêm túc và đợi tôi trong ba ngày! Tôi nói với cậu ấy rằng việc nghe chân tướng về Đại Pháp rất có ý nghĩa và chỉ cần suy nghĩ tốt về Đại Pháp thì cậu sẽ có một tương lai bình an và tươi sáng.

Sự việc này cho thấy rằng con người đều có một mặt muốn tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Điều này khiến các học viên Đại Pháp phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao! Chúng ta cần tập trung, kiên nhẫn hơn và cố gắng giảng chân tướng tốt hơn. Chỉ bằng cách tu xuất tâm từ bi và kiên trì khi giảng chân tướng, thì chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh và giúp họ nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197040.html

Đăng ngày 28-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share